"Lấy le" với bạn gái, mất cả chì lẫn chài

11/03/2009 11:56 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH Online) -  CA huyện Từ Liêm,  Hà Nội cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra tại xã Phú Diễn vào ngày 8/3 vừa qua.
 
Ngày 10/3, anh Hoàng Văn Thành, SN 1980, HKTT tại xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đến CAX Phú Diễn, huyện Từ Liêm trình báo vào khoảng 17h20 chiều 8-3, anh và hai người bạn đến Công ty Thiên Minh Ngọc Uy, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm đòi nợ một người tên Sơn, tự xưng là nhân viên của Thiên Ngọc Minh Uy. Tại đây, anh Thành bị Sơn và một số người cùng làm với Sơn cướp ĐTDĐ và đánh bị thương phải vào cấp cứu tại bệnh viện.

Anh Hoàng Văn Thành cho biết, ngày 6-3, trên đường làm từ Cầu Giấy xuống xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, anh gặp một cô gái tự xưng là sinh viên xin đi nhờ xe về thôn Đình Quán, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm và được anh Thành đồng ý. Trên đường đi, cô gái cho biết tên là Tuyền, hiện đang làm thêm tại Công ty Thiên Ngọc Minh Uy ở xã Cầu Diễn, huyện Từ Liêm. Tuyền có nhã ý mời anh Thành sáng 7-3 tới dự buổi thuyết trình bán sản phẩm của công ty nơi cô đang làm việc. Anh Thành đã nhận lời. Sau khi chia tay cô gái đã không quên cho anh Thành số điện thoại của mình. Sáng ngày 7-3, như đã hẹn, anh Thành được Tuyền đón ngay trước cửa Công ty Thiên Ngọc Minh Uy và cùng dự buổi lễ thuyết trình bán sản phẩm. Kết thúc buổi thuyết trình, Tuyền mời anh Thành ra tiền sảnh công ty uống nước và giới thiệu anh với một người tên là Sơn. Sơn giới thiệu mình cùng làm với Tuyền và mời anh Thành gia nhập Công Ty Thiên Ngọc Minh Uy. Đang có việc làm ổn định nên anh Thành đã từ chối.

Lấy lý do chúc mừng chị em nhân viên của Công ty nhân dịp 8.3, Sơn mời anh Thành và mọi người đang uống nước tại tiền sảnh tham gia trò chơi “Mười ngàn mua một ngàn”. Sơn đưa ra điều kiện, những ai tham dự trò chơi này phải để hết tiền trong người để lên bàn. Thấy trò chơi “quái lạ” nhưng để lấy “le” với cô bạn mới, anh Thành đã đặt hết số tiền 700.000 đồng của mình lên bàn. Sau khi kiểm tra số tiền của anh Thành, Sơn chia cho một cô gái cùng tham gia trò chơi 200.000 đồng, số tiền còn lại Sơn nhét vào túi của mình và cùng mọi người bỏ đi. Thấy vậy, anh Thành chạy theo đòi lại tiền thì Sơn bảo, mọi người đến đây đều phải đóng tiền cho công ty, nếu muốn lấy lại thì 17h chiều 8-3 Sơn sẽ đưa cho. Không biết làm sao, anh Thành đành ấm ức ra về. 17h ngày 8-3, anh Hoàng Văn Thành cùng 2 người bạn là Lò Văn Tình, và Hoàng Tiến Hùng đến Công ty Thiên Ngọc Minh Uy gặp Sơn. Tại đây, Sơn đưa cho anh Thành một chai mỹ phẩm và bảo số tiền trên Sơn đã mua sản phẩm cho anh Thành. Khi anh Thành đòi lại tiền thì bị Sơn và một số người cùng làm với Sơn xúm lại dùng gậy, tuýp nước…đánh anh Thành và 2 người bạn đi cùng. Không biết cầu cứu ai, anh Thành lấy ĐTDĐ gọi cho lực lượng 113 thì bị một đồng bọn của Sơn cướp. Anh Thành bị đánh bầm tím lưng, mặt, rách da đầu…phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 19.8 Bộ Công an.
 
Hiện vụ việc đang được CAH Từ Liêm phối hợp với CAX Phú Diễn điều tra, truy bắt Sơn cùng đồng bọn.
 
Bảo Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm