Kaka: Galactico là đây!

16/06/2009 10:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong lần thứ 2 xây dựng "Dải ngân hà" ở Real Madrid, Chủ tịch Florentino Perez vẫn trung thành với tuyên ngôn: "Cầu thủ đắt nhất là cầu thủ rẻ nhất". Nói cách khác, đắt thì xắt ra miếng. Galactico có giá trị riêng của Galactico. Và một lần nữa, quan điểm của Perez nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, nhất là sau khi họ được chứng kiến màn trình diễn của Kaka trước Ai Cập đêm qua.

Kaka là đối tượng khởi đầu cho chiến dịch xây dựng "Dải ngân hà" phiên bản 2.0 của Perez. Giá trị của anh lên đến 65 triệu euro và theo lời thổ lộ của ông chủ Milan Berlusconi thì "chúng tôi không thể từ chối lời đề nghị quá hấp dẫn ấy". Cái giá 65 triệu euro đúng là hấp dẫn. Nhưng những màn trình diễn của Kaka không hề kém hấp dẫn hơn. Trước Ai Cập, chính Kaka là người khởi xướng cho chiến thắng sau cú solo đâm thẳng hàng thủ đối phương, lạnh lùng và chính xác trong tình huống đối mặt với thủ môn El Hadari.

Kaka tỏa sáng với cú đúp, giúp Brazil hạ Ai Cập 4-3
 
Cũng chính Kaka là người giải cứu Brazil thoát khỏi trận hòa thất vọng đáng trách khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-3 ở phút bù giờ từ chấm 11m. Đó là bàn thứ 26 của Kaka sau 65 lần khoác áo đội bóng vàng xanh - một thành tích đáng nể đối với một tiền vệ. Điều tuyệt vời hơn là khi Kaka ghi bàn, Brazil chưa bao giờ thất bại.

Đây là giải đấu lớn đầu tiên lối chơi của Brazil được xây dựng xoay quanh Kaka. Khi Brazil đăng quang ở World Cup 2002, Kaka chỉ mới là cầu thủ trẻ và được Scolari sử dụng vỏn vẹn vài chục phút. Đến World Cup 2006, dù đã khẳng định được mình ở cấp CLB, Kaka vẫn lu mờ so với Ronaldinho, chủ nhân của Quả bóng vàng trong 2 năm liền trước đó. Tại Copa America 2007, Kaka đã không có mặt trong chức VĐ của Brazil vì chấn thương. Và bây giờ, Kaka của chiếc áo số 10 mới thực sự trở thành linh hồn của Brazil. Thực ra, trong suốt vòng loại World Cup 2010, Brazil có Kaka và Brazil không Kaka tồn tại sự khác biệt rất lớn. Khi anh phải vắng mặt vì chấn thương, Brazil thi đấu nhợt nhạt, thiếu hồn. Khi anh trở lại, Brazil thăng hoa và chiến thắng trở lại, như 2 trận thắng gần nhất trước Uruguay và Paraguay. Hôm qua, đến lượt Ai Cập trở thành nạn nhân.

Perez hẳn rất sung sướng khi chứng kiến chữ ký 65 triệu euro của ông thể hiện sự xứng đáng với giá trị. Còn Berlusconi có tiếc nuối? Có lẽ trong thời điểm này, vấn đề tài chính quan trọng hơn đối với vị Thủ tướng Italia. Nhưng dù sao, rất nhiều CĐV Milan một lần nữa đau lòng trước thảm họa mất Kaka...
 
Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm