Đã có người chực... khóc

12/12/2008 20:38 GMT+7 | Entry của bạn

(TT&VH Online) - Đó là một khoảng thời gian tĩnh lặng, xúc động trong hội trường buổi lễ trao giải "Entry của bạn về cuộc sống quanh ta" tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam chiều nay (12/12). Có lẽ ít có buổi lễ trao giải blog nào lại rơi vào tình huống đó khi không ít khách mời chực... khóc.

Câu chuyện về người mẹ của blogger Trần Hoàng Long qua chính giọng đọc của tác giả như thấm vào từng vị khách của buổi lễ. Có người trầm ngâm, có người lau vội  khóe mắt, có người cố gắng quay mặt đi chỗ khác như để "né" sự quan tâm của mọi người.
 
Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Đức Lợi,
và Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, bà Nguyễn Thị Minh Thái,
trao giải Nhì (không có giải Nhất) cho Trần Hoàng Long, tác giả entry "Bên mẹ" 
Trần Hoàng  Long, blogger 17 tuổi, học sinh chuyên văn của trường Hà Nội - Amsterdam, tác giả của entry "Bên mẹ" đoạt giải Nhì của cuộc thi (Không có giải Nhất)

"Ai cũng có gia đình và ai cũng có những mất mát. Câu chuyện của Long đã làm tôi phải nghĩ về gia đình của mình. Tôi chắc chắn rằng không chỉ riêng tôi, bất cứ ai cũng vậy, khi được nghe trực tiếp tác giả đọc lại câu chuyện này cũng đều có những rung cảm đặc biệt", một khách mời giấu tên thổ lộ.

Họa  sỹ Đỗ Đức, một blogger có 1 entry được trao giải cũng chia sẻ với tôi sau cuộc thi: "Chiếc khăn thấm máu trong miệng của người mẹ là một chi tiết đầy cảm động và cực đắt trong văn học mà không phải nhà văn nào cũng có thể có được. Tôi rất đồng ý với BGK trong việc trao giải cho Long, một blogger còn rất trẻ. Đó sẽ là sự khích lệ lớn đối với Long về mặt tinh thần".

Ban tổ chức khẳng định, bất ngờ vì sự ủng hộ quá nhiệt tình của cư dân mạng và càng bất ngờ hơn khi có tới 2.000 entry đã được gửi về chỉ trong vòng hơn 3 tháng. Điều quan trọng nhất mà cuộc thi có được, đó là chất lượng của bài viết rất cao. Điều này đã khiến Ban giám khảo "đau đầu" lựa chọn entry đoạt giải. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo, Nhà văn Đỗ Kim Cuông - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Trung ương- phát biểu ý kiến.
Ảnh Minh Đức

Đối với riêng tôi, với tư cách là một blogger hỗ trợ Ban tổ chức thông tin cuộc thi, tôi cũng rất chia sẻ với bài viết này. Trước tiên, đó thực sự là một entry đáp ứng được tiêu chí của cuộc thi. Tiếp nữa, entry đó không quá trau chuốt trong từng câu chữ, không quá hàn lâm trong cách viết, không ẩn ý trong ngôn từ... Câu chuyện xuất phát từ tình cảm thật, câu chuyện thật và người thật. Nó gần gũi với từng người trong chúng ta để rồi chỉ cần một chi tiết thôi, người đọc entry đó có thể bật khóc.

Điều tôi tiếc nhất trong buổi lễ trao giải đó là không có nhiều blogger đến tham dự buổi lễ được. Nhưng đó là đặc thù của blog bởi blogger là bất cứ ai, ở bất cứ đâu. Cách trở về địa lý khiến nhiều người dù muốn nhưng vẫn không thể đến chia vui với báo Thể thao & Văn hóa và những bạn đoạt giải. Nhưng điều quan trọng là tất cả họ đã cùng hướng về cuộc thi và sẵn sàng chia sẻ những tâm sự riêng của mình với báo Thể thao & Văn hóa. Đó là thành công.
 


Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa Ngô Hà Thái (bìa trái) trao giải cho blogger Trà My, người đoạt giải entry được bình luận nhiều nhất với entry "Ngõ Hà Nội - Loanh quanh nhìn chuyện xưa nay". Ảnh Minh Đức

Dù vẫn tiếc nuối vì chưa được nghe trực tiếp nhiều hơn nữa chia sẻ của blogger trong lễ trao giải nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn những bạn đã gửi bài về cuộc thi này. Các bạn đã cho độc giả trải qua những thăng trầm của cuộc sống, những cách nhìn về xã hội, những cảm nhận về cuộc sống. Đó có thể là vui, là buồn, là hạnh phúc, là sự sẻ chia... Và đó là tinh thần của blog.

Blogger Người đưa tin
(Ảnh Minh Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm