Eric Cantona: ‘Tôi đánh tay săn ảnh, không phải một người đàn ông’

16/03/2014 10:48 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh paparazzi bên ngoài một hộp đêm ở London, vào đồn cảnh sát trần tình trong vòng 4 giờ đồng hồ, Eric Cantona bảo đó là “chuyện nhỏ”.


Cantona bị dẫn về đồn cảnh sát

Hôm 14/3, Eric Cantona bị cảnh sát London, Anh, bắt giữ vì đánh một tay săn ảnh bên ngoài hộp đêm The Queens. Cantona, nay đã có mặt tại quê nhà Pháp, đã chia sẻ về chuyện này trong buổi phỏng vấn với đài phát thanh RTL.

“Tôi đánh nhau với gã săn ảnh khiến tôi phải chịu đựng quá đủ. Tôi trải qua 4 giờ đồng hồ trong đồn cảnh sát và tôi trở về Paris theo đúng kế hoạch. Họ gây phiền toái cho tôi nhưng tôi đã quen với chuyện đó rồi”, Cantona nói.

Cantona cũng tỏ ra buồn lòng khi vụ việc này bị báo chí làm rùm beng, chỉ đơn giản vì chẳng ai chú ý rằng nạn nhân là một tay săn ảnh mà cứ ngỡ đó là một người đàn ông bình thường. “Tôi phải giải thích mọi chuyện với gia đình, bạn bè và những người yêu mến tôi”.

Tại London, Cantona bị bắt gặp xuất hiện cùng một phụ nữ tóc nâu bí ẩn. Cantona không nhắc đến người phụ nữ đi cùng mình.


Người phụ nữ bí ẩn đi cùng Cantona

Tại Pháp, Cantona đang sống cùng vợ hai là nữ diễn viên Rachida Brakni, 37 tuổi, tại vùng ngoại ô Fontenay-sous-Bois của Paris. Cặp đôi gặp nhau tại phim trường l’Outremangeur vào năm 2003 và hiện tại có hai con, một trai và một gái.

Cantona, từng chơi cho Man United từ năm 1992-1997, nổi tiếng về tài năng nhưng tính khí lại nóng nảy, thất thường. Nổi tiếng nhất là vụ Cantona tung cú kung-fu vào ngực một CĐV của Crystal Palace hồi năm 1995. Với hành động này, anh bị kết án 2 tuần giam giữ nhưng sau đó đã giảm xuống còn 120 giờ phục vụ công ích. Cantona còn bị LĐBĐ Anh cấm ra sân trong 8 tháng và bị phạt 30.000 bảng.

Sau khi giải nghệ, Cantona lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và đã gây được tiếng vang với các phim như Looking for Eric, De Force, Les Kaira…

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm