Khủng hoảng ở FIFA: Cuộc chiến chưa kết thúc

02/06/2011 11:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đại hội đồng FIFA đã bác bỏ đề nghị hoãn bỏ phiếu bầu chủ tịch của LĐBĐ Anh (FA) và những người thân tín của Chủ tịch Sepp Blatter đã chỉ trích dữ dội FA, đồng thời bảo vệ nhà lãnh đạo 75 tuổi người Thụy Sĩ, nhưng có phải lúc nào Blatter cũng đúng?

Chủ tịch FIFA Blatter - Ảnh Getty

Về cơ bản, trong những năm qua, FIFA trở nên giàu có chủ yếu nhờ các kỳ World Cup, nhưng đồng thời cũng đã hủy hoại không ít cuộc đời. Chi phí cho World Cup 2010 ở Nam Phi ước tính là 5,29 tỉ USD, trong khi quốc gia này có tới 40% dân số sống ở mức dưới 2 USD mỗi ngày. Để trao giải đấu này cho Nam Phi, FIFA, và chính bản thân Blatter, đã thúc đẩy việc xây dựng một sân bóng mới ở Cape Town nhìn ra biển và núi Table để các máy quay phim của những hãng truyền hình lớn có một tầm quay đẹp nhất. Kế hoạch ban đầu đáng lẽ là sử dụng sân cũ Newlands. Thay vào đó, sân Cape Town trị giá tới 600 triệu USD được dựng lên, với sức chứa giảm xuống còn 55.000 chỗ cho những mục đích sau World Cup. Tuy nhiên, trận đấu mới đây giữa hai đội hàng đầu Nam Phi, Ajax Cape Town và Platinium Stars ngày 17/9/2010 chỉ thu hút được... 7.000 khán giả đến sân.

Với 600 triệu USD, bạn có thể làm được rất nhiều việc ở Cape Town, hơn là xây một sân bóng rồi chẳng dùng đến. Nói chung, trừ dịp World Cup, chỉ có một lần trong đời, khán giả đến các sân bóng ở Nam Phi trung bình vào khoảng 6.000-7.000 một trận mỗi mùa. Mùa trước, số này sụt còn hơn 6.100 chủ yếu là do giá vé quá cao, bởi những sân bóng trị giá 600 triệu USD cần được bảo trì và do đó, cần phải bán vé với giá tương ứng. Nếu nói mục đích của World Cup 2010 là mang bóng đá đến cho tất cả mọi người, thì mục đích đó đã thất bại.

Tuy nhiên, bản thân FIFA thu về khoản lợi 636 triệu USD từ giải đấu này, cũng đủ tiền để xây một sân bóng hoành tráng. Nhìn chung, có vẻ như ngoài việc thu tiền, mối bận tâm duy nhất còn lại của Blatter ở FIFA là đảm bảo vị trí chủ tịch của ông không bị thách thức. Nếu như ngay cả Mohamed Bin Hammam, một ứng viên chủ tịch và là người có vai trò quan trọng nhất trong chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup 2022 thành công của Qatar thì làm sao có thể tin rằng các tiến trình bỏ phiếu vừa rồi là công bằng và không có gian lận?

Làm ngơ trước những cáo buộc

Blatter từng nhiều lần cam kết không chấp nhận tham nhũng trong tổ chức của ông, nhưng khi Lord Triesman, cựu chủ tịch FA, ra điều trần trước quốc hội Anh và đưa ra hàng loạt cáo buộc hết sức nghiêm trọng, phản ứng duy nhất của FIFA là ngoảnh mặt làm ngơ. Trong hồ sơ của Triesman, Jack Warner đã gửi một email cho ông đề nghị FA tài trợ tiền phát hình World Cup ở Haiti, vào khoảng 1,6 triệu USD. Công ty SportsMax nắm quyền này tại Haiti, thông qua một hợp đồng với International Media Content và JD International, đại diện cho LĐBĐ Caribe (CFU), và ai là chủ tịch CFU? Chính là Warner. Nhưng FIFA hoàn toàn im lặng.

Đó chỉ là một ví dụ đơn giản. Trong hầu hết các vụ việc khác, chính sách không chấp nhận tham nhũng của Blatter chỉ là một trò đùa dai. Lập trường của nhà lãnh đạo người Thụy Sĩ rất rõ ràng, ông không trả lời và không thèm quan tâm đến những cáo buộc của Triesman. Tuy nhiên, phía Anh cũng đã mắc sai lầm. Thay vì đưa ra những bằng chứng của họ vào lúc nó mới xảy ra, họ đợi đến sau khi đã bị đánh bại ở cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup, khiến Blatter có cớ nói đó là một hành vi phá hoại vì cay cú.

Dẫu vậy, điều đó không làm thay đổi thực tế là FIFA đang gặp phải những vấn đề nội bộ trầm trọng. Cho tới giờ, Blatter đã có thể đánh bạt cả một căn phòng chật ních những nhà báo quốc tế, các nghị sĩ Anh, đối thủ duy nhất của ông trong cuộc bầu cử và kẻ thách thức đơn độc FA, nhưng có một nhóm khác cũng đang tỏ ra bực mình mà ông sẽ không dám đụng tới, mà chỉ có thể dàn hòa.

Mấy ngày gần đây, những nhà tài trợ chính của FIFA bao gồm nhà sản xuất thể thao adidas, Coca-Cola, hãng hàng không Emirates Airlines và hãng thẻ tín dụng Visa đều đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về sự xấu đi của hình ảnh bóng đá. Đã từ lâu, họ là những nguồn cung cấp tài chính chủ đạo cho FIFA và nếu như cuộc chiến hạ bệ Blatter không thể thực hiện trên chính trường bóng đá, nó có thể bắt đầu từ một mặt trận khác: mặt trận tài chính.


Blatter và những bước thăng tiến

1975: Gia nhập FIFA với chức vụ giám đốc kỹ thuật. Dành tình yêu cho châu Phi sau chuyến thăm Ethiopia năm 1976. Đến năm 2010 thì hoàn tất ước nguyện đưa VCK World Cup đến với lục địa đen

1981: Trở thành Tổng thư ký FIFA, và phục vụ 17 năm dưới quyền của Chủ tịch Joao Havelange, trước khi thay thế ông vào năm 1998.

2002: Gặp rắc rối khi Tổng thư ký FIFA Michel Zen-Ruffinen tố cáo chiến thắng của Blatter năm 1998 là nhờ vào hối lộ và tham nhũng, tuy nhiên sau đó, vụ việc không đi đến đâu cả. Và Blatter chiến thắng một nhiệm kỳ nữa

2007: Blatter lần thứ ba được bầu làm chủ tịch FIFA mà không gặp phải sự phản đối nào.

2011: Đảm nhiệm cương vị chủ tịch FIFA ở nhiệm kỳ thứ 4 do là ứng cử viên duy nhất, còn những đối thủ thì đều đã bị hạ bệ bởi những scandal liên quan đến tư cách.


Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm