Đội tuyển Pháp: Không Gourcuff. Không Ribery

07/10/2009 09:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Sau khi mất Yoann Gourcuff vì chấn thương gân kheo, đội tuyển Pháp lại tiếp tục nói lời chia tay với Franck Ribery vì chấn thương đầu gối. Không có hai ngôi sao này, chẳng biết Raymond Domenech sẽ tổ chức lối chơi của “Les Bleus” ra sao?

Đội tuyển Pháp đang đối mặt với những khó khăn chồng chất. Ngôi đầu bảng bảy cùng chiếc vé đi thẳng đến Nam Phi dường như đã tuột khỏi tay “Les Bleus” sau trận hòa 1-1 trên sân của Serbia hồi tháng Chín vừa qua. Trước hai trận còn lại, Serbia đang có nhiều hơn Pháp bốn điểm. Serbia còn hai trận đấu, với Romania trên sân nhà và Lithuania trên sân khách, trong khi Pháp sẽ đá với Faroe và Áo đều trên sân nhà. Ngay cả mục tiêu giành ngôi nhì bảng kèm theo suất đá play-off của thầy trò Raymond Domenech cũng đang bị Áo, kém bốn điểm, đe dọa. Chỉ khi thắng được Faroe ở Guingamp vào cuối tuần này, “Les Bleus” mới chắc suất đá play-off.

Pháp sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mất cả Ribery lẫn Gourcuff

Mặc dù là một đối thủ “tý hon” nhưng Faroe cũng chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc ở vòng loại World Cup 2010. Bằng chứng là họ đã có bốn điểm, sau trận thắng 2-1 trước Lithuania và trận hòa 1-1 với Áo. Đội tuyển này cũng không còn là cái “rổ đựng bóng” nữa khi qua tám trận, họ mới thủng lưới 12 lần, thành tích “trên cả tuyệt vời” nếu nhớ lại vòng loại EURO 2008, nơi Faroe từng thủng lưới tổng cộng 43 lần sau 12 trận. Một lối chơi tử thủ, phòng ngự tầng tầng lớp lớp của Faroe có thể khiến hàng tấn công của đội tuyển Pháp “tịt ngòi” trong hoàn cảnh chủ nhà thiếu những cầu thủ sáng tạo bậc nhất ở hàng tiền vệ, Gourcuff và Ribery.

Trong vòng hơn một năm qua, lối chơi của “Les Bleus” phụ thuộc khá nhiều và Gourcuff, người đang ngày càng tỏa sáng hơn trong vai trò “nhạc trưởng”. Kỹ thuật điêu luyện, xử lý bóng tinh tế và nhãn quan chiến thuật sắc bén, tiền vệ của Bordeaux vừa là tác giả của những đường chuyền “dọn cỗ” cho các đồng đội ghi bàn, vừa có thể tự mình lập công khi cần thiết, đặc biệt bằng thứ vũ khí sút phạt hàng rào hoặc dứt điểm bóng sống từ bên ngoài vòng cấm đối phương. Với Ribery thì không cần phải nói nhiều, bởi năng lực và vai trò của anh đã được thừa nhận từ hồi World Cup 2006. Có thể nhận xét rằng Gourcuff và Ribery là hai lá phổi, là tâm thất - tâm nhĩ của “trái tim” đội tuyển Pháp.

Trong số những tiền vệ được Domenech triệu tập lần này, rất khó để tìm ra một gương mặt đủ khả năng dẫn dắt lối chơi như Gourcuff và Ribery. Tình thế này buộc Domenech lựa chọn giải pháp bỏ trung lộ, tập trung tấn công ở hai cánh?

Viết nhạc tặng Domenech

Với tự đề “Je kiffe Raymond” (Tôi thích Raymond), nữ ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Catherine Ringer đã viết tặng huấn luyện viên Raymond Domenech một bài hát đặc biệt. Nhưng chỉ có điều, thay vì ca ngợi, lời bài hát lại châm biếm, mỉa mai nhà cầm quân của đội tuyển Pháp, lấy ông làm trò cười cho thiên hạ. Ringer đã viết và ghi âm bài hát này chỉ trong vòng vài giờ sau khi nghe Domenech về lựa chọn chiến thuật và quản lý nhân sự trên radio. Ringer đã tải bài này lên website của mình và cho phép người xem download miễn phí. Ngay lập tức, bài hát tạo ra cơn sốt với khoảng 100.000 lượt download trên website của Ringer và khoảng hơn 100.000 lượt tải về trên các website khác. Những người truy cập, nghe và download đến từ 113 quốc gia khác nhau! Độc giả có thể thưởng thức ca khúc này trên trang chia sẻ video trực tuyến www.youtube.com với từ khóa “Je kiffe Raymond”.

Hồng La

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm