Hồi ký các ngôi sao: Cố tình gây sốc hay sự thật trần trụi?

22/12/2015 07:33 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Khi diễn viên Thương Tín ra mắt cuốn hồi ký hiếm hoi ở Việt Nam, với nội dung “dám” phơi bày đời sống tình cảm và tình dục, ông vấp phải sự la ó từ những người cho rằng sự đời nên “tốt khoe xấu che”, “sống để bụng, chết mang theo”. Nhưng trên thế giới, hồi ký của các ngôi sao có “truyền thống” tiết lộ đủ chuyện thâm cung bí sử.

Mỗi lần một ngôi sao ra tự truyện hay hồi ký, báo chí đều giật tít dự báo đó sẽ là cuốn sách “tell-all” (kể hết mọi sự). Công chúng háo hức đợi xem những cuộc tình trong bóng tối nào sẽ được đưa ra ánh sáng, đời tư nhân vật liên quan nào sẽ bị vạch trần...

Còn đời tư của nhân vật chính? Bị vạch trần là điều chắc chắn. Và do người đó hoàn toàn tự nguyện.

Sốc và sex, những “món” quen thuộc

Nằm trong danh sách những cuốn hồi ký ngôi sao tai tiếng nhất thế giới là My Life So Far (Đời tôi tính đến nay) của minh tinh lừng lẫy Jane Fonda.

Trải qua 3 cuộc hôn nhân với các ông chồng danh tiếng, quyền lực nên công chúng cực kỳ mong mỏi Fonda sẽ kể nhiều chuyện hấp dẫn, có cả sốc lẫn sex.

Người chồng đầu tiên của bà là đạo diễn Pháp Roger Vadim (về sau cũng là chồng của Brigitte Bardot). “Một đêm, ông ấy về nhà mang theo một phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp và đưa cô ta vào giường cùng tôi” – Fonda kể về đời sống tình dục của vợ chồng bà - “Đó là một gái gọi cao cấp. Tôi không hề có ý định phản đối. Tôi lao vào cuộc quan hệ tay ba với mọi kỹ năng và sự háo hức của một nữ diễn viên".


3 trong số những cuốn hồi ký “gây sốc và chân thực” ở Hollywood

Với người chồng thứ hai, Tom Hayden (cũng là một nhà hoạt động chính trị xã hội quan tâm đến Việt Nam), Fonda gặp và ngủ với ông trên sàn phòng khách chỉ vài ngày sau khi gặp nhau. Còn người chồng thứ ba, Ted Turner (ông chủ của CNN), mang lại cho Fonda “những lần ân ái như suối nguồn của Versailles".

Một trong những cuốn hồi ký tai tiếng về giới sao Hollywood là tác phẩm của người mẫu Izabella St. James. Người viết là một trong những bạn gái của Hugh Hefner, ông chủ tạp chí Playboy, khi ông này cùng lúc có nhiều người tình.

Cuốn sách kể về trải nghiệm của St. James khi sống trong lâu đài Playboy chung với Hefner và nhiều người mẫu khác - một cuộc sống mà công chúng luôn háo hức muốn được nghe kể thật tường tận, chi tiết.

Cuốn sách này bị The Guardian nhận xét là “bội thực thông tin”. Chẳng hạn, Hefner (tròn 78 tuổi khi sách ra mắt) uống Viagra 2 lần mỗi tuần vào thứ Tư và thứ Sáu. Ông này có sở thích ngủ chung với 4 cô gái mỗi lần và “lau sạch thân thể bằng khăn tắm ướt sau khi quan hệ với từng cô”. Các cô gái khác không tham gia vào cuộc thác loạn thì đứng xung quanh. Sau mỗi màn biểu diễn của Hefner, họ lại hét lên cổ vũ ông: “Ôi bố yêu”.

Những chuyện đời bất thường

Ngoài các mô tả chi tiết như vậy, hồi ký ngôi sao còn tập trung vào những diễn biến cuộc đời ly kỳ. Jane Fonda không quên kể về gia đình đặc biệt của bà, với người cha là tài tử nổi tiếng Henry Fonda và người mẹ xinh đẹp Frances Ford Seymour. Mẹ bà đã tự tử khi còn trẻ, vì hậu quả của thời thơ ấu bị lạm dụng tình dục.

Mia Farrow, nữ diễn viên đầy cá tính của thập niên 70, có rất nhiều chất liệu để kể khi ra mắt hồi ký What Falls Away (Những thứ đã rời xa).

Farrow từng là vợ của ca sĩ kiêm diễn viên huyền thoại Frank Sinatra và nghệ sĩ piano Andre Previn, đồng thời là người tình một thời của đạo diễn huyền thoại Woody Allen.

Các mối quan hệ của bà đều rất phức tạp, đầy thăng hoa và bi kịch. Trong đó, mối quan hệ với Allen nhiều ngang trái nhất.Trong thời gian còn yêu Farrow, vị đạo diễn đem lòng yêu đứa con gái 17 tuổi của bà, về sau cưới cô làm vợ. Đồng thời, ông bị cáo buộc quấy rối tình dục một đứa con gái khác của Farrow. Vì những chuyện này, Farrow từng kiện cáo và không bao giờ tha thứ cho Allen.

Tự truyện của Fonda, Farrow hay St. James gây nhiều tranh cãi nhưng cũng được đánh giá cao về tính chân thực. “Sự thật vốn trần trụi” là lý lẽ của những người ủng hộ.

Cũng như sách của Thương Tín, độc giả có thể ghét hoặc thích nhân vật chính nhưng họ không phủ nhận được rằng: phải thật dạn dày và táo bạo mới đủ sức phơi bày cuộc đời mình như vậy.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm