Klaas-Jan Huntelaar tỏa sáng cùng Hà Lan: “Thợ săn” nổi giận

09/09/2010 11:16 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Những ngày khoác áo Milan chẳng khác cực hình với Huntelaar, và ngay khi vừa thoát khỏi “địa ngục” San Siro, anh đã trút giận bằng 5 bàn thắng liên tiếp trong 2 trận cùng Hà Lan. Trong vòng một tuần qua, không ai nổi bật hơn chàng “Thợ săn”.

Cuộc đời của Huntelaar ít nhiều có liên quan đến Milan và Ibrahimovic, ít nhất là trong vài tuần lễ trở lại đây, (và sau một thời gian ngắn nữa). Cho đến trước khi Milan mua Ibra, Huntelaar vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Allegri, dù suốt mùa giải 2009-2010 thời gian của anh dành cho việc ngồi ghế dự bị. Và rồi, khi Ibra đặt chân xuống San Siro, tiếp theo là Robinho, con đường duy nhất mà Huntelaar có thể đi là rời khỏi Milan (thực tế, Milan hoàn tất việc bán anh ngay trước thời điểm đóng cửa thị trường chuyển nhượng).

Ngay khi Huntelaar và Ibra bước vào ngã rẽ mới của sự nghiệp, với tác nhân chính là Milan, thì hai con người ấy cũng cùng bước vào một cuộc đua tranh rất thú vị. Nếu như Ibra là nhân tố chính của Thụy Điển, thì Huntelaar đóng vai trò của một vị tướng tiên phong dẫn dắt Hà Lan đến với chiến thắng. Từ “kép phụ” ở World Cup 2010, tân binh của Schalke trở thành nhân vật chính trong cả hai thắng lợi đầu tiên của “cơn lốc màu da cam”, theo kịch bản không mấy ai ngờ tới.

Huntelaar (phải) đã "trút giận" vào lưới Phần Lan- Ảnh Reuters
Sau khi lập hat-trick vào lưới San Marino (nhiều hơn số bàn Ibra ghi vào lưới đội bóng này), Huntelaar đã buộc tất cả phải ngã mũ với màn trình diễn của mình bằng cú đúp trước Phần Lan. Chàng “Thợ săn” ấy ghi đến 5 trong tổng số 7 bàn thắng của Hà Lan, và không phải ai khác mà chính anh đã trực tiếp mang về 6 điểm cho đội nhà, để cùng Thụy Điển nắm hai vị trí đầu bảng E.


Mọi thứ hẳn là không ngọt ngào với Huntelaar đến thế, nếu van Persie có thể ra sân trong hai trận cầu “khởi động” vừa qua. Rất may (cho Huntelaar), khi sự vắng mặt của chân sút Arsenal đã giúp anh được HLV Bert van Marwijk xếp đá chính, trong vai trò mũi nhọn của “cơn lốc cam” - vị trí sở trường của anh. “The Hunter” không phụ lòng van Marwijk, đồng thời gửi đi một thông điệp, bản năng săn bàn vẫn còn nguyên vẹn với anh.

Đó cũng là cách Huntelaar cho thấy khả năng nắm bắt cơ hội của mình tuyệt vời đến mức nào. Trước khi vòng loại EURO 2012 khai màn, Huntelaar chỉ là dự bị cho van Persie. Nhưng sau những gì vừa thể hiện, sẽ không dễ để van Persie có thể giành lại vị trí chính thức. Thậm chí, không loại trừ khả năng chàng “Pháo thủ” phải dự bị cho “Thợ săn”, nếu HLV van Marwijk muốn giữ guồng quay này cho hai trận cầu tiếp theo (sau một tháng nữa), sau khi đã bị chính người đồng đội này qua mặt về số lần lập công cho Hà Lan.

Đâu là lý do giúp Huntelaar bùng nổ một cách ấn tượng như vậy? Việc thoát khỏi “nhà tù” San Siro đã giúp “Thợ săn” giải tỏa áp lực tâm lý, đồng thời thể hiện được khát vọng tìm lại mình sau những quyết định sai lầm (chọn Real và Milan). Khi niềm tin và khát vọng trở lại thì hàng thủ San Marino và Phần Lan làm sao đủ sức chống đỡ cơn giận dữ của chàng “Thợ săn”? Huntelaar khát khao có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, và đây chính là sự khởi đầu, trước khi duy trì bàn thắng cùng Schalke.

Trở lại cuộc chiến Ibra - Huntelaar, không ai biết tiền đạo người Thụy Điển có thể làm nhiều hơn đối phương khi tiếp nhận chiếc áo số 11 hay không, nhưng trong một tuần vừa qua “Thợ săn” là người trội hơn. Ngày 12/10 tới, họ sẽ gặp nhau, trong cuộc “đọ súng” ở Amsterdam. Đó chắc chắn sẽ là cuộc chạm trán đầy thú vị.

Ngọc Linh

21 Huntelaar đã vượt qua van Persie và Sneijder (cùng 19 bàn) để lọt vào top 10 chân sút xuất sắc nhất ĐTQG Hà Lan, với 21 bàn thắng. Hiện “Thợ săn” thua người đứng thứ 9 là van Basten 3 bàn. Kỷ lục ghi bàn cho Hà Lan do Kluivert nắm giữ, với 40 bàn (79 trận).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm