Man City: Thaksin rút lui?

24/08/2008 11:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Theo Giám đốc điều hành Garry Cook của Manchester City, Thaksin Shinawatra đã chính thức đề nghị sẽ rời bỏ cương vị hiện tại của ông ở đội bóng do áp lực quá lớn từ sau khi ông từ chối đối mặt với cáo buộc tham nhũng trong phiên tòa xét xử ở quê nhà để xin tị nạn chính trị tại Anh.

Có vẻ như giấc mơ xây dựng Man Xanh thành một đội bóng sánh ngang với người hàng xóm ở thành phố Manchester của Thaksin đành phải bỏ dở nửa chừng. Theo những gì Cook tiết lộ thì cựu thủ tướng Thái Lan cảm thấy “rất bối rối” về những ảnh hưởng xấu mà tình trạng pháp lý, chính trị và tài chính của ông gây ra cho Man City trong thời gian gần đây. Người ta cũng đoán rằng Thaksin sẽ sớm bán lại phần lớn cổ phần đội bóng cho một tỷ phú châu Á khác đủ sức tiếp tục cuộc chơi của các đại gia ở Premier League khi mà số tài sản trị giá 800 triệu bảng của ông ở quê nhà giờ là không thể tiếp cận.

Thật ra thì bức tranh tài chính tại City of Manchester tươi tắn hơn nhiều so với những tin đồn trên các báo Anh, bất chấp các khoản vay mượn ngân hàng và cựu chủ tịch John Wardle gần đây, vốn không khỏi khiến nhiều người nghi ngờ rằng Thaksin đang phải giật gấu vá vai. Thậm chí nếu như chưa thương lượng được việc nhượng lại cổ phần của ông, chính sách người Thái vẫn sẵn sàng bơm tiền để Hughes có thêm những chữ ký mới, dù kỳ chuyển nhượng chỉ còn một tuần lễ nữa là khép lại.

Cook, một nhà điều hành thể thao thông minh, năng nổ, trải qua phần lớn sự nghiệp kinh doanh tại Mỹ với vai trò quan trọng trong việc khuếch trương thương hiệu của hãng thể thao khổng lồ Nike, vẫn đang nỗ lực tối đa để đảm bảo với giới truyền thông và các CĐV đội bóng rằng tình hình tại City of Manchester không có gì đáng lo ngại.
 
Ông lớn tiếng dự báo rằng đội bóng “không những có thể, mà sẽ, trở thành một tên tuổi lớn như M.U”. Thậm chí, nhà điều hành quê ở Birmingham còn đi xa tới mức đề cập về một giải đấu siêu cấp ở Anh gồm 14 CLB tách ra khỏi Premier League, không có lên hạng và xuống hạng để hướng tới “những tham vọng toàn cầu”, và tất nhiên, Man City là một trong số đó.

“Ngài Thaksin thật sự cởi mở về vấn đề này”, Cook nói, “Ông cảm thấy bối rối về những điều khó xử ông đã gây ra cho CLB và giải đấu. Ông ấy nói với tôi rằng nếu quý vị cần ông ấy phải từ chức để đáp ứng các yêu cầu của Premier League, ông ấy sẵn sàng ra đi… Chúng tôi đã trao đổi với nhau về nhiều vấn đề, việc cơ cấu lại hội đồng thành viên, bán bớt một số cổ phần của ông ấy cũng như việc một đối tác mới sẽ đến đây và giải tỏa sức ép từ bên ngoài”.

Cook hy vọng một khoản đầu tư mới sẽ được bảo đảm trong vài ngày tới, để Hughes có thể chi tiêu thoáng tay hơn trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Giờ đây, HLV người xứ Wales có lẽ đã cảm thấy hối tiếc về quyết định rời Ewood Park, nơi ông đang có một cuộc sống thành công và rất thoải mái, để đâm đầu vào một chỗ đầy rẫy những vấn đề gây đau đầu như Man City, nhưng Cook vẫn cố trấn an và giải thích với Hughes: “Chúng tôi đã nói tới việc ký hợp đồng với một siêu sao, một thương hiệu toàn cầu. Chúng tôi theo đuổi Ronaldinho và suýt nữa thì đã có anh ấy. Chúng tôi khẳng định với Mark rằng anh ấy đừng đến đây nếu nghĩ đội bóng này không cần một siêu sao. Trong thế giới bóng đá ngày nay, khi có 3,7 tỷ người theo dõi các cầu thủ chơi bóng, thì đó không chỉ đơn thuần là những vấn đề chuyên môn nữa”.

Nhưng trước khi nghĩ tới việc trở thành một M.U thứ hai, có lẽ điều tiên quyết với Man City bây giờ là họ phải dứt điểm được những vấn đề nội bộ đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Có vẻ như tất cả đều đang chờ quyết định cuối cùng của tỷ phú người Thái.
 

Mùa hè "ngắm sao"

Quan điểm của Thaksin: muốn nâng tầm Man City, phải cần sự xuất hiện của các ngôi sao lớn và tên tuổi, dù có qua thời đỉnh cao. Đó là lý do mà Man City đã gây sốc trong những ngày đầu tiên của kỳ chuyển nhượng mùa hè với việc cạnh tranh Milan trong vụ Ronaldinho.
 
Khi Ronaldinho quay lưng, họ lập tức chuyển hướng sang Ronaldo của Brazil. Mới nhất là Thierry Henry và cũng có tin cho rằng, Man City đang "âm mưu cướp" Tevez của Man Đỏ. Dù vậy, kết quả cuối cùng chỉ dừng ở mức "ngắm".

Ronaldo (AC Milan và Brazil, 31 tuổi): Không còn là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới, nhưng vẫn là một thương hiệu marketing tuyệt vời. Thừa cân quá nhiều và đã lâu lắm rồi không ghi bàn, Ronaldo vẫn được Man City theo đuổi trong suốt thời gian qua. Cook có những mối quan hệ tốt với hãng Nike, nhà tài trợ chính thức của tiền đạo người Brazil, và điều này sẽ có ích.

Thierry Henry (Barcelona và Pháp, 31 tuổi): Một biểu tượng nữa của Nike, Henry không hài lòng chút nào tại TBN và đang muốn chở về với Premier League.

Carlos Tevez (M.U và Argentina, 24 tuổi): Hơi quá tầm so với tiềm lực của Man City, nhưng không đến nỗi vô vọng như nhiều người tưởng. Các điều khoản chính thức trong hợp đồng mua đứt Tevez từ Kia Joorabchian, có thể có giá trị tới 32 triệu bảng, vẫn chưa rõ ràng, trong khi nhà tài phiệt người Israel duy trì những mối liên hệ mật thiết với cá nhân Thaksin.

Ronaldinho (AC Milan và Brazil, 28 tuổi): Một mục tiêu lâu dài đã không thể đạt được trong mùa này, nhưng ít ra nhờ cuộc theo đuổi đó mà có nhiều người biết thêm rằng ở Manchester có tới hai đội bóng. Vẫn là một lựa chọn thực tế nếu như mọi chuyện diễn ra không suôn sẻ với cựu tiền vệ của Barcelona tại San Siro.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm