Hôm nay, Milan bước vào mùa giải mới: Tương lai màu gì?

16/07/2008 11:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Không chỉ mất chỗ ở Champions League, Milan còn đang bị Barcelona, Man City và Arsenal đem ra làm trò cười trên thị trường chuyển nhượng. “Đế chế Đỏ-Đen” ngày nào giờ chỉ còn là một đội bóng hạng B ở cả Serie A lẫn châu Âu. Nhưng dù thế nào thì họ vẫn cứ phải tiến bước. Hôm nay, tại trung tâm huấn luyện Milanello, các “Rossoneri” sẽ trở lại để bắt đầu cho một mùa giải mà mục tiêu tìm lại vị thế được đặt lên cao nhất.

Người đứng ra điều hành mọi hoạt động trong ngày đầu tiên triệu tập đội ngũ sẽ là HLV Carlo Ancelotti, bởi tất cả các nhân vật chóp bu của Milan đều đang có mặt ở Barcelona để cố gắng kéo về sân San Siro tiền đạo Ronaldinho, mục tiêu mang tính quyết định đến sự thành bại của cả mùa giải trước mặt đối với đội bóng áo Đỏ-Đen. Nhưng dẫu có giành được chữ ký của ngôi sao người Brazil này trước sự ghen tức của “gã trọc phú” Man City đi chăng nữa, thì tương lai của Milan vẫn cứ là một câu hỏi lớn. Những thăng trầm trong hai năm qua càng khẳng định sự thất thường của đội bóng này. Người ta tự hỏi rằng mùa giải 2008-09 sẽ mang màu sắc nào trên chiếc áo truyền thống của họ, Đỏ hay Đen?

Màu Đỏ...

Đây là lần đầu tiên trong 7 năm có mặt tại sân San Siro, Ancelotti và các học trò sẽ phải bước vào một mùa giải không có Champions League. Phải dự Cúp UEFA cũng có nghĩa là Milan mất đi một phần rất lớn về danh tiếng và hình ảnh, cũng như không còn khoản thu khổng lồ từ “chiếc bánh” Champions League, khoản tiền luôn có vai trò vô cùng quan trọng trong các kế hoạch phát triển của họ nhiều năm qua. Nhưng đó cũng có thể sẽ là lợi thế cho “Rossoneri” trong một mùa giải mà mục tiêu tái chiếm Scudetto được ưu tiên tối đa.
 

Mùa trước, Milan đã đặt mục tiêu quá cao và theo hầu hết quan điểm của giới quan sát, họ đã thất bại bởi sự viển vông ấy. Với một đội hình họ tự coi là hoàn hảo sau chiến tích Champions League mùa 2006-07, Milan đã tuyên bố theo đuổi tất cả các danh hiệu, nhưng trên thực tế, họ chỉ giành được có 2 (Siêu Cúp châu Âu và Cúp TG các CLB) ở giai đoạn đầu mùa. Nhưng đội hình già nua, què quặt và thiếu ổn định của họ đã không thể chịu nổi nhịp độ khủng khiếp của nửa sau mùa giải, để rồi thất bại toàn diện ở cả Serie A lẫn Champions League. Mùa này, với Scudetto là cái đích duy nhất khi Cúp UEFA chưa bao giờ được họ coi trọng, “Rossoneri” hẳn sẽ biết cách tập trung để làm nên chuyện.

Mùa trước, sự chuẩn bị tệ hại trước mùa (trong đó bao gồm cả chấn thương bí hiểm của Ronaldo) được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại. Rút kinh nghiệm “đau thương” ấy, mùa này Milan đã có những bước chuẩn bị từ rất sớm và được chọn lọc, với những cầu thủ chất lượng được đem về để thay thế những người không còn hữu dụng. Với việc giữ chân được những trụ cột như Kaka và Gattuso, đồng thời hướng đến một ngôi sao tầm cỡ như Ronaldinho hay Adebayor, đội bóng áo Đỏ-Đen càng chứng tỏ quyết tâm của họ vào một mùa giải tìm lại tầm vóc. Hơn ai hết, họ hiểu rằng việc trắng tay 5 năm liên tiếp ở Serie A là không được phép, bởi điều đó chưa bao giờ xảy ra trong suốt triều đại hơn 2 thập kỷ của Chủ tịch Berlusconi.

... hay màu Đen?

Nhưng vẫn còn đó vô khối lý do để tin rằng, Milan hiện tại chưa đủ mạnh để chinh phục Serie A, kể cả khi Ronaldinho có đến chăng nữa. Ngoại trừ một Roma mà sức mạnh và tham vọng dường như ngày càng đuối, Milan vẫn là kém ấn tượng nhất trong nhóm 5 đội hàng đầu của Serie A, ngay từ khâu chuẩn bị mùa giải. Inter có Mourinho, A.Mancini, những mục tiêu lớn và những bước đi mạnh dạn. Juve đầu tư đúng người, đúng chỗ, trong khi Fiorentina khiến tất cả phải “nghiêng mình” vì một chiến dịch chuẩn bị hoàn hảo nhất cho một cuộc phục sinh “không thể thất bại” khi trở lại Champions League. Trong khi đó, Milan có gì?

Họ có thêm Zambrotta, Flamini, Borriello. Trên lý thuyết, họ đều là nhân tài, nhưng thực tế có thể không ngọt ngào như vậy. Zambrotta đã 31 tuổi và đã sa sút phong độ thảm hại. Flamini chưa có kinh nghiệm Serie A, còn Borriello có lẽ chỉ vừa được thổi phồng. Các cầu thủ trẻ Antonini và Abate được gọi lại còn hoàn toàn vô danh. Trong khi đó, hàng thủ già nua, chậm chạp lại càng già nua, càng chậm chạp khi mỗi người cùng thêm một tuổi, đồng thời Cafu và Serginho đã ra đi. Vị trí thủ môn đã thiếu ổn định càng thiếu ổn định hơn khi Dida vẫn ở đó, Kalac luôn sẵn sàng mắc sai lầm còn Abbiati chưa bao giờ có được phong độ như 10 năm trước, khi anh giúp Milan giành Scudetto ở tuổi 21.

Nhưng trên hết, là sự thiếu an tâm trên hàng công. Gilardino đã ra đi, Ronaldo cũng thế. Còn lại là những ai? Pato vẫn chỉ đang trên đường chứng tỏ mình, Borriello từng là một biểu tượng thất bại, Inzaghi thì đã quá già. Tài năng trẻ Paloschi chắc chắn sẽ bị mang cho mượn, trong khi nếu mua Ronaldinho, một cỗ máy dội bom kiểu Eto’o hay Adebayor sẽ là chỉ là mục tiêu tương lai. Ai sẽ ghi 20 bàn thắng/mùa để đưa Milan đến bến mơ?

Đó là chưa kể đến việc cả Inter và Juventus đều khẳng định họ sẽ không bao giờ hy sinh Serie A để phục vụ cho mục tiêu số 1 Champions League.

Mùa Hè của Milan

16/7: Tập trung tại Milanello (Milan)

23/7: Gặp Cremonese tại Cremona

29/7: Dự Cúp TIM cùng Juve và Inter tại Turin

03/8: Dự Cúp Moskva cùng Chelsea, Sevilla và Lokomotiv Moska

09/8: Gặp Man City tại Manchester

17/8: Gặp Juventus tại Milan (Cúp L.Berlusconi)

24/8: Cúp Thành phố Gijon, gặp Sporting Gijon.

Chuyển nhượng:

Đến: Zambrotta (Barcelona), Flamini (Arsenal), Borriello (Genoa), Antonini & Abate (Empoli), Abbiati (Atl Madrid).

Đi: Gilardino & Storari (Fiorentina), Gourcuff (Bordeaux, cho mượn), Cafu (Santos), Serginho, Ronaldo & Fiori (hết hợp đồng)
 
Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm