Mang nước vào thành phố

15/02/2009 19:58 GMT+7 | Đánh thức không gian

Thời tiết ở TPHCM vào mùa khô thường nóng bức, với cái nắng chói chang đến hoa cả . Những lúc như thế thì chỉ muốn ở trong nhà, hoặc kiếm quán café mát mẻ mà chui vào.

Thế mà trong khi Hà Nội đi đâu cũng thấy hồ, thì trung tâm TPHCM hầu như không có một cái hồ nào. Hình như chỉ có mỗi Hồ Con Rùa bé tí teo, mà thực ra cũng chỉ là hồ nhân tạo.


Tôi muốn thêm những không gian nước vào TPHCM.

1. HỒ CON RÙA :
Không biết ý nghĩa của những cột trụ giữa Hồ Con Rùa là gì, nhưng theo quan điểm của tôi, thì chưa được đẹp và quá cũ kỹ.

 
Vào ban đêm, có rất nhiều người dân tụ tập đến vui chơi, nhưng không gian ở đây hình như vẫn còn hơi tối tăm và buồn tẻ.
Ý tưởng của tôi, là dẫn thêm 1 làn nước chảy linh động vào cột trụ này . Làn nước này sẽ rất mỏng, chảy đều xuống lòng hồ theo từng sợi .
 

Vào ban đêm sẽ có them đèn màu chiếu sáng làn nước.

Ngoài ra có thể dẫn thêm nước vào 2 bên thành cầu thang, :


Như vậy sẽ khiến cảnh quan nơi đây sống động, mát mẻ hơn.

Ngoài ra chúng ta có thể ốp đá xanh trên bề mặt công trình.

2. ĐƯỜNG LÊ DUẨN :
Chúng ta sẽ đặt những vòi phun tia rất mảnh, ở 2 bên đường. ( Chỉ thực hiện 1 đoạn ngắn từ đường Pasteur đến NKKN )  Những vòi phun này đặt so le nhau. 2 bên đường có 2  đường mương nhỏ để nhận nước.
Vòi phun sẽ chỉ phun vào một số dịp đặc biệt, hoặc khi thời tiết quá nóng bức .

 

Điểm quan trọng là những tia nước này phải phun thật mảnh, để không bắn nước vào người đi đường.

Tôi không biết rõ về vấn đề kỹ thuật, nhưng tham khảo trên các web ở nước ngoài, tôi thấy có hình ảnh ví dụ sau đây là phù hợp ý tưởng trên :
 

Mong nhận được góp ý của các bạn !

Tác giả : Thọ Cường- Thạch Thảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm