"Đi guốc trong bụng" Guardiola

16/01/2013 19:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Thành công của Guardiola tại Barca thật sự vẫn là một bí ẩn: Đây chẳng qua là một tay nài vớ phải con ngựa quá hay, hay Pep thật sự đã tạo ra ảnh hưởng lớn để đội bóng này giành vinh quang?

Cuốn tự truyện về Pep được xuất bản trong năm nay, "Pep: Một con đường chiến thắng",
có thể được đặt mua trên Amazon.com

Trong cuốn sách tiểu sử về Guardiola có tựa đề "Pep: Một con đường chiến thắng", Guillem Balague, một phóng viên, bình luận viên của Sky Sport, đã cố lý giải, bằng cách phỏng vấn chính các cầu thủ và nhân viên của Barca, thậm chí cả từ chính Guardiola.

Balague chia sẻ trong một chiến dịch quảng bá cuốn sách này, được xuất bản đầu năm nay: "Những gì khiến tôi thấy thú vị là cách công chúng nhìn vào ông ấy vào bảo rằng đây là một "HLV tuyệt vời", nhưng khi bạn tẩy sạch cái vỏ ấy đi, bạn có thể nhìn thấy một Pep thực sự phức tạp, ám ảnh và có các góc khuất. Tôi không gọi đó là mặt tối của ông ấy, nhưng chắc chắn là bạn có thể tìm thấy nhiều thứ hơn".

Nhưng tựu trung, cuốn sách vẫn khắc họa một Guardiola thành công bằng sự cần cù, chú trọng các chi tiết và bồi đắp các giá trị về tinh thần cho bản thân lẫn các thành viên khác của đội, từ lúc là một thành viên của đội trẻ Barca, cho đến khi thống trị hàng tiền vệ của "Dream Team" do Johan Cruyff dẫn dắt, quản lý đội Barca B, rồi đội A. Ông đã đẩy sự chuyên nghiệp lên cao nhất có thể, đồng thời xây dựng một đạo đức làm việc thống nhất và phù hợp với triết lý Barca.

Điểm độc đáo nhất của Pep, theo tác giả cuốn sách, không phải là khả năng tự sáng tạo ra hoàn toàn, mà là tổng hợp rất nhiều các triết lý khác nhau dưới con mắt gạn lọc của mình để tạo ra một triết lý của riêng mình.

Ông đã áp dụng các kiến thức được hệ thống từ thời Cruyff, đến thỉnh giáo một trong những chiến thuật gia phát triển lý thuyết về lối chơi pressing lên đến đỉnh cao, Marcelo Bielsa; đi thăm các mô hình làm việc trên khắp thế giới (AC Milan là nơi ông dừng chân phân tích kỹ lưỡng nhất): "Ông đã hấp thụ rất nhiều nguồn tri thức khác nhau và tạo ra một Barca của riêng mình. Vì thế, khi đội hình di chuyển, tuyến phòng vệ đầu tiên của Barca chính là các tiền đạo, các hậu vệ biên luôn chơi như các tiền vệ cánh, và cầu thủ "số 4" (vị trí mỏ neo ở hàng tiền vệ) có thể lùi xuống chơi trung vệ. Khi không có bóng, tất cả mọi người đều phải làm việc, không ai được nghỉ ngơi" - Balague giải thích.

Sự tiến bộ của Tito Vilanova cũng đã được Balague ghi nhận, thông qua việc phân tích tính cách của Guardiola: "Pep đôi khi nghĩ rằng ông ấy không đưa ra được quyết định tốt nhất, nhưng Tito đã làm được điều đó, thậm chí thay đổi lại rất nhiều các chi tiết tâm đắc của Pep. Bạn có thể thấy Xavi đảm nhiệm vai trò của Cesc (chơi trực tiếp hơn), trong khi Cesc chơi như Xavi (chuyền bóng nhiều hơn)".

Câu hỏi rằng "Pep sẽ làm gì tiếp theo?" cũng được trả lời theo cách ấy: "Ông ấy là người luôn nghĩ rằng mình chưa đủ giỏi, và cần phải nỗ lực hơn. Bài kiểm chứng bản thân sẽ là làm việc tại Premier League, với điều kiện thích hợp và đội bóng thích hợp. Chelsea đã nhiều lần ngỏ ý muốn có ông ấy, nhưng chúng ta vẫn phải chờ xem".

Phải, chúng ta vẫn sẽ chờ xem. Pep luôn biểu hiện rất đơn giản trước công chúng, nhưng thực tế, chưa ai "giải mã" được ông là ai.

PAN (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm