Đến Biết Tuốt cũng không biết

02/05/2011 11:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khó khăn lắm, chúng tôi mới gặp được Biết Tuốt tiên sinh (không phải bạn của Mít Đặc trong truyện thiếu nhi đâu à nha) chuyên giải thích những vấn đề khó nghĩ trong bóng đá. Sau đây là cuộc trò chuyện với nhân vật luôn có những độc đáo này.

* Chào anh Biết Tuốt. Chúng tôi có vài vấn đề khó nghĩ trong làng bóng đá thế giới mấy ngày qua cần anh giải đáp.

Gì mà vài, vài chục tớ cũng giải đáp hết. Không thì cái tên Biết Tuốt há chỉ là hư danh ư?

* Câu hỏi đầu tiên: Tại sao cha nội Mourinho già mồm đến vậy. Thua 0-2 trước Barca, cha này chửi từ cầu thủ, HLV Barca cho đến UEFA?

Người nào việc ấy thôi. Thằng chả làm công ăn lương, công việc không suôn sẻ thì Ban lãnh đạo chửi chả, báo chí chửi chả. Thế nên chả cùng có quyền chửi nếu người ta làm không tốt việc của người ta. Trái banh thẻ đỏ của Pepe, bỏ qua chuyện đúng sai, nhưng cái chân Pepe có chạm vào Alves đâu, sao phạt người ta thẻ đỏ. Mourinho bị chửi được, thì chả cũng chửi trọng tài và UEFA được, chừng nào mọi quyết định của trọng tài chính xác 100%, chừng ấy ai mà dám chửi. Trái banh Lampard hồi World Cup 2010 và mới đây tại giải Ngoại hạng Anh là những vì dụ sáng tỏ. Anh làm sai, tui chửi. Tui sai, anh chửi. Ngôi thứ 3 sai, tui và anh xúm vào chửi. Đến cả Tổng thống Mỹ mà dân Mỹ nó còn chửi. Mấy cha nội làm đá banh là thá gì mà không nghe chửi chút đỉnh.

* Nhưng Mourinho làm quá. Rõ ràng ông ta đã thua Pep Guardiola. Vậy mà vào phòng họp báo còn nhặng xị cả lên. Có một chữ “tại sao” mà chả hỏi đến 7 lần!

Nhà báo biết tại sao 7 lần không? Vì có đến 7 lần Mourinho gặp Barca là bị thẻ đỏ. Chelsea 2 lần, Inter 1 lần và Real 4 trận đủ 4 lần. Mourinho nhặng xị cũng chả hoàn toàn vì chả thấy bất công cho Real đâu.

* Ý anh là…

BLV Đình 8: “Tôi đố bạn Stoichkov sang Việt Nam bắt tay quan chức VFF, chụp ảnh cười tươi rói, nói mấy câu ngoại giao để làm gì? Hiểu được chết liền”.

Mourinho là người tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. Chả thắng thì nhận công về mình, thua thì do thiên thời địa lợi nhân (bên kia) hòa… Bây giờ nghĩ coi. Trong lịch sử có 3 HLV từng vô địch Cúp C1/Champions League với 2 CLB khác nhau là Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld và Mourinho. Bây giờ cửa ngõ đến chung kết, tức chức vô địch thứ 3 để trở thành duy ngã độc tôn, đang ở ngay trước mắt. Vậy mà lại thua, thua thì biết chừng nào mới lại đến gần thế, nên Mourinho tức. Tức cho Real 7, tức cho bản thân phải đến 10.

* Đề tài khác. Tại sao David Beckham nổi tiếng sành điệu lịch lãm lại đi đeo cái huy hiệu ngược vậy để người ta chửi là nhà quê trong đám cưới Hoàng gia?

Người ta có câu: “Thế gian ai cũng…ở truồng. Mấy đứa mặc đồ là kẻ… khiêu dâm”. Beckham chắc là hiểu rõ câu này nên chơi kèo ngược. Nghĩ coi ai cũng đeo trúng, có Becks đeo trật, nghĩa là được truyền thông chú ý rồi. Becks bây giờ già háp, chỉ mong níu kéo ánh hào quang leo lét nên cần chơi nổi. Vả lại, đeo trái như vậy càng tô lên cái vẻ bình dân học vụ của mình, càng làm cho thân phận trở nên cao quý vì ta đây chỉ là dân quần đùi áo số mà đi dự đám cưới Hoàng Gia. Đố Sepp Blatter được mời đó. Becks đeo ngược, nhưng Becks lại là nhân vật bóng đá hiếm hoi trong đêm ấy. Gặp tớ là Becks tớ đeo dưới bụng cho nó oách!

* Thế Biết Tuốt có rành bóng đá Đức không?

Bóng đá Hawaii tớ còn rành đấy.

* Vậy tại sao Bayern lại cứ hỏi mua Manuel Neuer mà không mua quách cho rồi?

Thiệt ra Bayern đã mua Neuer rồi đó chứ, mua linh hồn. Bayern khôn như quỷ, nửa mùa đầu thấy cửa có vé Champions League khó quá nên đánh tiếng hỏi mua Arturo Vidal của Leverkusen, ký luôn hợp đồng với HLV Jupp Heynckes của đội này, hỏi mua Manuel Neuer của Schalke và Ya Konan của Hannover. Nghĩ coi, Ya Konnan cố sống cố chết ghi bàn cho Hannover dự Champions League, mùa sau qua Bayern dự Europa League ư? Tương tự là 3 vị kia. Heynckes và Vidal có muốn sang 1 đội không được dự Champions League không? Thế là đường đường đội mạnh như Leverkusen thua liền 5 trái trước Bayern, Neuer hay vậy cũng lọt lưới 4 trái. Bayern thâm thế còn gì!

* À. Hôm nọ Stoichkov sang Việt Nam, để làm gì anh biết không?

Tớ được quyền đổi câu hỏi không?

* Sao giống chơi gameshow vậy? Câu hỏi khác. VFF thuê HLV người Đức Falko Goetz làm gì?

Chắc tớ xin dừng cuộc chơi.

* Gì kỳ vậy. Biết Tuốt mà chuyển sang bóng đá Việt Nam là Mít Đặc vậy à?

Vì hỏi khó quá, ai trả lời nổi.

* Có gì đâu mà khó?

Khó quá còn gì. Danh sách ứng viên không hề có Stoichkov, gần đến ngày công bố tự nhiên chả phi thân qua đây cười hề hề mấy câu rồi về. Falko Goetz là ai dám HLV tuyển Đức Joachim Loew còn không biết. Mấy bồ nêu tiêu chí nào là phải hiểu rõ Việt Nam, bóng đá Đông Nam Á cho cố. Đến cả mấy vị này ai mà quý vị còn không biết, lại đi đòi người ta hiểu rõ quý vị.

* Thì mình vũng trũng. Chịu thôi…

Cái gì vùng trũng. Mình là đội tuyển quốc gia hẳn hoi. Lại từng vô địch Đông Nam Á, vào vòng 2 Cúp châu Á oai như vậy. Mấy ông HLV mà tay nghề còn non kia sau này sẽ ghi vào đơn xin việc “đã từng làm việc tại đội tuyển từng vô địch AFF Cúp” Việt Nam là đã ngon cơm rồi. Mấy ông đó cần mình, chứ việc gì mình cần mấy ông đó. Vậy mà săn đón, vậy mà chọn tới chọn lui, vậy mà kiếm tiền trả lương. Biết Tuốt xin mít đặc thôi….

BLV Đình 8

* Chuyên mục mang tính trào phúng, xuất hiện thứ hai hàng tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm