Chuyến đi của lòng nhân ái

12/03/2009 16:24 GMT+7 | Một chuyến đi

(Bài dự thi) - Tháng 11/2008, tôi có dịp cùng với Khoa Sáng tác – Lí luận Phê bình văn học Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội đi thực tế ở Nam Định.
 

Cách Hà Nội khoảng 130 km, cô nhi viện Thánh An, còn có tên gọi là Nhà Dục Anh, tại Bùi Chu (Xuân Trường, Nam Định), hiện đang là trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, mồ côi và những người già không nơi nương tựa. Nơi đây có nuôi dưỡng gần 100 trẻ em và 10 người già cô đơn, trong đó có 30 em có thể tới trường, hơn chục bé sơ sinh, còn lại là các em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam. Ngoài ra, Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu cũng nhận bảo trợ cho 635 trẻ em bị mồ côi, khuyết tật hiện đang sống cùng họ hàng và cộng đồng.

"Trẻ em như búp trên cành", các em ở đây được chăm sóc, nâng niu như những thiên thần nhỏ bé dù rằng thân thể các em có thể không được lành lặn. Những ánh mắt ngây thơ ngơ ngác nhìn chúng tôi...

Chúng tôi không khỏi xúc động khi nghe các “mẹ” ở đây kể về những mảnh đời đầy nước mắt.Có những em bị cha mẹ bỏ rơi ngay sau khi sinh chỉ vài giờ đồng hồ, có những em có đôi chân lành lặn bình thường thoải mái chơi đùa, nhưng lại có em chỉ ngồi mãi một chỗ, quan sát trong sự thèm khát và bất lực.. Em Lê Thị T. (8 tuổi), người được cô nhi viện chăm sóc từ nhỏ, bồi hồi kể: “Những đêm trái gió trở giời là những đêm mà các mẹ phải chạy đôn chạy đáo chăm sóc đưa các em đến bệnh viện. Các em ở đây hầu hết là tàn tật, thần kinh nên mỗi khi thời tiết trở gió là các em co giật, sùi bọt mép. Những đêm mà các mẹ phải thức trắng đã trở thành thường nhật”.

Được nhìn thấy nụ cười vui rạng rỡ của các em, được cùng chơi đùa, cùng hát, rồi cùng dỗ dành các em nhỏ với các anh chị trong Khoa…tôi vui vô cùng.Với đoàn chúng tôi, các em đúng là những thiên thần bé nhỏ.
 

Trao chút quà nhỏ của đoàn cho Giám đốc Cô nhi viện, chúng tôi chào tạm biệt các em lên đường về Hà Nội.Xe đã chuyển bánh nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn miên man cảm xúc về những số phận bất hạnh nơi đây.


Hà Thu Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm