Con trai của Qaddafi và sức mạnh đồng tiền

02/03/2011 12:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nhiều năm qua, một trong những cáo buộc kỳ lạ nhất với nhà lãnh đạo Libya Muammar el-Qaddafi, đang mắc kẹt trong các cuộc biểu tình trên khắp quốc gia Bắc Phi này, là ông đã sử dụng tiền công quỹ để hỗ trợ cho sự nghiệp bóng đá của cậu con trai thứ ba, Al Saadi.

Saadi từng là lãnh đạo của LĐBĐ Libya và vào thời điểm tình hình hỗn loạn như thế này tại Tripoli, không ai có thể biết được liệu bóng đá có sống sót qua những cuộc nổi dậy, bạo động hay thậm chí là nội chiến hay không, nhưng cũng đáng kể lại câu chuyện kỳ lạ về sự nghiệp bóng đá của Saadi ở Italia.

Saadi Qaddafi, công tử thứ ba nhà Qaddafi - Ảnh Internet

Quốc gia Bắc Phi này là thuộc địa của Italia trong giai đoạn 1911 tới 1947 và các lợi ích kinh tế của đất nước Nam Âu nhìn qua Libya từ Địa Trung Hải vẫn rất mạnh mẽ tại đây. Chẳng hạn, Fiat, tập đoàn lớn nhất Italia, vẫn luôn quan tâm đến dầu mỏ của Libya và có rất nhiều việc làm ăn với Qaddafi. Ngoài ra, Fiat cũng là chủ nhân của đội bóng lâu đời và giàu truyền thống nhất Italia, Juventus.

Gia đình Qaddafi có lợi ích gắn bó khá chặt chẽ với đội chủ sân Delle Alpi. Theo một số thông tin từ báo chí châu Âu, họ nắm giữ khoảng 7% cổ phần CLB này sau khi tiến hành mua lại khá ráo riết trong những năm gần đây thông qua Công ty đầu tư nước ngoài Libya (Lafico). Năm 2002, trận tranh Siêu cúp Italia giữa Juventus và Parma đã được tổ chức tại Tripoli sau khi Lafico tuyên bố mua lại 6,4 triệu cổ phiếu của Juventus, chiếm 5,3% cổ phần của CLB. Cơ quan đầu tư Libya (LIA), một hãng đầu tư nhà nước khác, cùng Ngân hàng trung ương nước này nắm tổng cộng 7,5% cổ phần Unicredit, một ngân hàng Italia hiện đang chịu trách nhiệm rao bán AS Roma.

Một cầu thủ Serie A miễn cưỡng

Cũng chính nhờ sức mạnh tài chính của gia đình mà Saadi Qaddafi được chơi bóng ở Serie A dù năng lực hạn chế. Chiến thuật rất đơn giản: chi tiền cho những CLB có anh trong đội hình và để Saadi tập với đội một.

Năm 2003, Saadi được Luiciano Gaucci, ông chủ của CLB Perugia, “mua về”và chính thức có mặt trong một đội bóng ở Serie A, dù trước đó anh đã quanh quẩn với các đội bóng Italia được một thời gian dài. Saadi còn tập với Paul Gascoigne ở Lazio những năm 1990 và cả với Juventus, dù không ai tin rằng anh đủ sức ra sân ở Serie A, trừ Gaucci.

Tuy nhiên, bất chấp sức ép từ ông chủ, HLV Perugia Serse Cosmi từ chối sử dụng tiền đạo người Libya, lúc đó đã 30 tuổi. Gaucci đã lên báo và đưa ra một lời giải thích không được kiểm chứng về hợp đồng này: “Berlusconi (Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi) đã gọi và khuyến khích tôi. Ông ấy bảo tôi giữ Qaddafi trong đội hình giúp cho quan hệ của chúng ta với Libya. Nếu anh ấy chơi tệ, thì đành chịu vậy”. Gaucci phải công khai năn nỉ Cosmi, yêu cầu HLV này để Qaddafi ra sân chỉ trong một hiệp, nhưng Cosmi dứt khoát không đồng ý và Saadi cứ việc ngồi trên ghế dự bị. Rốt cuộc, mọi chuyện được giải quyết theo một cách kỳ lạ. Ngày 5/10/2003, mẫu thử nước tiểu của Qaddafi dương tính với một chất bị cấm và anh bị cấm thi đấu 3 tháng.

Nhưng câu chuyện về cuộc phiêu lưu kỳ quặc của Saadi Qaddafi tại Serie A chưa dừng lại ở đó. Sau án phạt, cuối cùng Saadi cũng được ra sân, trong 15 phút, ở trận đấu có ý nghĩa quyết định việc trụ hạng với Perugia gặp Juventus vào tháng 5, và đội của anh đã thắng 1-0. Mùa giải cuối cùng của Qaddafi ở Serie A, năm 2007, rất tệ hại. Anh có tên trong danh sách của Sampdoria trong cả mùa, nhưng không được ra sân một phút nào.

HẢI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm