Nadal khẳng định vị thế số một làng quần vợt thế giới

02/08/2008 17:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) -Mặc dù về mặt toán học, tay vợt Rafael Nadal đã leo lên vị trí số một trong bảng xếp hạng ATP, thay thế Roger Federer, sau khi lọt vào vòng tứ kết tại giải Cincinati của Mỹ, nhưng sáng 2/8 “Vua sân đất nện” một lần nữa khẳng định đẳng cấp của mình khi tiếp tục thẳng tiến vào bán kết của giải này bằng trận thắng “hiện tượng Ecuador” Nicolas Lapentti với tỷ số 7-6 (7-2) và 6-1.

Với trận thắng này, “bò tót” Nadal một lần nữa chứng tỏ anh là người xứng đáng kế tục ngôi vua của “tàu tốc hành” Federer, người đang sa sút phong độ nghiêm trọng, đến mức không những chưa giành được một Grand Slam nào trong mùa bóng năm nay mà còn hơn một lần bị loại ngay từ những vòng đầu tiên ở các giải gần đây.

Với việc giành tới bảy danh hiệu trong năm nay, trong đó có hai giải lớn là Roland Garros và Wimbledon, và lọt vào trận bán kết của giải Cincinati, thì dù kết quả trận đối đầu vào sớm ngày mai (4/8) trước hạt giống số ba thế giới Novak Djokovic có thế nào, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn sẽ rủ bỏ số hai đeo bám anh suốt ba năm qua để khoác lên mình con số một mà anh vẫn hằng mong ước vào ngày 18 tháng 8 tới.

Còn nếu Nadal thắng Djokovic và lọt vào trận chung kết và đăng quang vô địch tại Cincinati thì ngay từ ngày 4/8 này, “người có khuôn mặt băng giá” sẽ chính thức lên ngôi hoàng đế của làng quần vợt thế giới.

Trong năm nay, Nadal đã ba lần đánh bại Djokovic, tại Hamburg, Roland Garros và Luân Đôn, và chỉ thua một lần tại Indian Wells.

Bằng cú ngã ngựa tại Cincinati, Federer đã chính thức đặt dấu chấm hết cho 235 tuần đứng chót vót trong bảng xếp hạng ATP, kể từ 2/2004 tới nay. Trong khi đó, Nadal trở thành tay vợt thứ 24 trên thế giới leo lên vị trí số một thế giới và tay vợt thứ ba người Tây Ban Nha đạt vinh quang này, sau Carlos Moya (1999) và Carlos Ferrero (2003).

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm