Cú sốc ở ĐT Pháp: Áo Lam không chấp nhận da màu?

30/04/2011 11:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nguồn tin từ Mediapart đưa ra mới đây đã và đang làm chấn động làng bóng đá Pháp. Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) đang lên kế hoạch triển khai việc thiết lập giới hạn đối với những cầu thủ gốc Phi trong các Trung tâm đào tạo và các Trường dạy đá bóng trên toàn nước Pháp, qua đó hạn chế những cầu thủ da màu ở ĐTQG nước này

Phải ngăn cản người da màu khoác áo tuyển Pháp?-Ảnh Getty

François Blaquart, người mới tiếp quản chiếc ghế Giám đốc kỹ thuật quốc gia từ Gerard Houllier, cùng với nhiều lãnh đạo của Hội đồng kỹ thuật quốc gia (DTN) được cho là đã nhiều lần triệu tập những cuộc họp chính thức để bàn về kế hoạch áp dụng quota cho công tác đào tạo trẻ và họ đã thành công. Ông François Blaquart thậm chí còn được thông tin chi tiết là đã đưa ra con số 30% trong cuộc họp ngày 18/01/2011.

Ngay khi những thông tin nêu trên rò rỉ, Trưởng bộ phận báo chí của đội tuyển Pháp Philippe Tournon đã cực lực phủ nhận. Dẫn lời Philippe Tournon: “Tôi tin chắc rằng ông ấy (François Blaquart) sẽ không tán thành việc lựa chọn cầu thủ căn cứ trên sắc tộc và màu da”, “Tôi hiểu Blaquart, nó trái với triết lý sống của ông ấy. Ông ấy luôn chống lại việc phân biệt đối xử”. Chưa rõ thực hư ra sao, chỉ biết rằng những giải thích lúng của Tournon chỉ càng khiến dư luận nghi ngờ. HLV Laurent Blanc tuyên bố: “Không thể có sự phân biệt trong bóng đá”.

Nếu việc FFF thông qua quyết định phân biệt nêu trên thì quả thật đó là một cú sốc lớn đối với toàn bộ thế giới bóng đá, mà trước hết phải kể đến chính nước Pháp những người đã có 2 chiếc cúp vô địch thế giới và Châu âu liên tiếp dựa chủ yếu trên đôi chân và sức mạnh của những cầu thủ gốc Phi. Thế hệ của Desailly, Thuram, Makelele và Zidane… chính là nền tảng sức mạnh của “Dream Team” áo Lam trong giai đoạn huy hoàng nhất lịch sử bóng đá xứ lục lăng. Tài năng và những đóng góp của họ không còn dừng lại ở biên giới nước Pháp mà đã được thừa nhận trên toàn thế giới. Điểm qua đội hình đội tuyển quốc gia Pháp hiện tại, Evra, Malouda, Diarra, và Abidal… đang giữ những vị trí vô cùng quan trọng.

Như vậy, sẽ thật là … thảm họa nếu hạn chế với những cầu thủ da màu trở thành sự thật. Người dân Pháp sẽ nghĩ gì, các cầu thủ sẽ cảm thấy ra sao và thế giới sẽ nhìn họ như thế nào? Đó sẽ chẳng khác nào một phát đại bác bắn thẳng vào lịch sử, truyền thồng và cả văn hóa của nền bóng đá Pháp nói riêng và dân tộc Pháp nói chung.

Chủ tịch LĐBĐ Pháp Fernando Duchaussoy đã tạm thời trấn an dư luận bằng cách phủ nhận mọi thông tin của Mediapart, và tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra về vụ việc đáng xấu hổ này. Nhưng sự phân biệt đáng ra không nên tồn tại ngay cả trong suy nghĩ này chắc chắn sẽ để lại một vết thương lớn cho bóng đá Pháp, vốn đã thừa mứa rắc rối trong 2 năm qua.

Mạnh Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm