Mật mã Tây Tạng - cho những tâm hồn ưa khám phá

11/11/2012 14:37 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Với độ dài 10 tập (1,2 triệu chữ), Mật mã Tây Tạng xoay quanh lịch sử bí ẩn hơn một ngàn năm của Tây Tạng, là cuộc hôn phối đậm chất Á Đông của Bí mật ngôi mộ cổ Mật mã Da Vinci, đặt ra nhiều thách thức với những tâm hồn ưa khám phá. Đây xứng đáng là một pho tiểu thuyết đồ sộ dạng bách khoa thư về nhiều lĩnh vực: văn hóa Tạng, loài chó, xe cộ, quân sự, sinh vật, địa lý, thiên văn, lịch sử, tôn giáo, văn minh Maya, du lịch, y học… mà lĩnh vực nào cũng được quan sát từ nhiều góc độ, mở rộng khẩu độ và khẩu vị tiếp nhận cho độc giả.   

>> Trên giá sách TT&VH

Bìa cuốn sách Mật mã Tây Tạng

Mật mã Tây Tạng trải ra trước mắt chúng ta những điều còn ít người biết ấy. Tác phẩm mở đầu bằng một yếu tố quen thuộc nhưng chưa từng nguôi kích thích: yếu tố trinh thám. Thêm vào đó, cách tả tình, tả người đều sống động và tươi mới, Trác Mộc Cường Ba, giáo sư Phương Tân, Trương Lập, Đường Mẫn, Ba Tang… không nhân vật nào không tràn trề sinh lực, mỗi lần lật sách là mỗi lần bị cuốn vào thế giới của họ, mà gấp sách lại rồi, hình ảnh nhân vật vẫn bừng bừng nhựa sống trong tim ta.

Năm 2005, Nhà văn Hà Mã bắt tay sáng tác Mật mã Tây Tạng, sau khi nghiền ngẫm chừng 600 pho sách liên quan đến đề tài.

Mật mã Tây Tạng ra đời lập tức khua tỉnh hơn một trăm nhà xuất bản đang lờ đờ ngủ gật ở cả Trung Quốc Đại lục, và vùng lãnh thổ Hong Kong, Đài Loan. Chỉ qua một đêm, Hà Mã trở thành nhà văn lừng danh nhất về dòng truyện phiêu lưu. Các nhà sản xuất phim và trò chơi nhập vai cũng ngấp nghé dòm ngó.

Tháng 11/2012, Nhã Nam đã cho ra mắt tập 10 - tập cuối của bộ truyện. Ra mắt năm 2010, khép lại năm 2012, gần 3 năm trôi qua, cơn sốt Mật mã Tây Tạng chưa lúc nào hạ nhiệt.

Nguyễn Quỳnh Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm