Lionel Messi: Từ cậu bé “còi xương” tới Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

21/03/2012 14:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Lionel Messi chỉ là một cậu bé gầy yếu khi rời River Plate để tới Barcelona năm 2000. Cậu bé ốm yếu từng được HLV đội trẻ miêu tả như là một sự kết hợp đầy cảm hứng giữa Omar Sivori với Diego Maradona giờ đã thiết lập nên kỉ lục ghi bàn mới của mình cho Barcelona với 234 pha lập công sau 7 năm.

Niềm tin của Barca đặt vào khả năng trưởng thành của cậu bé đến từ Rosario ngày nào đã đơm hoa kết quả. Messi đã tiến thẳng lên đội một, thăng tiến không ngừng và giờ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Cậu bé ấy đã không bao giờ hối hận vì quyết định rời River của mình năm xưa. 



Messi đang khiến cả thế giới phải ngả mũ - Ảnh Getty

Messi đã giành 18 danh hiệu trong 8 mùa giải khoác áo đội một Barcelona, bao gồm: 3 chức vô địch Champions League, 5 La Liga, 1 cúp Nhà vua, 2 siêu cúp Châu Âu, 5 siêu cúp Tây Ban Nha và 2 cúp Liên lục địa. Messi, người đã ba lần dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cũng đang là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu lần thứ tư liên tiếp khi lúc này mới chỉ là tháng Ba. Đội bóng xứ Catalunya đã lọt vào vòng tứ kết Champions League và sẽ chơi trận chung kết cúp nhà Vua với Athletic Bilbao vào tháng 5. Dù vậy, vẫn có những khoảng tối trên hành trình chinh phục của họ bởi Barca đang bị Real bỏ cách 5 điểm khi La Liga chỉ còn 10 vòng đấu.

Messi lại có một màn trình diễn siêu đẳng rạng sáng nay khi lập một hat-trick trong chiến thắng 5-3 của Barcelona vào lưới Granada. Qua đó, anh đã đánh đổ kỉ lục ghi bàn mọi thời đại của huyền thoại Cesar Rodriguez ở Nou Camp. Tiền đạo nhỏ con người Argentina hiện đã có 34 bàn tại La Liga và 54 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Anh chỉ cần 314 trận để phá vỡ kỉ lục của Rodriguez (232 bàn trong 354 trận).

Thánh Johan Cruyff trả lời trên tạp chí Barca số mới nhất: “Cậu ấy (Messi) đang đứng trong hàng ngũ những người xuất sắc nhất trong lịch sử bởi cậu ấy đã chiến thắng mọi danh hiệu cao quý, vì cậu ấy đã 3 lần giành Quả bóng vàng và vì cậu ấy sẽ còn là người chiến thắng nhiều nhất. Một cầu thủ như cậu ấy sẽ luôn chinh phục mọi thứ. Messi sẽ còn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rất lâu nữa. Cậu ấy là không thể so sánh, cậu ấy chơi bóng ở một trình độ khác hẳn.”

Những dấu hỏi ở ĐTQG

Người hâm mộ đội bóng quê hương của Messi, Argentina, vẫn tìm kiếm câu hỏi cho sự khác biệt về mức đóng góp của anh cho câu lạc bộ và đội tuyển quê hương, nơi anh chưa bao giờ đáp lại được những sự kì vọng dù nó vẫn không ngừng tăng lên sau mỗi thất bại anh phải nhận cùng màu áo trắng xanh.

Messi đã trải qua 30 tháng kể từ tháng 3 năm 2009 tới tháng 10 năm 2011 mà không có lấy một bàn thắng cho đội tuyển Argentina trên đấu trường quốc tế. Các đời HLV khác nhau của đội tuyển, cứ đến và đi, nhưng đều bất lực trong việc xây dựng một đội bóng xung quanh anh.

Nếu bạn có thể  xây dựng được một lối chơi quanh Maradona, như Carlos Bilardo đã làm với Maradona năm 1986, bạn có thể vô địch World Cup.  Và đây cũng mục tiêu của Messi trong 2 năm nữa ở Brazil, nơi có đội bóng là “đại kình địch” ở Nam Mỹ. Mục tiêu ấy càng thiết thực hơn khi anh vừa trải qua kì World Cup 2010 và America 2011 đầy thất vọng.

Cần phải nhớ lại rằng, HLV Argentina tại World Cup 2006, Nester Pekerman, từng quyết định không cho Messi ra sân trong trận hòa 1-1 với đội tuyển Đức ở tứ kết (trận đấu mà họ sau đó đã thất bại trên chấm 11m). Điều gì sẽ xảy ra nếu như Messi, khi ấy là còn là một cậu thiếu niên, được vào sân? Câu trả lời chắc chắn vẫn là một bí ẩn.

Khi Messi, đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều, dẫn dắt Argentina gặp lại tuyển Đức ở World Cup 2010. Argentina nhận thất bại 0-4. Câu hỏi cho Maradona là tại sao không cho Juan Sebastian Veron, một tiền vệ sáng tạo, vào hỗ trợ Messi, người đã rỏ ra quá đơn độc trong vòng vây của các cầu thủ áo trắng. Giờ là thế kỉ 21 và quá khó để một cầu thủ nào đó một mình dẫn đội bóng của anh ta tới chức vô địch World Cup như Pele đã làm từ năm 1958 tới 1970 hay Maradona đã làm năm 1986. Quá khó, cả với Messi thần thánh.

Điều nghịch lý là, trong khi vẫn “bế tắc” tại đội tuyển quốc gia thì ở câu lạc bộ, Messi đang trên đường vượt qua huyền thoại Alfredo di Stefano ở sân chơi Champions League (5 lần vô địch Châu ÂU với Real và 2 lần dành Quả bóng vàng, một ở cuối những năm 50 và 1 ở đầu những năm 60 của thế kỉ trước).

Messi cũng là ngôi sao Nam Mỹ xuất sắc nhất đang tỏa sáng tại đấu trường Châu Âu mùa này. Anh đã phá vỡ kỉ lục trước đó khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn tại một trận đấu Champions League trong chiến thắng 7-1 trước Bayern Leverkusen. Sự xuất sắc của anh khiến người ta lại phải liên tưởng tới một sự kết hợp giữa Maradona và Sivori, giữa cái chân trái kì diệu của “Cậu bé vàng” với bản năng sát thủ siêu hạng của Quả bóng vàng Châu Âu năm 1961.

Tầm vóc vĩ đại của cậu bé cao 1m69

Đôi chân của Messi là bậc thầy trong việc làm chủ khoảng thời gian ngắn ngủi trước các quyết định cuối cùng. Anh nắm được đúng khoảng khắc để đưa trái bóng lọt qua đôi tay của thủ môn hoặc giữa hai chân hậu vệ đối phương. Điều quan trọng hơn là, cậu bé ấy thực hiện những động tác phức tạp đó một cách quá dễ dàng.

Đó cũng là kĩ năng đầu tiên anh học được khi chơi bóng với những đối thủ lớn tuổi hơn, cao lớn hơn ở thị trấn quê hương Rosario trước khi những cuộc điều trị hormone của Barcelona giúp anh trưởng thành hơn về thể chất. Dù vậy, Messi vẫn quá nhỏ để làm những điều quá kì diệu. Tầm vóc vĩ đại đáng ngạc nhiên của Messi chính là ở đó.

“Khi cậu ấy tới tập luyện lần đầu với đội một, cậu ấy còn rất trẻ. Tôi đã chú ý vì cậu ấy thật khác biệt và thời gian sẽ biến cậu ấy thành một ngôi sao lớn.” Ronaldinho, một Quả bóng vàng khác của Barca chia sẻ. “Nếu cậu ấy tiếp tục con đường hiện tại, cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.”

Minh Chiến (dịch từ Sportsyahoo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm