Blog Quế Mai: Món quà đặc biệt cho những ai ở Hà Nội

07/06/2008 20:52 GMT+7 | Cuộc sống Số

Ngày 1/6 đến rồi, chắc hẳn ai cũng muốn mặc thật đẹp cho con, em và cháu của mình rồi đưa đi liên hoan, đi chơi công viên, rạp xiếc…. Cũng đúng thôi, ăn ngon, mặc đẹp, chơi vui là điều ai cũng muốn cho các bé mà.

Nhưng có một nơi mà nếu các bé được đến thăm, rất có thể bài học làm người đầu tiên trong đời được sẽ được hình thành. Nếu như các bạn muốn đưa các bé đến một nơi thật ý nghĩa, đến một nơi mà các cháu sẽ thấy được nỗ lực vươn lên dành lại cuộc sống, nỗ lực được làm người lành lặn và nỗ lực truyền cho nhau niềm tin yêu cuộc sống của các bé cùng trang lứa. Xin hay ghé qua nhà triển lãm thành phố 93 Đinh Tiên Hoàng từ 1-3/6 nơi triển lãm các bức tranh vẽ, thư pháp của các bé bị ung thư đang điều trị tại bệnh viện K, và các bé bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam đang sống, học tập tại làng Hòa Bình.

Có tin không? Chỉ vài ba tháng thôi, với sự dìu dắt của nhà viết thư pháp nổi tiếng là Trịnh Tuấn cùng nhà báo Long Hà, những em bé bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam lại có thể là tác giả của những bức thư pháp thật đẹp với câu từ thật hay?

Có tin không? Khi cuộc sống đếm từng ngày, được tặng cây cọ trên tay, những bức tranh đầy ý nghĩa cứ hiện dần , một thế giới truyện cổ tích như được mở ra. Giữa mỗi nét vẽ là những đợt truyền hóa chất, những lần chiếu xạ, vậy mà những bức tranh vẫn được hoàn thành.

Chắc hẳn sau khi đi thăm về các cháu sẽ học được rất nhiều, sẽ hiểu rằng mình thật may mắn và chia sẻ và cảm thông với các bạn có số phận bất hạnh.

Bài học làm người, đâu phải chỉ dành cho các cháu thiếu nhi!

Theo Blog Quế Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm