Giao hữu quốc tế, Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ 1-0: Và Domenech lại nhởn nhơ...

07/06/2009 10:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Quên đi thất bại 0-1 tồi tệ trước Nigeria, đội tuyển Pháp đã đứng lên bằng chiến thắng 1-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Raymond Domenech cũng chỉ cần thế để nhếch mép “cười khẩy” vào những ai đã chỉ trích ông hết lời bốn ngày trước đó. Nhưng, đừng quên rằng “Les Bleus” vẫn đang thất thế ở vòng loại World Cup 2010 và chưa có điều gì đảm bảo cho họ một suất đi Nam Phi vào mùa Hè sang năm.

Đón tiếp Thổ Nhĩ Kỳ ở Lyon, HLV Raymond Domenech đã có khá nhiều điều chỉnh về đội hình xuất phát so với trận thua Nigeria 0-1 tại St. Etienne giữa tuần trước. Ông dùng Hugo Lloris thay cho Steve Mandanda trong khung thành. Cặp trung vệ của đội tuyển Pháp là Philippe Mexes và Jean-Alain Boumsong, những người mới chỉ đá cặp với nhau trong vòng năm phút cuối trận Pháp thắng Bỉ 2-0 ngày 18/2/2002, Mexes vào thay Gallas ở phút 85 và một phút sau đó, Boumsong thế chỗ Louis Saha.

Đội trưởng Patrick Vieira không đá, chỉ đóng vai trò dự bị suốt cả trận, nhường chỗ cho cặp tiền vệ trung tâm Lassana Diarra và Jeremy Toulalan. Bên cánh trái, Florent Malouda tái xuất ở vị quen thuộc mà anh từng chơi rất tốt trong quá khứ, còn Franck Ribery ngồi ngoài để Yoann Gourcuff đá chính. Ở phía đối diện, Nicolas Anelka xuất hiện trong vai trò tiền đạo cánh phải không mấy quen thuộc, để Karim Benzema đá trung phong cắm trong trận đấu mà trời mưa như trút nước, ướt sũng cả mặt sân Gerland.
 
Domenech lại cười sau chiến thắng 1-0 của Pháp trước TNK

Phút thứ 38, trọng tài người Đức Manuel Graefe đã giúp đội chủ nhà một tay khi rút thẻ đỏ đuổi Uzulmez Ibrahim đồng thời phạt Thổ Nhĩ Kỳ một quả penalty sau tình huống Nicolas Anelka bị hậu vệ cánh trái của đội khách phạm lỗi trong vòng cấm. Karim Benzema đã dễn dàng đánh bại thủ môn Volkan Demirel từ khoảng cách 11m, đưa đội tuyển Pháp vượt lên dẫn trước và đẩy đối thủ vào tình thế khó khăn vì chỉ còn chơi với 10 người. Trong vòng một năm qua, “Les Bleus” mới lại được hưởng penalty, kể từ pha dứt điểm thành công ở chấm 11m của Ribery đem về chiến thắng 1-0 trước Colombia ngày 3/6/2008, trong trận giao hữu trước thềm EURO 2008.

Do phải đá trên sân khách, bị dẫn trước và thiếu người trong vòng hơn 50 phút, Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra lép vế hoàn toàn so với chủ nhà Pháp. Thống kê sau trận đấu cho thấy, Pháp cầm bóng đến 58%, được hưởng 13 quả phạt góc và 23 lần dứt điểm, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ không kiếm được một quả phạt góc nào, chỉ bốn lần sút bóng về phía khung thành của Lloris. Trước khi bị mất người, đội khách đã đá khá sòng phẳng với chủ nhà nhờ sự cơ động của trung phong 22 tuổi Mevlut Erding, người đang chơi ở Ligue 1 trong màu áo Sochaux và có hai quốc tịch Pháp cũng như Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng kể từ thời điểm Uzulmez rời sân, người Thổ chỉ còn biết giơ lưng ra chịu trận.

Như thường lệ, Domenech rất tiết kiệm trong việc thay người, dù đây chỉ là một trận giao hữu. Hiệp hai, ông đưa ra ba điều chỉnh, đều nhằm vào tuyến đầu. Pierre-André Gignac thay cho Benzema ở phút 46 và Govou cùng Ribery thế chỗ Anelka và Malouda ở phút 59. Trong ngày trở lại đội tuyển Pháp sau thời gian dài xa cách, Malouda đã có màn trình diễn tương đối ấn tượng, đi cùng với phong độ đang lên rất cao của anh trong màu áo Chelsea giai đoạn cuối mùa giải. Còn Anelka, tuy phải dạt ra cánh nhưng đóng góp của tiền đạo này được đánh giá ở mức cao nhất, ngang bằng với thủ môn Lloris.

“Tôi đã ghi bàn và chúng tôi đã thắng, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Giờ đây, chúng tôi đã có thể đi nghỉ, lấy lại sinh lực để chuẩn bị bắt đầu một mùa giải khó khăn đang chờ đợi phía trước”, tiền đạo Benzema đã thay cho cả đội nói lời chia tay một năm đầy sóng gió của đội tuyển Pháp dưới sự chèo lái của “thuyền trưởng” Domenech. “Les Bleus” thi đấu trở lại vào ngày 12/8, trong chuyến làm khách ở Faroe thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2010. Tại bảng bảy khu vực châu Âu, trước loạt trận đêm qua, Pháp đã kém đội đầu bảng Serbia hai điểm.
 
Hồng La

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm