02/08/2008 16:51 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH Online) - Có vẻ như cuối cùng HLV M.U, Alex Ferguson, đã nhận ra là ông sẽ không thể giữ chân được tiền vệ người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, mặc dù ông đã sử dụng cả “cây gậy và củ cà rốt”.
Mặc dù đã từng tuyên bố “Cristiano sẽ ở lại với “bầy quỷ đỏ” ít nhất hai năm nữa và đã từng doạ cho siêu sao người Bồ “mài đũng quần” trên băng dự bị, ngài Alex Ferguson đã phải than thở: “ Rất khó có thể nói trong hai tuần người ta sẽ ở đâu, chứ đừng nói tới hai năm”.
Trong khi đó, đáng ra sẽ phải có mặt ở thành Manchester vào ngày thứ hai (4/8) tới, Cristiano lại quyết định ở lại Lisbon thêm vài ngày nữa, làm lỡ các cuộc hẹn với các thành viên trong ban lãnh đạo của MU như David Gill và Ferguson.
Phải chăng đó là một biểu hiện “nổi loạn” của cậu học trò nhiều tài lắm tật người Bồ Đào Nha trước ông thày nghiêm khắc người Scotland, hay đó là một chiến thuật làm nản lòng ban lãnh đạo “bầy quỷ đỏ”, ép họ vào thế buông xuôi trước khi ném khăn trắng đầu hàng trong thương vụ chuyển nhượng thế kỷ giữa Real Madrid và Manchester United.
Khang Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất