Canada nổi giận vì hồi ký kẻ giết 49 phụ nữ được tuồn khỏi nhà tù và xuất bản

23/02/2016 22:08 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) – Giới chức tỉnh bang British Columbia cho biết sẽ ngăn không cho kẻ sát nhân này thu lợi nhuận từ chính hành vi man rợ của mình.

Robert Pickton, hiện 66 tuổi, tác giả cuốn hồi ký Pickton: In His Own Words bị buộc tôi giết  6 người phụ nữ ở cấp độ 2 hồi năm 2007. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể hoặc ADN còn sót lại của 33 người phụ nữ trong trang trại của hắn ở Coquitlam (tỉnh bang Bristish Columbia, Canada). Tên này từng tiết lộ với cảnh sát rằng hắn đã giết 49 người. 

Cuốn sách dài 144 trang, viết dưới dạng hồi ký; trong đó, Pickton tuyên bố mình vô tội và bị vu cáo. Cuốn sách được bán với giá 20,17 USD trên Amazon từ hôm qua. Tổng biện lý sự vụ tỉnh bang Bristish Columbia và nhà xuất bản đã yêu cầu Amazon gỡ cuốn sách này xuống. Hiện, cuốn sách này đã bị gỡ xuống.

Outskirts Press, một nhà xuất bản chuyên cung cấp dịch vụ cho những người tự xuất bản sách của mình  ở Colorado cũng cho biết, sẽ ngừng xuất bản cuốn này.

Người đứng đầu British Colombia, bà Christy Clark nói rằng sẽ ngăn không để cho những kẻ tội phạm như Pickton thu lợi từ tội ác của chúng.

“Thử nghĩ tới nỗi đau mà hắn gây ra cho gia đình các nạn nhân”, bà Clark nói. “Loại người đó chẳng thể hiểu được những gia đình nạn nhân sẽ đau đớn thế nào khi một lần nữa phải chịu đựng tất cả những chuyện này.” 



Kẻ sát nhân Robert Pickton – tác giả hồi ký Pickton: In His Own Words

Cuốn hồi ký của kẻ sát nhân cũng là chủ đề tranh luận tại Hạ viện Canada hôm nay. Cựu thị trưởng Surrey, nghị sĩ Đảng bảo thủ Dianne Watts yêu cầu chính phủ đảm bảo rằng kẻ giết người hàng loạt này sẽ không còn được trục lợi từ cuốn sách của hắn.

Bộ trưởng An ninh công cộng Ralph Goodale cho biết đã điều tra làm cách nào cuốn sách lại tới được nhà xuất bản. 

Theo điều tra, mặc dù bị canh gác nghiêm ngặt, bằng cách nào đó, Pickton đã nhờ một người bạn tù trao lại bản thảo cho Michael Chilldres, chủ một cửa hàng sửa chữa kính ở Los Angeles. Bản thảo được viết Pickton viết bằng tay trên giấy viết thư. Chilldres đã nhờ một người bạn đánh máy lại và gửi cho nhà xuất bản Outskirts Press.  Toàn bộ quá trình trên diễn ra trong 1 năm và tiêu tốn 2.500 USD. 

Trên trang Amazon, cuốn sách được đề tên tác giả là Michael Chilldres. Trên trang Facebook của mình, Chilldres khoe: “Tôi vừa xuất bản một cuốn sách.”

Khi cuốn sách bị phanh phui là do Pickton viết, Chilldres tuyên bố mình không hề biết đó là ai. Tuy nhiên, điều tra cho thấy, Chilldres từng nói, cuốn sách là sự “ưu ái” dành cho một người bạn – người gặp Pickton ở  tỉnhBritish Colombia và hiện đang bị giam tại trại cải tạo Saskatchewan vì tội tấn công tình dục trẻ em. Chilldres và hai con gặp người bạn này năm 1994. 

Chilldres cũng cho biết, Pickton không được lợi gì từ cuốn sách. Thậm chí, kẻ sát nhân còn yêu cầu 10% tiền thu được từ cuốn sách sẽ được gửi cho quỹ từ thiện; còn lại dành cho Chilldres và người bạn. Chilldres thậm chí còn có ý định dịch cuốn sách sang tiếng Pháp và Tây Ban Nha.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm