Jermain Defoe: Chưa thay nổi Owen?

05/09/2008 14:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Jermain Defoe đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian vừa qua, vượt qua được giai đoạn khó khăn ở Tottenham để tìm lại bản năng ghi bàn tại Portsmouth, nhưng để có thể thế chân Michael Owen trong màu áo ĐT Anh, Defoe vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Giờ đây, chân sút 25 tuổi không còn nông nổi như vài năm trước, khi anh đòi được chuyển nhượng ngay sau ngày West Ham chính thức phải xuống hạng. Thật ra thì lòng cầu tiến và một chút ngạo nghễ luôn là điều cần thiết trong đời sống của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhất là một tiền đạo như Defoe.

Nhưng sự khiêm nhường và chín chắn cũng quan trọng không kém. Dựa trên những gì Defoe nói tại khách sạn của ĐT Anh gần Watford tối hôm qua, dường như anh đã ít nhiều hiểu được điều đó, một sự tiến bộ đáng kể từ khi anh rời Upton Park.

Trải qua một thời kỳ khó khăn tại Tottenham, khi Defoe phấn đấu không ngừng nhưng vẫn không giành được vị trí trong đội hình chính thức, và rốt cuộc, quyết định tới Portsmouth để đổi đời. Anh hoàn toàn ý thức được thực tế đang diễn ra với mình.
 
Defoe (trái) cần phải chứng tỏ nhiều hơn nữa
 
“Tôi chỉ muốn có một cơ hội công bằng”, Defoe nói, “Tôi muốn được ra sân trở lại và cảm thấy hạnh phúc. Rốt cuộc thì thời kỳ khó khăn ở Spurs cũng đã qua. Tôi đã ở đó được 3 năm rưỡi, cũng có những thời điểm đáng nhớ, các CĐV rất tuyệt vời, các đồng đội của tôi cũng thế. Nhưng đến một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy bạn phải ra đi, phải chơi bóng để được hạnh phúc. Nhìn lại, tôi hài lòng vì đã ra quyết định”.

Một bằng chứng về sự đúng đắn của lựa chọn đó mới diễn ra tuần trước: cú đúp vào lưới Everton và sự thật là Defoe đã đá chính trong ba trận gần nhất của ĐT Anh. Nhưng câu hỏi tiếp theo cần trả lời cũng rất quan trọng. Khi những trận đấu chính thức của vòng loại World Cup bắt đầu trong tuần này, liệu Defoe có đủ cá tính và tài năng để vượt qua hàng rào đánh giá của Fabio Capello, người đã gây khá nhiều tranh cãi khi loại Michael Owen khỏi đội hình của ông?

Liệu Defoe có đủ sức gánh vác trọng trách vào tối thứ Tư này trong trận chiến cực kỳ quan trọng với Croatia? Liệu anh có thích hợp với chiếc áo số 10 của Owen? Nếu nhìn vào những thống kê, có thể Capello sẽ lo lắng đôi chút. Trong khi Owen đã ghi 40 bàn trong 89 trận chơi cho ĐT Anh, Defoe ghi được 5 bàn trong 29 lần ra sân. Không hoàn toàn công bằng khi rất nhiều lần anh ra sân từ băng ghế dự bị, nhưng sự lo lắng không vì thế mà giảm bớt.

Dẫu sao, Defoe vẫn tin rằng người ta không nên chỉ tin vào các con số: “Tôi thực sự thấy sẵn sàng. Tôi muốn tiến bộ và đã làm việc chăm chỉ khi tập luyện. Thật tuyệt khi có được một cơ hội, vì ai cũng muốn được ra sân, dù là chơi ở vị trí nào. Điều tuyệt nhất là được đại diện cho đất nước của mình. Tôi muốn chơi bóng ở những giải đấu lớn, đối đầu với các thử thách. Tôi tin rằng nếu tiếp tục làm việc hết sức mình và không ngừng học hỏi, tôi sẽ làm được. Tôi cũng không tự hài lòng. Tôi không mong được ra sân chỉ vì đã đá chính trong ba trận gần nhất”.

Quả thật là như vậy, Defoe vẫn còn rất nhiều việc phải làm để chứng tỏ rằng anh có thể sánh ngang với Owen ở thời kỳ đỉnh cao.
 

Defoe từng lập cú đúp vào lưới Andorra

Trung bình Defoe chỉ ghi được 1 bàn trong 222 phút cho ĐT Anh. Nếu tiếp tục phong độ đó, anh sẽ không thể chọc thủng lưới Croatia. 5 bàn đã ghi được của Defoe cũng là vào lưới những đối thủ rất đáng ngờ: Ba Lan, Andorra (2 bàn) và Trinidad & Tobago (2 bàn). Tuy nhiên, chỉ 10 trong 29 trận đã chơi cho ĐT Anh của anh là trong đội hình xuất phát. Trong khi đó, Owen đã ghi được 40 bàn trong 89 trận chơi trong màu áo trắng.
Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm