ĐT Anh: Mỳ ống và Capello

05/09/2008 13:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong 9 tháng qua, người ta thấy một Fabio Capello cứng rắn, không biết đến hai từ “thỏa hiệp” là gì. Vậy mà HLV này cũng đã phải có bước nhượng bộ đầu tiên. Không phải việc đưa Michael Owen trở lại. Mà là đưa món mỳ ống quen thuộc của quê hương ông trở lại thực đơn cho các cầu thủ.

Chặt chẽ và khoa học, Capello giám sát nghiêm ngặt từng bữa ăn của ĐT Anh mỗi khi được triệu tập. Đây quả thực là cơn ác mộng với những ngôi sao vốn quen ăn uống thoải mái ở CLB. Cách đây không lâu, báo chí Anh săn được tấm bill của cô vợ Wayne Rooney đi siêu thị và các chuyên gia dinh dưỡng phải lo hộ cho tiền đạo này khi thấy đầy ắp những đồ ăn nhanh, chất béo, bánh kẹo…Mà đa phần các đồng đội của anh cũng không quá coi trọng đến chế độ ăn uống khoa học.

Chính vì thế, vấn đề tưởng nhỏ này bỗng trở nên trầm trọng khi ĐT Anh cắm trại chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2010 sắp diễn ra cuối tuần này. Thực ra, những lời phàn nàn đã sớm xuất hiện từ trước trận giao hữu với CH Czech hồi tháng trước. Một vài cầu thủ tuyên bố họ thấy “buồn nôn” trước một thực đơn quá hà khắc và hậu quả là luôn trong tình trạng đói bụng. Cũng phải thôi vì mọi thứ trên bàn ăn đã thay đổi hoàn toàn cũng như người ngồi trên chiếc ghế chỉ đạo.
 
Capello đã bắt đầu nhượng bộ

Không còn kiểu ăn tối thoải mái dạng buffet nữa. Thay vào đó là những món cố định với hàm lượng calo đúng theo “sách vở”. Những chiếc tủ lạnh nhỏ trong khách sạn nơi ĐT Anh đóng quân cũng bị đặt trong tình trạng…trống vắng. Và hãy quên đi cả những giỏ kẹo bổ sung năng lượng vốn đặt khắp nơi dưới thời Steve McClaren. Có tin rằng các tuyển thủ đã phải lén lút tuồn “lậu” các phong chocolate vào khách sạn!

Chính vì thế, việc Capello nới lỏng quy định ăn uống đang được hoan nghênh nhiệt liệt. Giờ đây, cho bữa ăn trước trận đấu, các cầu thủ có thể lựa chọn thực đơn phong phú hơn. Điều thú vị là nhiều người đã đặt hàng món mỳ ống. Không phải để “nịnh” Capello mà họ đã quen với món này cho bữa chiều ở CLB. Trước trận gặp CH Czech ngày 20/8 vừa qua, ĐT Anh không ăn mỳ ống vì đã có món đó trong bữa trưa mà theo luật cũ, các món không lặp lại trong ngày. Có lẽ vì không chắc dạ nên họ đã chơi khá tệ chăng?
 
Nỗi ám ảnh chấn thương

Hôm nay, Capello sẽ cùng các học trò lên đường tới Barcelona, nơi họ gặp Andorra vào cuối tuần này. Đó không phải là 90 phút đáng chú ý với chiến thắng chắc chắn thuộc về ĐT Anh. Nhưng 4 ngày sau đó là chuyến đi gian nan hơn nhiều tới Zagreb gặp Croatia, cái tên đã khiến Tam Sư ôm hận ở vòng loại EURO 2008 vừa qua.

Chính vì thế, mọi trục trặc lúc này đều bị coi là “báo động đỏ”, nhất là về lực lượng khi ĐT Anh đã mất một loạt cầu thủ quan trọng vì chấn thương như Steven Gerrard, Owen Hargreaves, Micah Richards, Michael Carrick. Hôm qua, xứ sở sương mù khá lo âu khi Rio Ferdinand lẫn Joe Cole đều không thể tập luyện. Ferdinand bị một chấn thương ở lưng và đây là ngày thứ hai liên tiếp, anh phải nghỉ ngơi còn J.Cole bị đau nhẹ ở bắp chân.

Nhìn chung, đây không phải là những chấn thương nặng và sẽ không ảnh hưởng đến khả năng tham dự trận gặp Andorra của cả hai. Tuy nhiên, đối với trường hợp Ferdinand thì hôm nay, ban lãnh đạo mới đưa ra quyết định cuối cùng. Không nhất thiết phải sử dụng trung vệ quan trọng này trong trận đấu hứa hẹn là “thủ tục” đó để tránh nguy cơ chấn thương nặng hơn không thể đá với Croatia. J.Cole cũng thế. Sau sự vắng mặt của Gerrard, tiền vệ này đang được chờ đợi rất nhiều. Anh sẽ cùng Rooney hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Jermain Defoe trong sơ đồ “cây thông” 4-3-2-1 của Capello.
 

Các fan thờ ơ

Thứ Tư tuần sau, sẽ chỉ có 2.800 fan lặn lội đến Croatia để cổ vũ cho Tam sư. Lần đầu tiên ở thời kỳ bóng đá hiện đại, ĐT Anh lại chỉ có nhúm nhỏ người hâm mộ như thế khi du đấu chính thức, thậm chí là rất quan trọng.

Một phát ngôn viên của FA thừa nhận họ đang ế vé thê thảm. Theo quy định, các fan Anh được phân phối 3.900 vé cho trận đấu ở Zagreb nhưng FA đang phải trả lại 1.200 vé. Lần gần nhất ĐT Anh tới đây thi đấu là ở vòng loại EURO 2008. Lúc đó vẫn còn có tới 4.000 fan từ xứ sở sương mù chứng kiến tận mắt thất bại 0-2 của đội nhà.

Còn trận đấu với Andorra Thứ Bảy này trên SVĐ Olympic 55.000 chỗ ngồi ở Nou Camp sẽ chắc chắn diễn ra trong không khí “vắng như chùa Bà Đanh”. FA cho biết họ có thể xin được tới…20.000 vé nhưng vấn đề là chỉ có 6.300 fan hỏi mua, bất chấp đây có thể được xem là tranh thủ đi kỳ nghỉ Hè muộn ở TBN luôn. Hồi tháng 3 năm ngoái, ở vòng loại EURO 2008, cũng tại sân này và cũng cặp đấu Andorra-Anh vẫn còn có tới hơn 10.000 fan Anh góp mặt. Họ đã la ó dữ dội HLV thời đó là Steve McClaren sau hiệp 1 không có bàn thắng dù chung cuộc, ĐT Anh vẫn thắng 3-0.

Các fan ngày càng kém mặn mà với Tam sư sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục. Trận ra mắt của Capello hồi tháng 2 năm nay tại Wembley (giao hữu thắng Thụy Sĩ 2-1) thu hút tới 86.857 fan. Nhưng từ đó, con số cứ giảm dần. Ở trận giao hữu gần đây nhất hòa 2-2 với CH Czech, Wembley có tới hơn 20.000 ghế trống./.
 
Tranh cãi bản quyền, người hâm mộ nghỉ xem?
 
Không những ít fan lặn lội cùng ĐT Anh mà lúc này, người hâm mộ ở lại nhà cũng đang đứng trước viễn cảnh không được “xem chùa” các trận vòng loại gặp Andorra và Croatia.

Đây là lần đầu tiên xảy ra một cuộc tranh cãi bản quyền nặng nề như vậy trong giới truyền hình thể thao ở Anh quốc. Bản quyền trận này thuộc về “nhà đài” Setanta, vốn phát theo hình thức xem trả tiền. Thông thường, những người nắm bản quyền như Setanta sẽ thương lượng bán lại cho BBC hoặc ITV các trích đoạn “nóng” hoặc quyền phát lại trận đấu trên hệ thống truyền hình miễn phí.

Thế nhưng lần này, hai bên đang chỉ trích nhau kịch liệt. BBC và ITV cho rằng Setanta ra giá quá cao và bất hợp lý hòng buộc người xem phải đăng ký dịch vụ trả tiền để theo dõi trận đấu. Trong khi đó, Setanta phản pháo lại rằng thực tế thì mới chỉ có 1 trong 2 “nhà đài” trên hỏi mua. Setanta chê bai rằng BBC và ITV đang tìm cách lợi dụng dư luận để ép giá. Theo giám đốc phụ trách thể thao của Setanta thì lời đề nghị mua (được cho là của BBC) mà họ nhận được có giá còn rẻ mạt hơn cả một trận vòng loại Champions League vừa qua.

FA không có thẩm quyền can thiệp vào vấn đề này song họ đang lo ngại tình huống không nhiều người Anh được theo dõi đội nhà qua truyền hình phát sóng miễn phí. Setanta cũng không có dấu hiệu sẽ nhượng bộ. Họ đã đầu tư rất nhiều cho chiến dịch phát sóng về ĐT Anh và hy vọng đây là dịp tốt để nâng số thuê bao.

VTS

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm