Cuộc chiến ngoài sân cỏ: Juve sẽ thắng Milan...

11/12/2008 14:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - ... nhưng không phải ở trận thư hùng thuộc vòng 16 Serie A sẽ diễn ra cuối tuần này, mà trong cuộc tranh giành chữ ký của trung vệ William Gallas, người chắc chắn sẽ rời Arsenal ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông do mâu thuẫn và bất mãn cực độ.

Theo Tuttusport, chính Juventus mới là đội bóng đã có những bước tiếp xúc cụ thể đầu tiên với Arsenal, cho dù Milan bày tỏ sự quan tâm tới cầu thủ người Pháp trước. Hiện trong cuộc đua sở hữu Gallas, Milan và Juventus là những đội có nhiều khả năng hơn cả.

Tờ báo có trụ sở tại thành phố Turin này cho hay, GĐTT Alessio Secco của Juve đang có mặt tại London để thương thảo với vị GĐĐH mới của Arsenal, Ivan Gazidis, về chi tiết của cuộc chuyển nhượng được định giá 8,5 triệu euro. Tất nhiên không nên tin tất cả những gì mà Tuttosport đăng tải, bởi tờ báo được mệnh danh là “Phát ngôn viên của Juventus” này có biệt tài thổi phồng tất cả những dự định mua bán của “Lão phu nhân” mà nhiều khi chỉ là phỏng đoán vu vơ. Nhưng có những dữ kiện quan trọng để tin rằng Juventus có hoàn toàn quyền chủ động trong thương vụ này, và việc có chiêu mộ được Gallas hay không phụ thuộc hoàn toàn vào những nỗ lực của họ.


Gallas (trái) sẽ đến Juve chứ không phải Milan

Thứ nhất, Juventus luôn là đất lành cho những cầu thủ Pháp, đặc biệt trong những năm gần đây, khi lần lượt Zidane, Deschamps, Trezeguet, Vieira, Thuram hay thậm chí là Zebina, Boumsong đều tạo được dấu ấn của họ trong màu áo “bianconeri”. Nếu gia nhập đội bóng thành Turin, Gallas sẽ có được sự tự tin lớn hơn nhiều so với việc khoác áo Milan, đội bóng vốn chẳng mấy ưa chuộng người Pháp. Ngoại trừ Marcel Desailly, những cầu thủ đến Milan từ đất nước hình lục lăng đều không có được thành công, dù đều từng được xem là ngôi sao hoặc tài năng triển vọng như Papin, Dugarry, Vieira, Ba, Gourcuff... Ngay cả Mathieu Flamini, đồng đội của Gallas mùa trước, cũng chưa thể hiện được phẩm chất của mình khi thi đấu cho Milan.

Thứ hai, mục tiêu số 1 của Milan hiện tại cho hàng thủ không còn là Gallas nữa, mà là Daniel Agger, trung vệ 25 tuổi đang khoác áo Liverpool. PCT Adriano Galliani đã lên tiếng xác nhận điều này. So với Gallas, Agger không dày dạn kinh nghiệm bằng, không thể sánh về tố chất thủ lĩnh và cũng tỏ ra thua kém về sức mạnh thể lực, nhưng anh có tuổi trẻ và sự dẻo dai, những yếu tố phù hợp hơn trong thời buổi Milan bắt đầu hướng đến công cuộc trẻ hóa. Bên cạnh việc Gallas đã ngoài 30 tuổi, tính khí rất khó chịu của cầu thủ người Pháp cũng sẽ đưa anh đứng ngoài tầm ngắm của Milan, đội bóng không cần thêm bất cứ thủ lĩnh nào nữa và cũng không có thói quen nuông chiều những người thích đòi hỏi. Một cầu thủ luôn sẵn sàng “ăn cháo đá bát” như Gallas có thể sẽ làm hỏng truyền thống tốt đẹp của Milan.

Thứ ba, là ngay cả Agger cũng chưa chắc đã là ưu tiên số 1 của Milan ở kỳ mua sắm tới, thì Gallas càng không có cơ hội đến sân San Siro. Với chấn thương rất nặng của Gattuso, Milan sẽ phải tìm kiếm một tiền vệ trung tâm thế vai cầu thủ có biệt danh “tê giác” trước, rồi mới nghĩ đến những vị trí khác. Đó là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian và tiền bạc, nên rất có thể ý tưởng chiêu mộ trung vệ sẽ được Milan gác lại tới mùa Hè sau.
 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm