Công bố bìa tiểu thuyết mới của tác giả ‘Giết con chim nhại’

27/03/2015 14:24 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà xuất bản HarperCollins vừa công bố bìa cuốn Go Set a Watchman, tiểu thuyết mới đang rất được mong đợi của nữ văn sĩ Mỹ Harper Lee.

Trang bìa này do Jarrod Taylor, thuộc Ban Nghệ thuật của HarperCollins thiết kế.

Nó mang hình ảnh u sầu và cổ điển, gồm một thân cây có màu đen, điểm những chiếc lá vàng thưa thớt, trên nền trời xanh thẫm. Cạnh thân cây này là một đoàn tàu đang lao tới, có ý liên tưởng tới phần mở đầu của cuốn sách, mô tả chuyến tàu đưa nhân vật chính Scout từ New York trở về quê hương Maycomb, Alabama.

Cuốn truyện này sẽ được tung ra vào ngày 14/7 tới đây, với số lượng bản in đầu tiên là 2 triệu cuốn. Dù chưa ra mắt, Go Set a Watchman hiện đã được tiêu thụ rất mạnh qua hoạt động đặt mua trước, trên các trang bán sách Amazon và Barnes & Noble. 


Bìa cuốn tiểu thuyết mới Go Set a Watchman

Hoạt động xuất bản cuốn truyện mới từng gây tranh cãi không nhỏ trong cộng đồng fan, học giả và bạn bè của bà Lee. Một luồng ý kiến cho rằng nhà văn đã già yếu, bị câm, điếc và cuốn sách được xuất bản trái với ý nguyện của bà. Họ chất vấn rằng vì sao Lee lại đồng ý xuất bản cuốn truyện từng bị chính bà “xếp xó” từ giữa những năm 1950. Tuy nhiên cũng có người tin rằng bà thực sự muốn in cuốn truyện.

Go Set a Watchman có bối cảnh đặt trong những năm 1950, 20 năm sau câu chuyện được kể trong cuốn Giết con chim nhại (To Kill a Mockingbird) lừng danh. Trong truyện, Scout trở về Maycomb để thăm cha đẻ Atticus Finch, nay đã già. 

Tuấn Vĩ
Theo New York Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm