Advocaat kém tài Hiddink!

09/09/2010 11:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Ngay từ bây giờ, người Nga đã bắt đầu so sánh HLV người Hà Lan Dick Advocaat với người tiền nhiệm đồng hương của ông, Guus Hiddink. Nỗi thất vọng đã bao trùm cả Moskva khi “Gấu Nga” bị bắn hạ ngay trên sân nhà trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Slovakia. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của tiền vệ đang chơi cho Fenerbahce, Miroslav Stoch.

Nga đã khởi đầu trận đấu như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ khi được hưởng tới 4 quả phạt góc chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên. Tuy nhiên, đội khách đã chống trả kiên cường, rồi bình tĩnh tổ chức những đợt phản công sắc bén, mà một trong số đó đã dẫn tới bàn thắng của Stoch, với một cú sút cực mạnh từ ngoài rìa vòng cấm. Từ đó cho tới hết trận, dù rất nỗ lực, song các học trò của Advocaat đã không một lần tận dụng thành công các cơ hội mà Pogrebniak, Zyryanov rồi Arshavin tạo ra trước khung thành đối phương.

Sau trận đấu, cho dù Advocaat vẫn nói cứng khi tuyên bố “Bất ngờ là điều thường xảy ra trong bóng đá, chúng tôi còn có tới 8 trận đấu ở phía trước”, song sự lo lắng đã hằn sâu trên khuôn mặt của cựu HLV Zenit. Những thành công trước đây của Hiddink rõ ràng đã tạo sức ép đáng kể lên vai Advocaat. Bởi ở bảng B này thì ngoài Slovakia, Nga sẽ còn phải cạnh tranh với một đối thủ rất nguy hiểm khác là Ireland. Sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng loại, cả Slovakia lẫn Ireland đều đã giành được trọn vẹn 6 điểm, còn Nga thì mới được 3 điểm.

HLV Dick Advocaat- Ảnh AP
Điều đáng nói là trong khi Advocaat gặp khó khăn thì Hiddink lại tiếp tục bay cao cùng Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến thắng 3-2 trước Bỉ đã giúp đội quân của Hiddink giành trọn 6 điểm sau 2 lượt để chia sẻ ngôi đầu bảng A với Đức. Trung vệ Daniel Van Buyten đã mở tỷ số cho Bỉ, rồi sau đó là cân bằng tỷ số 2-2 sau khi Hamit Altintop và Senturk liên tiếp ghi bàn cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Kompany đã khiến cục diện trận đấu nghiêng hoàn toàn về phía Thổ, để rồi Arda Turan ghi bàn quyết định ở phút 78 đem về ba điểm trọn vẹn cho thầy trò HLV Hiddink. Chiến lược gia kỳ cựu người Hà Lan tỏ ra rất hài lòng về hai trận đấu đã qua và cho rằng đó là tiền đề để Thổ bước vào trận đấu quan trọng với Đức ở Berlin vào tháng tới.


Ở các trận còn lại, bàn thắng duy nhất của Kahlenburg đã giúp Đan Mạch khởi đầu vòng loại bằng chiến thắng 1-0 trước Iceland. So với hai đối thủ chính của bảng là Na Uy và Bồ Đào Nha thì Đan Mạch mới chỉ đá có một trận. Ở loạt trận tiếp theo diễn ra sau đây một tháng, đội quân của HLV Olsen sẽ tới làm khách trên sân của Bồ Đào Nha.

Ở bảng C, bàn thắng của Zigic ở phút cuối đã giúp Serbia tránh khỏi một thất bại trước người anh em cũ Slovenia. Đây là trận thứ 2 liên tiếp, Serbia được dẫn dắt bởi HLV tạm quyền Jankovic, do HLV trưởng Radomir Antic vẫn đang thụ án treo quyền chỉ đạo 4 trận từ FIFA vì chỉ trích trọng tài ở trận thua Australia tại World Cup 2010.

Còn tại bảng I, Scotland cũng phải đợi tới phút cuối cùng mới hạ được đối thủ yếu nhất châu Âu là Liechtenstein với tỷ số 2-1. Liechtenstein, công quốc có số dân chưa lấp đầy số ghế tại sân Hamden Park (37 ngàn chỗ) của Scotland, đã gây sốc khi vượt lên dẫn trước ngay từ phút 60 nhờ công của đội trưởng Mario Flick, người kỷ niệm sinh nhật lần thứ 36. Mãi tới phút 63 thì Scotland mới san bằng được tỷ số nhờ công của Kenny Miller, trước khi Craig Levein ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở phút bù giờ. Với kết quả đầy thất vọng thế này, Scotland khó mà hy vọng lật đổ được nhà ĐKVĐ TBN, đội nghỉ thi đấu ở lượt này.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm