31/12/2008 10:50 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH) - Alps trong tiếng Anh, hay còn gọi là Alpen trong tiếng Đức và Alpes trong tiếng Pháp, là một trong những hệ thống núi hùng vĩ bậc nhất ở châu Âu. Năm 2008, bóng đá Đức được ví như đang ở lưng chừng dãy Alps khi “Mannschaft” không thể đăng quang ở EURO 2008 trong khi Bundesliga chứng kiến sự toả sáng của ngôi sao người Pháp Franck Ribery.
Bước hụt lên đỉnh Alps
Khi đã ở rất gần đỉnh Alps danh vọng, đội tuyển Đức lại bỏ lỡ cơ hội quý giá mà phải chờ đợi 12 năm họ mới có được, kể từ lần đăng quang trên đất Anh sau chiến thắng trước CH Czech ở trận chung kết năm 1996. Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha khiến thầy trò Joachim Loew lỗi hẹn với ngai vàng sau khi đã để lỡ cơ hội lên ngôi vô địch thế giới trên sân nhà ở World Cup 2006. Rất may, cú bước hụt trước Tây Ban Nha không khiến bóng đá Đức rơi từ đỉnh Alps xuống vực thẳm. Được xây dựng dựa trên những cầu thủ trẻ đầy tài năng qua bàn tay của một chiến lược gia có kinh nghiệm và phương pháp huấn luyện khoa học, “Mannschaft” vẫn tiếp tục tiến bước trên con đường tìm kiếm vinh quang, với đích ngắm là World Cup 2010 tại Nam Phi mà họ đang gặp thuận lợi ở vòng loại sau những chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp là Nga và Wales.
Ribery – Mont Blanc của Alps
Trên dãy Alps, Mont Blanc là đỉnh núi cao nhất với 4.808m, nằm trên lãnh thổ nước Pháp. Nếu ví Bundesliga như một dãy Alps thì Franck Ribery chính là Mont Blanc. Tiền vệ người Pháp đang là ngôi sao sáng nhất của giải vô địch quốc gia Đức, đang thống trị mọi danh hiệu qua các cuộc bầu chọn. Mới nhất, Ribery vừa được tôn vinh là Gương mặt bóng đá trong năm 2008 của nước Đức, giải thưởng do tạp chí thể thao Kicker trao tặng. Trước đó, anh là chủ nhân của Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga và Cầu thủ xuất sắc nhất nước Đức mùa giải 2007-2008.
Đến Bayern từ Marseille vào mùa Hè 2007 với giá chuyển nhượng 25 triệu euro, Ribery nhanh chóng thăng hoa và trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới gần như duy nhất đang chơi bóng ở Bundesliga. Mới đây, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Kicker nhân dịp được chọn là Gương mặt bóng đá trong năm 2008 của nước Đức, tiền vệ người Pháp không giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho các đội bóng Tây Ban Nha. Anh thích Real Madrid bởi bộ sưu tập các danh hiệu đồ sộ của “Kền kền trắng”, anh so sánh mình với ngôi sao người Argentina Lionel Messi, hiện khoác áo Barcelona. Những sự bộc bạch này của Ribery có thể khiến Bayern không hài lòng. Dường như họ đã bắt đầu lo lắng trước nguy cơ đánh mất viên ngọc của bóng đá Pháp bởi hợp đồng giữa hai bên chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2011 trong khi cả Real Madrid, Barcelona, Chelsea lẫn Manchester United lại không ngừng nhòm ngó.
Tạm biệt 2008, chào đón 2009
Năm 2008 của bóng đá Đức sắp sửa khép lại với rất nhiều sự kiện đáng nhớ, từ việc Bayern quay trở lại thống trị bằng chức vô địch quốc gia và Cúp quốc gia mùa 2007-2008, sự bùng nổ một cách “điên rồ” của đội bóng làng Hoffenheim, đến việc “Mannschaft” dừng lại ở ngôi á quân châu Âu. Đó cũng là một năm lép vế nữa của Bundesliga trên đấu trường châu lục khi mà thành tích lần đầu tiên có mặt ở tứ kết Champions League của Schalke không cứu vãn được những thất bại thảm hại của Leverkusen rồi Bayern trước Zenit St. Petersburg ở tứ kết và bán kết Cúp UEFA.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất