Góc Marcotti: May mắn đưa Argentina tới... bờ vực

13/07/2014 11:57 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Cây viết Marcotti của trang ESPN đánh giá thần may mắn đã cho Argentina quá nhiều cầu thủ tài năng nên đã gieo cho đội tuyển này không ít rắc rối.

Chẳng có nước nào sản sinh được nhiều cầu thủ hàng đầu như Argentina nhưng mảnh đất đã sinh ra Alfredo di Stefano, Diego Maradona rồi Lionel Messi mới 2 lần vô địch World Cup. Đều khó nhọc, đều gây tranh cãi. Năm 1978, Argentina chỉ thắng trong hiệp phụ. Còn năm 1986, họ rất khó nhọc vượt qua Đức ở chung kết và trước đó, ẩu đả với Uruguay, gây tranh cãi với "Bàn tay của Chúa" trước Anh.

Dù vì lý do gì, Argentina hiếm khi thẳng tiến, luôn có chuyện. Năm 2010 là chiến thuật kỳ dị của Maradona, năm 2006 là Jose Pekerman mất lợi thế trước người Đức còn năm 1994 là vụ Maradona dính chất kích thích. Ngay từ năm 1930, World Cup đầu tiên, đã có chuyện: Luis Monti vẫn phải chơi dù lưỡi hái tử thần đã cận kề.

Trong những năm qua, chẳng có nước nào sản sinh được nhiều ngôi sao như Argentina và cũng dính vào nhiều vụ việc gây tranh cãi như nước này. Dường như thần may mắn đã cho họ quá nhiều ngôi sao nên cũng rắc thêm chút đen đủi. Dù họ cố thế nào, vẫn có những thứ cản đường. Đội quân của Alejandro Sabella đã chơi World Cup này như vậy. Không một trận đấu nào dễ dàng.

Bosnia rồi Iran khiến họ hết hơi và nếu không có Messi đã chẳng có chiến thắng. Trận gặp Nigeria cũng vậy. Thụy Sỹ đã khiến họ đá hiệp phụ và khi sắp phải bước vào loạt đấu súng, Messi lại tỏa sáng nhưng lần này kiến tạo cho Di Maria ghi bàn. Trận gặp Bỉ, Messi là người mở đầu cho bàn duy nhất của Gonzalo Higuain. Khi Messi tịt ngòi ở trận gặp Hà Lan, Argentina phải đá penalty.

Bạn đã thấy quá nhiều Messi ở đoạn trước? Messi. Messi. Messi. Messi. Messi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Argentina chơi bóng vì Messi, xoay quanh cậu ấy cũng như một vài ngôi sao khác trong quá khứ. Đây không phải là đội bóng một người mà chỉ là chơi như một người.

Sabella luôn muốn chơi an toàn. Marcos Rojo còn được tấn công đôi chút chứ Pablo Zabaleta chơi như trung vệ. Javier Mascherano cũng vậy, chỉ quanh quẩn ở nửa phần sân nhà. Ngay cả Ezequiel Lavezzi cũng thường xuyên lùi về. Chỉ có Higuain đá cắm và dĩ nhiên, Messi muốn làm gì cậu ấy muốn.

Nói cho đúng, 3 năm qua, Sabella đã xây dựng một đội bóng xoay quanh nhiều tài năng (nên gần đây, HLV này mới thanh minh tôi không lãng phí các tài năng Argentina). Nhưng vì chấn thương (Di Maria, Sergio Aguero) rồi nhiều lý do khác (Higuain bất ngờ sa sút), chiến thuật của Sabella chỉ còn xoay quanh Messi.

Ông Sabella có đủ lý do để bào chữa cho mình. Thứ nhất, trừ Bỉ và Nigeria, các đối thủ của Argentina đều đá phòng ngự, thậm chí rất tiêu cực. Tại sao họ phải dâng lên tấn công? Thứ hai, các đội khác không có Messi. Ai cũng nói Argentina phải linh hoạt, đừng phụ thuộc một người nhưng nếu có Messi, họ chắc cũng làm như Sabella. Thứ ba, lần đầu từ năm 2010, Argentina đã vào tới chung kết, lại ở sân Maracana của Brazil.

Thế nên đừng chỉ trích những gì Sabella đã làm. Vị HLV này đã đưa Argentina tiến khá xa dù đội này chẳng gặp may mắn nhiều. Nữ thần may mắn đang nợ họ. Vấn đề bây giờ là làm sao vượt qua người Đức, đứng ở bục vinh quang nhẽ ra họ phải leo lên 64 năm trước (World Cup 1950) và mang cúp Vàng về Buenos Aires.

T.K.A (dịch)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm