Góc nhìn: FIFA và IQ

15/07/2010 12:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nếu căn cứ vị trí trên bảng xếp hạng FIFA để đánh giá thực lực của mỗi đội bóng thì chẳng khác nào chuyện lấy chỉ số IQ để xem có nên xây đường sắt cao tốc hay không. Nhưng giờ, tất cả sẽ phải thừa nhận rằng vị trí số 1 của Tây Ban Nha trên BXH FIFA là hoàn toàn xác đáng.
 

Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter - Ảnh Getty

Thực tế, có những thời điểm vị trí trên bảng xếp hạng FIFA không mấy được coi trọng, đặc biệt là trước khi LĐBĐ thế giới cải cách hệ thống tính điểm của mình vào năm 2006. Những tiêu chí không thực tế, thậm chí là phi lý, đã khiến BXH này tạo ra vô số điều nực cười. Chẳng hạn, Na Uy từng giữ vị trí thứ 2 (!) trong gần 2 năm (10/1993 đến 8/1995), Colombia và Mỹ từng xếp thứ 4 hay Thái Lan lọt vào top 50 đội mạnh nhất...
 
Chẳng nói đâu xa, hãy lấy ngay Tây Ban Nha làm ví dụ. Đội tuyển này từng có thời gian dài đứng ở tốp đầu thế giới, song cứ vào đến các giải đấu lớn là bị loại từ rất sớm, cả ở Euro lẫn World Cup. Lý do là cách tính điểm của FIFA khi đó đánh đồng mọi trận đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, không phân biệt đẳng cấp hay tính chất của trận đấu. Số điểm có được từ chiến thắng trước Campuchia cũng được tính ngang với chiến thắng trước Brazil, trận đấu giao hữu hay giải đấu chính thức là như nhau, hoặc nếu có chênh lệch thì cũng không đáng kể.
 
Trong khi đó, TBN thì lại thường có truyền thống chơi rất "hăng" ở vòng loại, với thói quen thắng rất đậm trước các đội tuyển nhược tiểu ở châu Âu. Cũng chính những chiến thắng đó đã đưa Raul trở thành chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển TBN, dù thực chất, anh chỉ thường ghi bàn vào lưới Cyprus, San Marino hay Luxembourg. Còn ở các giải lớn, hình ảnh đáng nhớ nhất về Raul là khuôn mặt thất thần của anh khi sút hỏng quả phạt đền ở phút cuối trận tứ kết với Pháp tại Euro 2000.
 
Thế nên trước đây, dù có thời điểm TBN đã từng xếp số 1 trên BXH FIFA, song người ta chỉ coi họ là một đội tuyển mạnh, chứ không phải là một đại gia. Kể cả khi họ đến Nam Phi với tư cách là nhà vô địch Euro thì cũng vẫn có những nhà bình luận khó tính cho rằng, TBN thiếu một chút gì đó để có thể lên ngôi ở tầm thế giới. Bởi tại World Cup, yếu tố truyền thống luôn được đề cao. Trong quãng thời gian khoảng 30 năm đổ lại thì chỉ có duy nhất Pháp là nhà vô địch mới (một phần là nhờ ưu thế sân nhà ở France'98), trước khi điều đó bị phá vỡ trong trận chung kết vừa qua ở Soccer City.
 
Do đó, ngôi vị số 1 thế giới của TBN lần này có hương vị đặc biệt hơn hẳn những lần chiếm ngôi đầu một cách "phù du" trước đây, cho dù trên BXH FIFA, người ta vẫn thấy có nhiều vị trí không thực chất (chẳng hạn Ai Cập xếp thứ 9, Hy Lạp thứ 12). Bởi đội quân của Vicente del Bosque không chỉ là đội bóng số 1 trên BXH FIFA, mà còn là nhà vô địch thế giới. Ngôi sao đầu tiên trên áo đấu đủ để TBN bước vào hàng ngũ của các đại gia thực sự, chứ không còn là "đại gia vòng loại" nữa.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm