'Katy Perry mặc giống geisha vì yêu nước Nhật'

30/11/2013 06:56 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là lời giải thích từ chuyên gia thời trang Johnny Wujek của nữ ca sĩ về bộ trang phục biểu diễn gây tranh cãi của cô trong lễ trao giải Âm nhạc Mỹ (American Music Awards) diễn ra mới đây.

Katy Perry đã biểu diễn ca khúc Unconditionally với bộ đồ được coi là sự kết hợp giữa kimono của Nhật và xường xám của Trung Quốc, trang điểm theo phong cách geisha. Nhưng hầu hết báo chí Mỹ vẫn cho rằng bộ đồ mô phỏng geisha và là một sự phân biệt chủng tộc.

Trả lời phỏng vấn E! News, chuyên gia thời trang của Katy Perry là Johnny Wujek, cũng là giám đốc sáng tạo của chương trình America’s Next Top Model, đã lên tiếng bảo vệ nữ ca sĩ. Wujek cho biết cả anh và Perry đều yêu nước Nhật.

Katy Perry và các vũ công đều diện đồ geisha trên sân khấu hôm 25/11.

"Chỉ cần đi dạo trên đường phố Nhật, bạn sẽ cảm thấy một thứ gì đó đặc biệt. Chúng tôi muốn làm một điều gì đó để tôn vinh đất nước này" – Wujek nói.

Wujek mất rất nhiều thời gian và công sức để làm nên bộ trang phục mà Perry đã mặc. Anh còn mời một nhà tư vấn đến từ Kimono no Kobeya, một cửa hiệu kimono ở Pasadena, California đến để cho lời khuyên.

Nhà tư vấn đã đảm bảo với Wujek về độ chân thực của trang phục diễn, từ bộ đồ geisha truyền thống của các vũ công cho đến bộ đồ được hiện đại hóa của Perry.

Perry nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp Lady Gaga. Thay vì coi hình tượng geisha là nô lệ, chỉ có vai trò mua vui cho đàn ông, Gaga cho rằng bộ trang phục của Perry thể hiện sự mạnh mẽ của phụ nữ. Theo nữ ca sĩ, công chúng phản ứng quá nhạy cảm và tốt hơn nên để Perry thể hiện đúng cá tính âm nhạc.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm