Chelsea thua muối mặt, Mourinho bị đồng nghiệp từ chối bắt tay

25/01/2015 07:55 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Nỗi hổ thẹn của Mourinho hẳn phải nhân đôi sau trận thua 2-4 trước Bradford khiến Chelsea bị loại khỏi cúp FA. Mang tiếng dẫn đầu Premier League mà để đội bóng hạng Nhì loại khỏi cúp FA và càng thêm xấu hổ khi HLV Bradford Phil Parkinson từ chối bắt tay Mourinho vào cuối trận đấu khi ông tiến đến chúc mừng chiến thắng sớm của đối thủ.



Mourinho chìa tay ra chúc mừng chiến thắng nhưng Phil Parkinson đút tay vào túi

Khi đó hai đội đang bước vào thời gian bù giờ của hiệp 2 và Bradford City dẫn trước Chelsea 4-2 nhưng trọng tài vẫn chưa thổi còi hết trận. Mourinho chìa tay ra định chúc mừng nhưng ông Phil Parkinson lại thản nhiên cho tay vào túi áo, tỏ vẻ không quan tâm gì đến người đồng nghiệp nổi tiếng hơn ông gấp bội.

Sau trận đấu ông giải thích lí do: “Ông ấy tiến đến bắt tay tôi nhưng lúc đó vẫn còn 3 phút rưỡi bù giờ hiệp hai và tôi không muốn mất tập trung. Chúng ta biết là nếu Chelsea gỡ được một bàn thậm chí là vào cuối trận thì với những cầu thủ đẳng cấp thế giới trên sân, họ có thể dễ dàng ghi bàn thứ 2. Vì vậy chúng tôi muốn tập trung vào công việc của mình cho tới khi trận đấu kết thúc”.



Và đi qua, làm như không biết gì, không quan tâm đến Mourinho

Đây không phải lần đầu tiên Mourinho bị đồng nghiệp từ chối bắt tay. Hồi đầu mua ông từng bị HLV Aston Villa Paul Lambert từ chối bắt tay khi nhà cầm quân Bồ Đào Nha coi như Chelsea đã thắng Aston Villa (dẫn 3-0 nhưng trận đấu chưa kết thúc) vì cho rằng hành động của Mourinho là “khiếm nhã” khi trận đấu vẫn chưa kết thúc.

Trong khi ông Lambert ít nhiều còn tôn trọng Mourinho khi chỉ tay vào đồng hồ hàm ý trận đấu chưa kết thúc thì trợ lý Roy Keane thậm chí phớt lờ hoàn toàn HLV Chelsea, tỏ ý không thèm quan tâm đến Mourinho khi đó.

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm