Bốc thăm VCK World Cup 2014: Bảng D 'tử thần' với Anh, Italy và Uruguay; Siêu đấu Tây Ban Nha-Hà Lan, Anh-Italy, Đức-Bồ Đào Nha

06/12/2013 21:11 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả bốc thăm VCK World Cup 2014 đã mang đến những cặp đấu trong mơ: Bảng D là bảng tử thần với sự hiện diện của Italy, Anh, Uruguay. Ngoài ra là 3 cặp siêu đấu đầu tiên là Tây Ban Nha-Hà Lan, Anh-Italy, Đức-Bồ Đào Nha ở các bảng B, D và G.

Người dẫn chương trình cho buổi lễ tối nay là ông Jerome Valcke, tổng thư ký FIFA. Đồng hành cùng với ông trong buổi lễ sẽ là những danh thủ nổi tiếng một thời như Geoff Hurst, Cafu, Fabio Cannavaro, Zinedine Zidane, Mario Kempes, Fernando Hierro, Lothar Matthaeus và Alcides Ghiggia. Đây cũng là những người sẽ trực tiếp tham gia vào việc bốc thăm các bảng đấu.



Kết quả bốc thăm VCK World Cup. Nguồn: Goal.com/vn

Ấn Ctrl + F5 để liên tục cập nhật

0h20: Như vậy chúng ta có bảng D tử thần với sự hiện diện của Italy, Anh, Uruguay. Chúng ta có 3 cặp siêu đấu đầu tiên là Tây Ban Nha-Hà Lan, Anh-Italy, Đức-Bồ Đào Nha. Tuyển Pháp nằm trong bảng đấu nhẹ nhàng nhất có thể.

0h10: Danh sách đầy đủ các bảng đấu 

Bảng A: Brazil, Cameroon, Mexico. Croatia

Bảng B: TBN, Chile, Australia, Hà Lan

Bảng C: Colombia, Bờ Biển Ngà, Nhật Bản, Hy Lạp

Bãng D: Uruguay, Costa Rica, Italy, Anh

Bảng E: Thụy Sỹ, Ecuador, Honduras, Pháp

Bảng F: Argentina, Nigeria, Iran, Bosnia-Herzegovina

Bảng G: Đức, Ghana, Mỹ, Bồ Đào Nha

Bảng H: Bỉ. Algeria, Hàn Quốc, Nga

0h05: Italy ở nhóm 4 nằm cùng bảng với Uruguay và có mã số D4. Như vậy là hai cựu vô địch World Cup đã nằm chung bảng. Chile nằm ở bảng B cùng tuyển Tây Ban Nha. Chile có mã số B3. Bảng A có thêm sự xuất hiện của Cameroon. Như vậy, Cameroon cùng bảng với Brazil và mang mã số A4. Ecuador rơi vào bảng E cùng tuyển Thụy Sỹ. Bảng C, Bờ Biển Ngà với mã số C3 chung bảng với Colombia. Nigeria với mã số F4, nằm ở bảng F với Argentina. Ghana nằm ở bảng G cùng tuyển Đức. Algeria nằm ở bảng H cùng tuyển Bỉ.

0h00: Chủ nhà Brazil nằm ở bảng A với mã số A1. ĐKVĐ Tây Ban Nha nằm ở bảng B với mã số B1. Colombia nằm ở bảng C với mã số C1. Uruguay là đội đầu tiên ở bảng D với mã số D1. Thụy Sỹ là đội đầu tiên là bảng E với mã số E1. Argentina là đội đầu tiên ở bảng F với mã số F1. Tuyển Bỉ nằm ở bảng H và tuyển Đức nằm ở bảng G với mã số G1. Như vậy, 8 đội bóng đầu tiên ở 8 bảng đã được xác định.

23h55: Bây giờ là sự xuất hiện của TTK FIFA Jerome Valcke cùng các huyền thoại của bóng đá thế giới Geoff Hurst, Cafu, Fabio Cannavaro, Zinedine Zidane, Mario Kempes, Fernando Hierro, Lothar Matthaeus và Alcides Ghiggia. Họ sẽ cùng tham gia bốc thăm sau đây ít phút. TTJ FIFA đang giải thích nguyên tắc bốc thăm.

23h50: Bây giờ là sự xuất hiện của "Vua" bóng đá Pele. Người đẹp Lima hỏi ông có nghĩ Brazil sẽ chơi trận chung kết World Cup 2014 không? Vua bóng đá đáp lời: Chắc chắn mọi người sẽ lo lắng nếu câu trả lời là "Có" vì Pele nổi tiếng là hay dự đoán sai. Nhưng tôi rất tin ở Brazil. Tôi tin đội bóng này sẽ vào chơi trận chung kết".

23h45: Và bây giờ tiếp tục là những hình ảnh về các đại diện của Châu Âu giành quyền dự World Cup: Tây Ban Nha, Italy, Đức, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Sỹ...Tất cả đều có mặt. Tiếp theo là các đại diện đến từ CONCACAF.

23h40: Bây giờ là sự xuất hiện của "Người ngoài hành tinh" Ronaldo với những lời giới thiệu về trái bóng chính thức của World Cup 2014 Brazuca. Cặp MC lừng danh của nước chủ nhà tiếp tục giới thiệu về trái bóng đang rất được chờ đợi này.



Quang cảnh sân khấu trong lễ bốc thăm

23h35: Bây giờ màn hình lớn đặt trên sân khấu đang trình chiếu hình ảnh của các đội bóng góp mặt ở World Cup 2014. Bắt đầu từ các đội bóng Nam Mỹ Brazil, Argentina, Colombia, Uruguay, Chile. Tiếp đến là các đại diện của Châu Phi và Châu Á.

23h30: Cặp MC tài sắc của Brazil vừa xướng tên HLV Vicente del Bosque của Tây Ban Nha và Ngài râu kẽm đã bước ra sân khấu với cúp vàng vô địch World Cup trong tay, trước khi để lại chiếc cúp cao quý trên sân khấu để trao lại cho BTC World Cup 2014

23h25: Lúc này trên màn hình lớn tại lễ bốc thăm đang chiếu lại những hình ảnh cô đọng nhất về các VCK World Cup đã qua. Những khoảnh khắc không thể nào quên đã làm nên lịch sử của các đội bóng đăng quang. Rất nhiều nụ cười. Rất nhiều nước mắt. Nhưng sau hết, tất cả đều chiến thắng. Chiến thắng của tinh thần thể thao chân chính, của khát vọng chinh phục, không ngừng hướng tới những đỉnh cao mới

23h20: Nữ MC xinh đẹp và nóng bỏng Fernanda Lima vừa phỏng vấn Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và người đứng đầu FIFA nhấn mạnh: "Bóng đá chảy trong huyết quản của mỗi người dân Brazil. Tất cả chúng ta đều biết tình yêu bóng đá cuồng say và nóng bỏng theo cách đặc biệt nhất của mỗi người dân đất nước các bạn. Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung là chiếc cầu kết nối tất cả chúng ta, đưa chúng ta xích lại gần nhau, không phân biệt màu da, tôn giáo, quốc tịch. Chúng ta cùng chúc cho World Cup 2014 sẽ thành công rực rỡ, chúc tất cả các bạn nhiều sức khỏe, niềm vui và ngày càng thêm yêu thích môn thể thao tuyệt vời này".

23h10: MC nổi tiếng của Brazil Fernanda Lima phát biểu trước giờ G: "Kính chào quý ông, quý bà, các vị quan khách và tất cả các bạn, chúng tôi vinh dự có mặt ở đây hôm nay, trong sự kiện đầy ý nghĩa này, được truyền hình trực tiếp tới 180 quốc gia trên thế giới".

23h00: Buổi lễ bắt đầu bằng những hình ảnh về cố lãnh tụ Nam Phi Nelson Mandela, người đã qua đời ở tuổi 95. Những hình ảnh đầy xúc động về ông trong những cuộc tiếp xúc với các nhân vật nổi tiếng của bóng đá thế giới được trình chiếu để tưởng nhớ một con người không chỉ là biểu tượng cho ý chí đấu tranh quật cường chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà còn tích cực tham gia vào nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội trong đó có thể thao nói chung và bóng đá nói riêng

22h47: Trong lễ bốc thăm VCK World Cup, tâm điểm chú ý không chỉ hướng về các quả cầu may rủi mà chắc chắn còn nằm ở nữ diễn viên, siêu mẫu kiêm MC truyền hình nổi tiếng của Brazil Fernanda Lima. Người mẫu 36 tuổi cùng người chồng nổi tiếng của cô là nam tài tử Rodrigo Hilbert sẽ là những MC của buổi lể được cả thế giới bóng đá mong đợi này. Không chỉ dẫn chương trình trong lễ bốc thăm mà Fernanda Lima còn dẫn đầu một nhóm các diễn viên, nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn các tiết mục chào mừng thành công của buổi lễ sau khi kết quả bốc thăm được hoàn tất. Hàng trăm triệu khán giả khắp hành tinh sẽ dõi theo cặp đôi nghệ sỹ đầy tài năng và cũng là trai tài gái sắc của thế giới nghệ thuật Brazil này.



Siêu mẫu, diễn viên kiêm MC truyền hình nổi tiếng Fernanda Lima

22h20: Cựu thủ quân tuyển Brazil Cafu tự tin nói rằng nếu Brazil rơi vào bảng tử thần thì điều đó càng tạo cảm hứng chiến thắng cho Selecao. Giải thích lí do của nhận định này, cựu tuyển thủ áo vàng xanh từng 2 lần vô địch World Cup cho biết: "Càng gặp phải những đối thủ khó chịu, chúng tôi càng chơi tập trung hơn và càng muốn thể hiện tài năng của mình. Rơi vào một bảng đấu khó, vì thế, không bao giờ là điều tồi tệ cả. Muốn vô địch World Cup, bạn phải đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Brazil chắc chắn có thể vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử nên chúng tôi cần sẵn sàng đối đầu với mọi thách thức".

22h00: HLV tuyển Italy Prandelli chỉ trích cách FIFA xếp loại hạt giống World Cup. Ông Prandelli mô tả quyết định phân loại hạt giống World Cup của FIFA dựa trên BXH tháng 10/2013 là "lố bịch". 8 đội hạt giống theo phân loại của FIFA là Brazil, Colombia, Argentina, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Uruguay và Thụy Sỹ. Trong khi đó dù là một trong những đội bóng hàng đầu nhưng Italy lại không được xếp làm hạt giống vì vị trí xếp hạng của họ tháng 10/2013 không đủ tiêu chuẩn làm hạt giống. "Tôi nghĩ FIFA cần xem lại cách phân loại hạt giống trong tương lai. Ai cũng thấy hệ thống phân loại hạt giống hiện nay không ổn. Chỉ dựa vào BXH tháng 10/2013 để xếp hạt giống là điều buồn cười"



HLV tuyển Italy Prandelli

21h45: HLV tuyển Đức Joachim Loew nhận định Brazil của Felipe Scolari là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch World Cup 2014: "Đối với tôi, Brazil là ứng viên vô địch số 1 vì họ có lợi thế sân nhà. Họ chắc chắn sẽ gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt nhưng trong những giải đấu như thế này sức mạnh tập thể quan trọng hơn đẳng cấp cá nhân và Brazil hơn các đội bóng mạnh khác là họ được đá trên sân nhà". Nói thì nói vậy nhưng ông Loew cũng không quên đề cập tới các đối thủ tiềm tàng của Selecao: "Argentina đã lại trở nên hùng mạnh. Colombia là một trong những đội bóng hay nhất thế giới. Ngoài ra chúng ta còn có Tây Ban Nha, Italy và Hà Lan. Bỉ là một trong những ngựa ô của giải trong khi Nhật Bản là đại diện mạnh nhất đến từ Châu Á"



HLV Joachim Loew

21h15: HLV tuyển Mỹ Juergen Klinsmann tuyên bố dù nằm chung bảng với đội nào sau lễ bốc thăm đêm nay thì tuyển Mỹ cũng sẽ chơi 3 trận vòng bảng của họ với 100% năng lượng. Tâm lý thi đấu thoải mái chính là lợi thế của đội bóng xứ cờ hoa. Mỹ không có gì để mất, không phải chịu bất kỳ áp lực nào từ giới truyền thông, các nhà chuyên môn hay người hâm mộ.



Ông Juergen Klinsmann

21h00: HLV đội tuyển Chile Jorge Sampaoli tự tin rằng đội bóng của ông có thể gây bất ngờ ở Brazil mùa Hè tới. Ông Sampaoli nhấn mạnh Chile cần phải sẵn sàng để cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. “Sẽ là thiếu tôn trọng nếu tôi nói chúng tôi sẽ tới Brazil để giành chức vô địch World Cup nhưng điều đó không có nghĩa Chile không nằm trong số các đội có thể gây bất ngờ. Tôi có đôi chút lo ngại về sự kỳ vọng của các CĐV Chile với đội tuyển nước nhà vì điều đó đặt chúng tôi vào một vị trí mà không chắc là Chile đã sẵn sàng đón nhận hay chưa”

20h30: HLV tuyển Italy Prandelli ca ngợi: “Brazil yêu bóng đá theo cách đặc biệt. Tất cả được chuẩn bị sẵn sàng cho một kỳ World Cup không thể nào quên”

20h00: Siêu sao Ronaldo dự đoán Brazil, Tây Ban Nha, Đức là các ứng viên vô địch World Cup 2014. CR7 hy vọng tuyển Bồ Đào Nha của anh không nằm chung bảng với các đội bóng này.



Siêu sao Ronaldo

19h30: Cựu thủ quân tuyển Đức vô địch World Cup 90 Lothar Matthaeus nhận định World Cup 2014 là "cơ hội để Die Mannschaft đăng quang. Bây giờ hoặc không bao giờ”. Trong khi đó, cựu trung vệ lừng danh của tuyển Italy Fabio Cannavaro nói: “Tôi từng bảo Iker Casillas rằng thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha hiện tại rất tài năng nhưng họ cần học cách chơi quái hơn một chút để đạt được những điều lớn lao”. Còn cựu hậu vệ phải Cafu của tuyển Brazil dự đoán: “Trận chung kết World Cup 2014 có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ”

19h00: Cựu tiền đạo tuyển Anh Lineker nhận định: Tây Ban Nha, Argentina, Brazil là những ứng viên vô địch World Cup 2014. Tây Ban Nha là ĐKVĐ, có dàn cầu thủ tài năng, giàu kinh nghiệm và có đẳng cấp cao. Brazil luôn là ứng viên vô địch ở mọi kỳ World Cup. Lần này họ còn có lợi thế chủ nhà. Trong khi đó Argentina với siêu sao Lionel Messi hoàn toàn có thể làm nên điều kỳ diệu như những gì anh thể hiện ở Barca

*Các đội bóng tham dự

Nhóm 1 (hạt giống): Brazil, Tây Ban Nha, Đức, Argentina, Colombia, Bỉ, Uruguay, Thụy Sĩ

Nhóm 2 (không hạt giống Nam Mỹ + Châu Phi): Chile, Ecuador, Bờ Biển Ngà, Ghana, Algeria, Nigeria, Cameroon

Nhóm 3 (Châu Á + Bắc Mỹ): Úc, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Costa Rica, Mexico, Honduras, Mỹ

Nhóm 4 (không hạt giống Châu Âu): Bosnia, Croatia, Anh, Pháp, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nga.

Lưu ý là một trong các đội ở nhóm 4 sẽ được chuyển sang nhóm 2 trong buổi lễ bốc thăm

*Con số & sự kiện

1 Bosnia & Herzegovina là quốc gia duy nhất lần đầu tiên dự World Cup tại Brazil vào năm sau

3 Tại World Cup 2014, Javier Hernandez sẽ là thế hệ thứ ba của gia đình Hernandez dự Cúp Thế giới, sau cha và ông của anh.

8 Có tổng cộng 8 đội từng giành World Cup và 8 đội ấy đều sẽ góp mặt tại Brazil vào năm sau.

11 Số bàn thắng của những chân sút hay nhất tại vòng loại: Luis Suarez (Uruguay), Robin van Persie (Hà Lan) và Deon McCaulay (Belize).

20 Đây sẽ là kỳ World Cup thứ 20 trong lịch sử và đội chủ nhà Brazil là đội tuyển duy nhất góp mặt đủ cả 20 VCK.

32 Số đội tham dự VCK World Cup 2014, theo thể thức bắt đầu có hiệu lực từ năm 1998.

99 Đội tuyển Đức đã chơi 99 trận tại World Cup và ở vòng bảng tới đây, họ sẽ đội đầu tiên chạm mốc 100 trận trong lịch sử Cúp Thế giới.

202 Có tổng cộng 202 đội tuyển quốc gia đã chơi ít nhất một trận vòng loại World Cup 2014, nhiều hơn 9 quốc gia so với 193 thành viên của Liên Hợp Quốc.

317 Với dân số 317 triệu người, Mỹ là quốc gia có dân số lớn nhất tham dự World Cup 2014.

1950 Trước VCK lần này, lần gần nhất World Cup được tổ chức tại Brazil là vào năm 1950, nhưng Uruguay lại đăng quang, chứ khong phải nước chủ nhà.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm