Đức thoát thua trên sân nhà trước Paraguay

15/08/2013 07:12 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Joachim Loew và các họ trò suýt chút nữa đã để Paraguay vượt qua ngay trên sân nhà Fritz-Walter. May cho họ, tiền vệ Lars Bender đã tỏa sáng kịp lúc để mang về trận hòa đầy kịch tính.

Đã từ lâu, người hâm mộ không nhìn thấy một tuyển Đức chơi thiếu lửa đến như vậy trong trận đấu với Paraguay. Tuy 90 phút kết thúc với 6 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội, nhưng HLV Joachim Loew và các học trò đã có màn trình diễn khá thất vọng.



Paraguay đã khiến Đức suýt ngã ở sân nhà

Khi trận đấu diễn ra chưa tròn 15 phút, chủ nhà Đức đã phải hứng chịu 2 bàn thua từ Paraguay. Jose Ariel Nunez và Wilson Omar Pittoni đã tận dụng rất tốt những khoảng trống mà họ có được để ghi bàn vào lưới thủ thành Manuel Neuer trước sự ngỡ ngàng của các khán giả dự khán ở sân Fritz-Walter.

Như bị dội gáo nước lạnh, tuyển Đức vùng lên mạnh mẽ và gỡ hòa ngay trong hiệp 1. Phút 18, Ilkay Guendogan từ pha kiến tạ chuẩn xác của nhạc trưởng Mesut Oezil. Sau đó, đến lượt Thomas Mueller lập công để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Vẫn tiếc cho Đức khi trận này bộ đôi trung vệ Mertesacker và Hummels hoạt động thiếu hiệu quả. Hậu quả là họ phải nhận bàn thua thứ ba khi hiệp 1 bước vào phút bù giờ đầu tiên. Tận dụng sai lầm của Hummels, Roque Santa Cruz chuyền bóng cho Miguel Angel Samudio ghi bàn đưa Paraguay tiếp tục vượt lên dẫn trước.

Bước vào hiệp 2, lúc này tỷ số trận đấu là 3-2 và tuyển Đức buộc phải đẩy cao đội hình nhằm gỡ gạc lại thể diện trước đại diện đến từ Nam Mỹ. Phút 75, tiền vệ Lars Bender, người vào thay Guendogan ở giữa hiệp 1, đã ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu để mang về trận hòa kịch tính nhưng đáng thất vọng cho chủ nhà.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm