Beckham thông cảm với Henry

20/11/2009 16:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Dù thủ quân ĐT Pháp, Thierry Henry đang là tâm điểm của sự chỉ trích với pha dùng tay chơi bóng lộ liễu khiến CH Ireland phải tức tưởi rời cuộc chơi, thì vẫn có người lên tiếng bảo vệ cho tiền đạo của Barca. Phát biểu với các phóng viên từ Mỹ, David Beckham cho rằng Henry không phải là "một kẻ lừa đảo". Tuyển thủ Anh này giải thích rằng hành động của Henry chỉ là hệ quả từ những áp lực ở các trận đấu quan trọng.

Dù Gallas tác giả bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 cho Pháp, qua đó giúp đội chủ nhà giành vé đi Nam Phi bằng chiến thắng chung cuộc 2-1 trước CH Ireland, nhưng Henry mới là người Pháp được nhắc đến nhiều nhất với pha chơi bóng bằng tay rất lộ liễu. Những pha quay chậm của camera truyền hình cho thấy tiền đạo của Barca cố tình dùng tay đỡ bóng trước khi chuyền vào cho Gallas đánh đầu hạ gục Shay Given và buộc CH Ireland phải chứng kiến VCK World Cup 2010 qua ti vi.
 
Beckham thông cảm với Henry
 
“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Henry là một kẻ lừa đảo. Tôi biết anh ấy cả trên tư cách cầu thủ lẫn một con người. Anh ấy là một người tốt và là một cầu thủ xuất sắc. Thật hổ thẹn khi Ireland bị loại theo cách đó bởi họ có những CĐV thật tuyệt vời, nhưng những điều tương tự như vậy vẫn thường xảy ra trong bóng đá. Tôi đã từng đọc những bài báo về những hành vi không đẹp của Henry trong quá khứ, nhưng thật sự tôi không nghĩ anh ấy là kẻ lừa đảo”, Beckham cho biết.

Khi được hỏi liệu mình có hành động như Henry hay không nếu rơi vào một hoàn cảnh tương tự, tiền vệ ĐT Anh lấp lửng. “Ai mà biết được trong những tình huống như vậy. Bạn đang chơi ở một trận play-off để giành quyền tham dự World Cup, do đó bạn sẽ không thể biết được mình đang làm gì. Tôi đã tham gia nhiều trận đấu lớn và đã từng có những hành động như vậy và khi nhìn lại tôi nghĩ rằng mình đã sai khi làm vậy”, Becks bộc bạch.
 
MV (Theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm