"Hot girl" diễn ở lò luyện thi

14/07/2008 13:25 GMT+7 | Đời sống

Cô bạn Song Hương - lớp 12, trường V. Trước khi đến lớp luyện thi Anh, Hương sẽ phải dành ra nửa tiếng để tô son, trát phấn, chải mi… để “phải thật xinh đẹp, đáng yêu".

Học thì ít, hóng thì nhiều!

Đối với hầu hết các teen nhà mình, đến lò luyện thi là để học, rèn luyện và bổ sung cho mình những kiến thức còn thiếu sót. Vậy mà, một số teen lại cho rằng đây là nơi để tha hồ trò chuyện, làm quen với các bạn xì-tin như chúng mình, chẳng cần quan tâm đến học hành.
 
Những "hot girl" "đầu tư" nhiều cho ngoại hình trước khi đến lớp học
(Ảnh minh họa)
 
Hương Lan (lớp 12, trường D.), thản nhiên tâm sự: “Úi xời ơi, ở mấy cái lớp đông như này thì học hành gì! Đến ngồi chơi là chính, hóng hớt la liếm xem các bạn đồng trang lứa ở mọi nơi như nào, có gì thì làm quen luôn!”.

Chính vì vậy mà hành trang đi học lò của Lan bao gồm 2 gói bimbim Poca, 3 que kẹo mút Lollipop, 1 chai nước suối kèm 5 gói ô mai me, 2 thịt bò khô cùng 2 bịch cóc xoài to xụ…nhưng vỏn vẹn chỉ có 1 quyển vở cho 3 ca học.

Không kém cạnh gì Lan là cô bạn Song Hương - lớp 12, trường V. Trước khi đến lớp luyện thi Anh, Hương sẽ phải dành ra nửa tiếng để tô son, trát phấn, chải mi vì: “Mình muốn mình phải thật xinh đẹp trước một rừng teen ở đó” – Nàng thỏ thẻ tâm sự.

Dường như trong trí tưởng tượng của Hương, cô bạn cứ mơ tưởng rằng, lớp học luỵện thi toàn những teen boy chăm học; sẽ hiện lên một chàng hoàng tử giải cứu công chúa như trong truyện cổ tích.

“Tớ muốn làm trung tâm của sự chú ý!”

Câu nói đầy tính năng động và cạnh tranh cao này thuộc về một “hot girl” đang cao hứng diễn xuất trong một giờ học tại lò luyện thi trên phố C.B.
 
Thay vì học nhiều teen mải tự chụp ảnh mình trong lớp học (Ảnh minh họa)

Cô giáo đang chữa xong gần nửa bài, cô nàng này mới lò dò đến, dưỡn dẹo qua cả chục dãy bàn ghế đến chỗ mà hội “hót gơn lò luyện” đã "book” (đặt chỗ) sẵn cho.

Ngồi tĩnh tâm được một lát, cô nàng bắt đầu lôi chiếc di động của mình ra để chụp những “bạn nào xinh zai, đáng yêu”,  "soi" chán thì lại bắt đầu …tự chụp mình cùng lũ bạn.

Nhìn vào thực tế đầy “chua xót”, thì cô nàng này cũng chẳng xinh đẹp tới mức “nghiêng thành đổ tường” gì mà tự phong cho mình là “hot girl”: mặt trát bự phấn, đánh móng tay móng chân loè loẹt., quần áo “hot” như bãi biển…mà trông chẳng dễ nhìn ra được tí nào!

Một “hot girl” khác và bạn trai của nàng thì quyết tâm trở thành “cái rốn vũ trụ” bằng cách “đóng phim Hàn Quốc” trong lớp. Họ thản nhiên hôn nhau ngay trong khi giờ giảng Văn của thầy giáo. Dĩ nhiên là bị thầy cho ra khỏi lớp. Thế mà vẫn tỉnh bơ cười tươi như không, ngẩng cao đầu nắm tay nhau ra khỏi lớp. Mục đích "gây chú ý” thành công.

Dường như khi bước vào lớp học những cô gái tự cho mình là "hot girl" này đã bỏ quên câu "tiên học lễ hậu học văn" ở bên ngoài.
 
Theo Kênh 14

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm