“Kẻ tồi tệ nhất” Bangladesh được hâm mộ

31/01/2012 13:30 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Mỗi khi Misha Shawdagar xuất hiện trên màn hình, khán giả lập tức hiểu rằng những gì xảy ra tiếp theo sẽ không hay ho cho lắm. Nguyên nhân do ông luôn thủ vai phản diện, đã xuất hiện trong gần 1.000 cuốn phim và rất tự hào khi được xếp hạng là “kẻ tồi tệ nhất đất nước”.

"18 năm trước, tôi bắt đầu diễn với câu thoại: “đồ con lợn khát máu kia”! Và kể từ đó, tôi chưa bao giờ nhìn lại" - Misha Shawdagar tâm sự với hãng tin AFP, khi đang quay tập phim mới nhất với tựa đề  Amar Challenge, trong đó, ông sẽ đóng vai phản diện thứ 765 của mình.

Mơ diễn 1.000 vai phản diện

Trong phim, ông thủ vai một nhà hoạt động chính trị tàn nhẫn, với quyết tâm thăng tiến thông qua nhiều thủ đoạn khác nhau, bao gồm cả việc dâng vợ cho một vị bộ trưởng cao cấp trong chính quyền.

"Sẽ phải mất từ 6-7 năm để tôi có thể cán mốc 1.000 phim. Sau đó, tôi sẽ kiểm tra lại Sách kỷ lục Guinness thế giới xem liệu mình có thể được ghi danh trong đó không" - ông nói trong khi thay một bộ đồ đen để diễn vai gangster cho một bộ phim khác, được quay gần đó.

Với các đạo diễn Bangladesh, Shawdagar là người không thể thay thế. Họ gọi ông là nhân vật cung cấp "giải pháp toàn diện" cho đủ loại vai kẻ xấu: từ vai gã du côn, ông trùm mafia, kẻ giết người hàng loạt, quan chức tham nhũng, chúa đất cho tới vai các đại gia đểu giả…

Misha Shawdagar đang thảo luận với các cộng sự trong lúc
quay bộ phim mới tại phim trường Dhaka

"Các đạo diễn không thể làm phim khi thiếu tôi. Mọi đối thủ đều bị lu mờ trước thành công của tôi" - ông nói và kể lại nhiều vai diễn của mình, gồm một vai kẻ xấu với đôi mắt đỏ ngầu và vai khác là một kẻ bị cụt chân.

Phần lớn các bộ phim ở Bangladesh là những bản sao của phim Bollywood ở Ấn Độ, tập trung vào các mô típ kịch bản quen thuộc về những câu chuyện tình đơn phương, về cuộc chiến mang tính anh hùng chống lại tình trạng bất công.

Nhưng sự thay đổi nhanh trong xã hội cũng có nghĩa nhu cầu kịch bản phim ảnh cũng biến đổi theo, chuyển nhanh về các khu ổ chuột ở thành phố, thay vì trong những ngôi làng im lìm như trước kia. "Sự thay đổi kịch bản cần tới những kẻ xấu thời hiện đại, với khả năng sử dụng súng phóng rocket hoặc súng máy. Trong một tập phim gần đây, tôi còn thủ vai kẻ giết người hàng loạt, thích chôn sống người ta" - Shawdagar khoe.

“Kẻ tồi tệ” được nhiều người ưa chuộng

Shawdagar, 46 tuổi, bắt đầu sự nghiệp của ông hồi năm 1990, với vai một anh hùng, sau khi tài năng diễn xuất của ông được một hãng phim nhà nước phát hiện. Nhưng sau một vài lần diễn không đạt, một đạo diễn đã thuyết phục ông vào vai phản diện bởi ngoại hình và giọng nói.

"Tôi nói với ông ấy rằng mình không muốn trở thành một kẻ xấu kiểu cũ ở Bangladesh" - ông nói - "Tôi muốn trở thành một kẻ xấu mang phong cách Mumbai, với các đặc tính và thói quen như chuyên lặp đi lặp lại một từ đặc biệt nào đó. Tôi thậm chí còn sáng tạo ra một số đặc điểm kẻ xấu của riêng mình và đã rất được ưa chuộng".

Năm ngoái, Shawdagar đã có 5 bộ phim ăn khách - thành tích tốt nhất so với bất kỳ nam diễn viên địa phương nào - và ông vẫn tự mình đóng nhiều pha hành động nguy hiểm.

Những ngày này, ông luôn được vây quanh bởi các fan mỗi khi viếng thăm các khu chợ ở Dhaka hoặc các công viên. Fan cũng đợi ngoài các phim trường của thành phố để chờ ngắm ông và ông cũng nhận được nhiều quảng cáo trên TV.

"Họ muốn chạm vào người tôi để xem tôi có phải là người thực không. Rất nhiều người ngạc nhiên khi họ thấy tôi đọc một cuốn sách hoặc đội mũ Hồi giáo trong xe hơi" - ông nói, khi cố gắng xua đi nửa tá người hâm mộ đang bu quanh chiếc Toyota Corolla của mình.

Bất chấp việc hay thủ vai ghê rợn như vậy trên màn ảnh, Shawdagar lại là người mộ đạo và thường mang theo tràng hạt cầu nguyện bên mình. Ông có 2 đứa con tuổi vị thành niên và vẫn làm các công việc từ thiện bằng cách chi trả chi phí đám cưới cho người nghèo.

Thành công của bản thân, ông cho rằng là do có cơ thể cơ bắp, lối sống lành mạnh và có một bộ ria mép dài, cũng như do khả năng diễn xuất tốt.

"Tôi khỏe mạnh vì tôi không có cái gọi là "bệnh phim ảnh"- ông  ám chỉ tới tật nghiện rượu và đam mê gái vốn xuất hiện nhiều trong cộng đồng các diễn viên ở Bangladesh.

Năm nay, Shawdagar đã đóng một loạt vai phản diện gây tranh cãi mới: một tên khủng bố tổ chức thánh chiến bằng bom và lựu đạn hồi năm 2005. Phim The Bangla Bhai, đặt tên theo gã khủng bố Hồi giáo nổi tiếng nhất Bangladesh, mô tả cuộc sống của Siddiqur Rahman, thủ lĩnh phong trào Jamayetul Mujahideen Bangladesh (JMB), đã gây ra nhiều vụ tấn công chết người.

"Tôi nhận lời bất chấp hiểm nguy, bởi phải có ai đó thủ vai gã này. Nếu không thấy Hitler trên phim, làm sao ta có thể hiểu rõ những mối nguy ông ta mang tới với thế giới?" - ông nói. "Thành thực mà nói, tôi có chút sợ hãi. Bangla Bhai đã bị hành quyết, nhưng những kẻ ủng hộ hắn ta vẫn còn tồn tại. Là một người Hồi giáo, tôi có trách nhiệm phải lật tẩy chiếc mặt nạ khỏi những nhóm đó" - ông nói.

Mối đe dọa từ Bollywood

Tuy nhiên những ngày hoàng kim của Shawdagar và giấc mơ diễn 1.000 vai phản diện đang bị đe dọa nghiêm trọng. Nguyên nhân do sự suy giảm của các phim địa phương ở Bangladesh, trước làn sóng xâm lấn của Bollywood.

"Các rạp chiếu phim đáng đóng cửa vì các bộ phim chất lượng thấp. Ai còn muốn xem các phim với những kịch bản cũ rích, khi mà anh có thể xem các bộ phim tiếng Hindi hay hơn, nhờ dịch vụ đĩa lậu hoặc TV" - nhà phê bình phim kiêm sử gia Anupam Hayat đánh giá.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm