Chung kết Đức - Argentina: Cuộc đối đầu của hai trường phái

11/07/2014 19:32 GMT+7 | Chung kết

(Thethaovanhoa.vn) - Thứ bóng đá vui vẻ với vô số bàn thắng ở vòng bảng World Cup 2014 đã khép lại để nhường chỗ cho những trận knock-out căng thẳng, nơi các nền bóng lớn gặp nhau. Từ vòng Bán kết, sự kịch tính và căng thẳng đã được đẩy lên một mức độ cao hơn khi Đức gặp Brazil trong khi Hà Lan đối đầu Argentina.

Tuy nhiên, hai trận Bán kết đã diễn ra không như những gì người ta kỳ vọng. Đức dễ dàng đè bẹp Brazil 7-1 trong thế trận một chiều trong khi trận Argentina – Hà Lan diễn ra một cách tẻ nhạt và không có bàn thắng nào được ghi. Mọi sự kỳ vọng của người hâm mộ lúc này sẽ được đặt vào trận Chung kết, với cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Argentina và Đức.

Đó là trận đấu mà người Đức sẽ cho cả thế giới thấy nguồn tài năng vô tận của họ trong khi Lionel Messi và các đồng đội âm mưu khiến bi kịch của Brazil trở nên nặng nề hơn nữa bằng cách giành chức vô địch thế giới ngay tại Maracana.


Đức đã hủy diệt Brazil ở Bán kết bằng sức mạnh đáng sợ

Không thể phủ nhận rằng Argentina và Đức là những đại diện xứng đáng cho trận đấu cuối cùng tại World Cup lần này. Họ đã từng hai lần liên tiếp gặp nhau trong các trận Chung kết World Cup với một chiến thắng dành cho mỗi đội (Argentina vô địch năm 1986, Đức năm 1990). Tuy nhiên, trong trận Chung kết tại Maracana sắp tới, sẽ không có ma thuật của Diego Maradona hay sự xù xì, bản lĩnh của người Đức nữa. Đó là cuộc chiến của một tập thể Đức đầy rẫy tài năng với một Argentina cứng cỏi.

“Tôi có sự hâm mộ lớn dành cho hai quốc gia từ khía cạnh bóng đá: Brazil và Đức. Người Đức luôn cho thấy sức mạnh thể lực, kỷ luật chiến thuật, tinh thần thép, và bây giờ họ còn có những cầu thủ với kỹ thuật của Nam Mỹ. Magath, Matthaus, Beckenbauer, Netzer, Breitner… Bây giờ họ còn sự lựa chọn từ những cầu thủ nhập tịch, như Ilkay Guendogan”, HLV Alejandro Sabella ca ngợi đội Đức.

“Họ biết cách chơi bóng như một tập thể. Họ đã lên kế hoạch cho lối chơi đó trong một thời gian dài. Họ cũng biết cách tổ chức. Trận Chung kết sẽ đặc biệt khó khăn. Năm 1998, chúng tôi đánh bại Anh ở thời gian đá hiệp phụ và sau đó thua Hà Lan trong cái nóng ở Marseille. Sự thật là chúng tôi phải đá hiệp phụ với Hà Lan trong khi trận Bán kết của Đức được quyết định trong 45 phút đầu tiên. Họ được thoải mái trong hiệp 2, còn chúng tôi phải vắt tới giọt mồ hôi cuối cùng để được chơi trận Chung kết”, chiến lược gia của Argentina nói tiếp.

Sự trôi chảy trong lối chơi của người Đức và sự cứng cỏi của Argentina chính là tâm điểm trong trận Chung kết World Cup thứ ba mà họ gặp nhau. Cho dù đang sở hữu Lionel Messi nhưng Argentina chủ yếu dựa vào sự chắc chắn của hàng thủ trên đường vào Chung kết. Họ vừa trải qua 330 phút liên tiếp không bị thủng lưới

Dù vậy, để đánh bại Đức, Sabella vẫn cần ma thuật của Messi, người chắc chắn sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ đối thủ. Khả năng của Messi sẽ được thử thách khi anh phải cố gắng tìm ra khoảng trống giữa Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos và Sami Khedira, bộ ba tiền vệ trung tâm của Đức, nhất là trong trường hợp Angel di Maria không kịp bình phục chấn thương để đá Chung kết.


Hàng thủ đang là điểm tựa của Argentina

Tất cả dấu hiệu đều chỉ ra rằng Đức sẽ chiến thắng và trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên vô địch thế giới ở châu Mỹ. Nhưng họ cần cảnh giác với tinh thần của người Argentina. “Chúng tôi đã trưởng thành rất nhiều. Chúng tôi đã bị chỉ trích ở trận đấu đầu tiên, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Đội bóng sẵn sàng chết ở trên sân, các cầu thủ có thể chết vì nhau”, thủ thành Sergio Romero nhấn mạnh.

“Đó là điều quan trọng. Chúng tôi là một tập thể. Bạn có thể thấy điều đó trên sân. Mọi người chạy chiến đấu vì mọi người trên sân. Một vài cầu thủ của tôi đã đau đớn, kiệt sức, do hậu quả của một ‘cuộc chiến’. Chúng tôi đã làm nên chuyện”, HLV Sabella nói.

Với người Đức, sự thỏa mãn có thể là một vấn đề của họ. Đội bóng của Joachim Loew sở hữu một lối chơi đáng xem, vô số cầu thủ giỏi và được cả thế giới khen ngợi sự thông minh, trưởng thành, và cách làm bóng đá. Với Argentina, vào Chung kết đã là một thành công, nhưng chỉ có chức vô địch mới làm người Đức thỏa mãn.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Argentina hay Đức sẽ vô địch World Cup 2014?


V.M
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm