Keira Knightley – Nghịch lý hoàn hảo

29/09/2012 09:27 GMT+7 | Người đẹp


“Keira là một nghịch lý hoàn hảo. Một mặt, cô ấy mang một vẻ đẹp tươi trẻ đầy sức sống và mặt khác, giàu kinh nghiệm diễn xuất và có khả năng kiểm soát chuyên nghiệp trước ống kính” – Jude Law.

"Anna Karenina", một bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết kinh điển của Leo Tolstoy vừa đóng máy và chuẩn bị ra mắt vào mùa đông năm nay. Keira Knightley – vai nữ chính của phim, người được xưng tụng là “nữ hoàng của phim chuyển thể” giờ đang thư thả ở căn hộ của mình ở London, pha chế một loại cocktail cho buổi tối cùng người mình yêu. “Bông hồng nước Anh” ở tuổi 27, sở hữu danh tiếng, quyền lực và vẻ đẹp lộng lẫy, liệu Keira có hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống của mình?

Thành công theo sau mỗi bước chân

Có mẹ là một nữ biên kịch nổi tiếng, bố là một diễn viên sân khấu kịch, từ bé Keira Knightley đã được thừa hưởng khả năng cảm thụ văn học, tài năng diễn xuất và đứng trên bục diễn sân khấu. Năm 6 tuổi, Keira Knightley xuất hiện trước công chúng với vài vai diễn nhỏ cả sân khấu, điện ảnh lẫn truyền hình. Năm lên 9 tuổi, cô được thừa nhận như một diễn viên chuyên nghiệp. Việc cô trở thành diễn viên như thể số phận đã sắp đặt. Niềm đam mê diễn xuất không đột ngột đến vào một ngày đẹp trời, không cần bản thân phải khai phá, nó được khơi dậy từ những lúc cô đứng trên sân khấu và trước ống kính. Cô chọn đó là con đường mình đã đi. Lịch sự của điện ảnh đã ghi nhận, cô là một trong ba nữ diễn viên trẻ nhất được đề cử giải Oscar nhân vật nữ chính xuất sắc nhất. Có nhiều lời bàn tán, có những tiếng xì xầm về nhan sắc, tài năng và rằng Keira quá trẻ để đứng trên đỉnh cao của danh tiếng và quyền lực.



Keira tiến nhanh và tiến xa, nhưng những bước tiến không quá vội vã. Bởi danh tiếng của cô gắn liền với những vai diễn. Đầu tiên mọi người chỉ nhớ đến cô gái mảnh mai như một nhân tố mới lạ trong "Bend It Like Beckham", một bộ phim có kinh phí thấp nhưng đầy ấn tượng và đó là năm Keira 17 tuổi. Năm 22 tuổi, cô nằm trong top những diễn viên giàu có và quyền lực với vai diễn trong "Pirate of The Caribean". Hiện nay, ở tuổi 27, Keira có một sự nghiệp diễn xuất đồ sộ, nhiều vai diễn nặng ký và cả những đề cử lớn như Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Quả cầu vàng cho nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc và Giải BAFTA cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong "Atonement".

Nữ hoàng lộng lẫy từ những phim cổ trang

“Tôi nghĩ những nhân vật từ văn học, một khi trở thành nhân vật điện ảnh, họ hoàn toàn nói lên những gì làm nên nhân cách một con người. Họ cũng đầy khiếm khuyết bên cạnh tính cách anh hùng. Tôi nghĩ rằng mọi người yêu thích hay căm ghét rất nhiều cũng vì, ở một mặt nào đó, họ nhìn thấy tấm gương phản chiếu bản thân mình trong đó, và cảm nhận được nhân vật ở mức độ nào đó”.

Keira rất hợp với những vai cổ trang, dã sử và được chuyển thể từ những bộ tiểu thuyết kinh điển. Đạo diễn Joe Wright – người đã đạo diễn "Pride & Prejudice" và tiếp theo đây là "Anna Karenina" – chuyển thể từ tiểu thuyết của Leo Tolstoy, đã luôn ưu ái dành vai chính cho Keira. Joe Wright nói về Keira – nàng thơ trong phim của mình: “Cô ấy có cái nhìn rất khác tôi trong những cuộc gặp gỡ. Ngay khi gặp cô ấy, tôi đã thấy tinh thần của Elizabeth Bennet trong đấy – rất ham hiểu biết và hiếu kỳ. Nhưng trước nhất tôi choáng ngợp với vẻ đẹp của cô ấy, quá đẹp!”.


Thân hình gầy gò, nhỏ nhắn, nét mặt góc cạnh và mái tóc mỏng của cô lại vô cùng phù hợp với sân khấu và màn ảnh. Tất nhiên, ngoại hình phù hợp là một yếu tố, cái chính vẫn là khả năng của Keira. Tuổi đời của cô không làm nên giới hạn của những vai diễn, người ta đã hỏi cô rằng cô mang bao nhiêu kinh nghiệm bản thân mình vào những vai diễn: “Bạn có thể rút ra thực tế những gì mà mọi người đã nói với bạn. Cái chính là sự đồng cảm, đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của người khác chứ đừng phán xét. Một chút kinh nghiệm cá nhân trong đó, nhưng cái chính vẫn là sự tưởng tượng”.

ở một khía cạnh nào đó, Keira mang đậm nét thanh lịch và tao nhã của người Anh, và một khía cạnh nào đó là sự phóng khoáng của đất Mỹ mà cô đang sống. Những điều đó tạo cho Keira một thần thái khác biệt. Jude Law – bạn diễn của Keira trong "Anna Karenina" nhận xét: “Keira là một nghịch lý hoàn hảo. Một mặt, cô ấy mang một vẻ đẹp tươi trẻ đầy sức sống và mặt khác, giàu kinh nghiệm diễn xuất và có khả năng kiểm soát chuyên nghiệp trước ống kính”. Steve Carell, bạn diễn của Keira trong "Seeking a friend for the world" nhận xét về cô: “Tôi nghĩ rằng Keira đã dùng tài năng của cô ấy để diễn tả sức mạnh nhưng đồng thời cũng mang một vẻ mong manh dễ tổn thương”.

Danh vọng bên lề cuộc sống

Nhưng sự nổi tiếng, nhan sắc và cả thành công của Keira không dễ dàng được tất cả chấp nhận. Như những gì cô ấy thể hiện trong một vài vai diễn, Keira quyết đoán, mạnh mẽ đồng thời cũng vô cùng dễ tổn thương. Cô đối mặt với thành công quá sớm kèm theo đó là mặt trái của danh tiếng. Những cám dỗ, những tò mò đời tư và cả những sự chỉ trích nặng nề về khả năng của mình khiến Keira luôn tự vệ trước truyền thông và trong cô có một chút rụt rè nào đó.

“Danh vọng nó phù hợp với một số người. Nhưng nó không phù hợp với tôi”.

Có một lần Keira đã thẳng thắn chia sẻ: “Tôi có buổi phỏng vấn đầu tiên năm tôi 15 tuổi. Rồi từ đó tôi nhận ra rằng báo chí muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa về những chuyện cá nhân. Tôi cởi mở với những người mà mình từng đã tiếp xúc. Tôi cung cấp thông tin cho họ. Nhưng những gì họ đã viết tôi lo sợ…”

Keira thuộc tuýp phụ nữ thông minh và biết cách điều khiển cơn giận của mình – theo tác phong người Anh – cho dù giận dữ cũng không thể hiện nó một cách bất lịch sự. Nhưng cũng biết cách tự bảo vệ mình trước truyền thông. Cô từng kiện một tờ báo vì đã nói cô mắc chứng biếng ăn và thân hình gầy gò của cô ảnh hưởng tiêu cực đến thanh thiếu niên. Phần thắng đã thuộc về Keira.



Có lẽ những áp lực từ dư luận và cả những ý kiến trái chiều đã thúc đẩy Keira. Cô đạt được vô số giải thưởng, đề cử giải thưởng lớn nhỏ trong sự nghiệp. Nhưng cô vẫn giữ một đời sống giản dị sau ánh hào quang điện ảnh. Keira biết cách yêu quý chính bản thân mình. Cô tuyên bố cô yêu bộ ngực phẳng của mình và không hề có ý định “cải tạo” nó. Nhiều người tán đồng với quan điểm ấy. Nó giúp phụ nữ tự tin hơn với vẻ đẹp thực sự mà mình có.

Keira cũng thuộc tuýp diễn viên từ chối rao bán đời tư của mình cho những trang báo. Với cô chuyện riêng tư nên được giữ kín và tốt hơn hết là một diễn viên nên được chú ý bởi công việc của mình. Có rất ít scandal về nữ diễn viên trẻ này, hầu như không có gì đặc biệt nổi trội. Keira từng nói: “Tôi ghét việc mình biết quá nhiều khi đến rạp chiếu phim. Tôi không muốn biết anh diễn viên kia vừa li dị vợ hay người kia là kẻ nghiện rượu…”

Và Keira từng có mối tình với diễn viên Rupert Friend kéo dài suốt 5 năm. Mối tình đã kết thúc một cách thầm lặng. Giờ đây cô có mối tình đáng yêu với nhạc công James Righton. Trả lời câu hỏi phỏng vấn: “Vài người lo ngại một mối quan hệ sâu đậm sẽ dẫn đến tổn tương sâu sắc, những người khác lại tìm kiếm chúng? Còn cô có muốn dấn thân vào một tình yêu mãnh liệt và sâu sắc?”. Keira mỉm cười: “Tôi thuộc tuýp nghệ sĩ. Tôi thất thường, vậy có nghĩa tôi có thể tiến sâu trong mối quan hệ không? Vâng, dĩ nhiên là có. Nhưng tôi chưa bao giờ kết hôn. Nên có nghĩa là ở một mức độ khác”.

Nhưng có lúc nữ diễn viên 27 tuổi này thừa nhận: “Tôi là một người nghiện việc. Có khi tôi lo lắng rằng cứ tiếp tục như vậy mình sẽ mất đi tình yêu dành cho công việc. Tôi muốn dành thời gian để thư giãn, đi du lịch…”. Lần gần đây nhất xuất hiện trên tạp chí, Keira khiến người hâm mô thở phào nhẹ nhõm khi bày tỏ: “Tôi thực sự yêu thích cuộc sống hiện giờ. Tôi có mọi thứ xung quanh và công việc. Bây giờ, mọi thứ thật sự rất tốt”.

Có lẽ mọi thứ thật sự tốt khi giờ đây cô ấy đã có thời gian nghỉ ngơi hạnh phúc, chờ đợi bộ phim mới ra mắt, thong thả đọc kịch bản mới, thưởng thức cocktail từ căn hộ ở London, trong vòng tay ấm áp của người mình yêu.

Theo Mỹ Thuật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm