Leonardo DiCaprio với vai người đàn ông hoang dã có thể đem về cho anh giải Oscar

06/12/2015 09:22 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Vứt bỏ vẻ ngoài bảnh bao, sang trọng thường thấy, tài tử Leonardo DiCaprio đã thủ vai một người đàn ông hoang dã, râu tóc rậm rạp, trong phim The Revenant (Bóng ma hiện về) của đạo diễn Alejandro González Inarritu.

Trong The Revenant, DiCaprio lột tả chân dung Hugh Glass, nhân vật có thật ngoài đời, sống ở miền Tây hoang dã của nước Mỹ trong thế kỷ 19. Nhiều nhà phê bình đánh giá, màn diễn của DiCaprio trong phim này sẽ đem về cho anh giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Phim được quay tại các vùng hoang dã ở Canada và Argentina. Xem phim, khán giả sẽ thấy nhân vật Hugh của DiCaprio phải vật lộn trước những sự tàn bạo của con người và thiên nhiên như thế nào. Chẳng hạn, cảnh Hugh bị gấu tấn công và cảnh phải ngủ trong bụng của một con ngựa chết cho ấm, để tránh thời tiết giá rét mùa Đông.

Bộ phim này sẽ được phát hành ở Mỹ vào ngày 25/12. Nhân dịp này, DiCaprio có cuộc chuyện trò với báo giới:

* Đây là một trong những vai diễn dữ dội nhất của anh. Quá trình quay phim diễn ra như thế nào?

- Không giống bất cứ dự án nào tôi đã tham gia! Tôi đã trải qua quá trình quay phim rất vất vả và có thể đã đạt được những gì mà đạo diễn Inarritu cùng nhà quay phim Emmanuel “Chivo” Lubezki mong muốn. Đó là làm sao thể hiện được từng chi tiết, khoảnh khắc trong câu chuyện một cách sống động nhất.


Leonardo DiCaprio lột tả vai Hugh Glass trong phim "The Revenant"

* Anh có thể kể về những cảnh bạo lực trong phim?

- Hình như tôi có thiên hướng đóng những bộ phim có các cảnh cực kỳ bạo lực. Bộ phim này có các cảnh như vậy và tôi thích thế.

Các cảnh quay trong phim là sự hòa trộn hoàn hảo giữa bạo lực và cái đẹp. Sự tàn bạo và vẻ đẹp của thiên nhiên là những gì mà ê-kíp làm phim mong muốn chuyển tải.

Trong phim, tôi phải ngủ trong xác của một con vật đã chết. Nhưng thách thức thực sự là thời tiết lạnh giá. Thời tiết lạnh đến mức chúng tôi phải sử dụng máy móc hỗ trợ, để diễn viên không bị hạ thân nhiệt sau mỗi cảnh quay.

Có lúc máy quay đã ngừng hoạt động vì trời lạnh. Nói vậy để bạn có thể hình dung thời tiết khắc nghiệt như thế nào.

* Nhân vật trong phim này chủ yếu gầm gừ hoặc im lặng thay vì cất tiếng nói. Vậy vai diễn đó khác gì so với nhân vật của anh trong Sói già Phố Wall (The Wolf of Wall Street)?

- Đó là yếu tố thú vị của vai diễn. Khi đọc kịch bản, tôi thậm chí còn đề nghị đạo diễn Inarritu cắt bớt các đoạn thoại đi. Tôi muốn nhân vật không nói nhiều, để có thể lột tả các cung bậc cảm xúc. Chỉ qua đôi mắt của nhân vật, khán giả đã có thể thấy được những gì mà ông trải qua và nắm được câu chuyện mà không cần các câu thoại.

Với tôi, đây là yếu tố rất thú vị. Tôi đã hóa thân vào những nhân vật nói nhiều, bởi vậy đây là trải nghiệm mới đối với tôi.

* Nhân vật của anh phải chịu đựng cả tiếng ồn và sự yên lặng. Cá nhân anh có cảm giác gì khi đối diện với cả hai điều này?

- Tôi vẫn nhớ ca khúc The Sound of Silence (Âm thanh của sự tĩnh lặng) do Simon & Garfunkel thể hiện, sau khi xem phim The Graduate. Trong cuộc đời, có những khoảng lặng cực kỳ quan trọng. Nhiều tư tưởng, quan điểm và ý tưởng lớn đã nảy sinh khi xung quanh ta trở nên tĩnh lặng.

Bản thân tôi cũng cần có những khoảnh khắc tĩnh lặng để chiêm nghiệm, qua đó tìm ra được những câu trả lời đúng đắn nhất cho mình.

* Anh là một nhà hoạt động môi trường tận tậm, vậy điều đó có ảnh hưởng tới hoạt động... hẹn hò của anh?

- Bất cứ ai mà tôi hẹn hò đều phải có hiểu biết về môi trường. Tôi cũng không thể kết bạn với những ai không tin khí hậu trên toàn cầu đang thay đổi.

* Khi muốn xả hơi và thoát ra khỏi Hollywood, anh sẽ đi đâu?

- Có 2 nơi mà tôi muốn đến, thứ nhất là vùng Amazon. Nơi này vô cùng đẹp, nó gợi lại cho tôi mơ ước từ khi còn nhỏ, đó là được trở về thời Trái đất vẫn trong kỷ Jura, để tôi có thể chiêm ngưỡng thiên nhiên trong trạng thái thuần khiết nhất.

Tiếp đó, tôi muốn tới đền Angkor Wat ở Campuchia. Đất nước này là một trong những nơi kỳ diệu nhất mà tôi từng đến. Con người ở đây thật đáng yêu.  

* Còn điều gì anh muốn làm mà chưa thực hiện được?

- Còn gì không ư (cười?) Có rất nhiều điều mà tôi mong muốn sẽ diễn ra với thế giới. Còn trên phương diện cá nhân thì tôi chẳng có gì phàn nàn cả. Nếu nghe thấy bản thân nói rằng mình còn muốn thứ này hoặc thứ kia thì có lẽ chính tôi cũng thấy kinh tởm (con người mình), bởi tôi đã vô cùng may mắn.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm