19h30 ngày 24/8, sân JJB, Wigan - Chelsea: Dòng chảy màu Xanh

24/08/2008 10:52 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Viếng thăm vùng Manchester thường là những chuyến đi gian nan cho Chelsea. Nhưng, đó chỉ đúng trong trường hợp điểm đến là Old Trafford. Còn JJB bé nhỏ cạnh đó thì thường đóng vai chủ nhà hiếu khách. Chiều tối nay, The Blues sẽ đến đây với sự tự tin có trọn vẹn 3 điểm làm quà ra về.

Đây mới là mùa giải thứ 4 của Wigan tại Premier League. Thật thú vị là những năm tháng trên đỉnh cao này được khởi đầu cũng chính tại JJB với chính Chelsea. Đó là trận mở màn của mùa giải 2005-06, đó là 90 phút “Ngoại hạng” đầu tiên trong lịch sử Wigan. Họ chơi rất đáng khen ngợi, nhưng gục ngã ở phút 90 bởi bàn thắng duy nhất cho đội khách do Hernan Crespo thực hiện.

Từ đó, thua Chelsea trở thành…thói quen của Wigan. Có lúc khá ấm ức như câu chuyện kể trên, có lúc thảm bại, có lúc sít sao. Nhưng tóm lại, gió chỉ thổi một chiều. Phải đến cuối mùa giải vừa qua, Wigan mới chấm dứt được mạch buồn đó bằng trận hòa 1-1 ngay tại Stamford Bridge nhờ bàn gỡ hòa phút chót của Emile Heskey. Đó là những điểm bị mất rất cay đắng cho Chelsea bởi nó diễn ra vào vòng 34 trong lúc cuộc đua giữa họ với M.U đang hồi khốc liệt. Còn với Wigan, chỉ 1 điểm đó thôi cũng giúp đội bóng nhỏ này chính thức trụ hạng, thành công không nhỏ của HLV “chữa cháy” Steve Bruce.

Nhìn lại 3 năm tồn tại ở Premier League vừa qua, JJB thừa hiểu rằng cuộc chiến sinh tồn ngày càng quyết liệt. Nhưng mùa Hè này, họ cũng chưa đầu tư được mạnh mẽ cho đội hình. Một phần vì ngân sách hạn chế, một phần vì khó mà thuyết phục được những cầu thủ giỏi đến với JJB, vốn nổi tiếng…nhờ bóng bầu dục hơn là bóng đá. Cuối tuần trước, khi mùa giải khai mạc, ở Đông London, Wigan thất bại 1-2 trước West Ham. Trong khi đó, ở Tây London, màn ra mắt của Luiz Felipe Scolari lại lộng lẫy với 4 bàn thắng trước Portsmouth. Theo thói quen, Chelsea thường mở màn bằng những chiến thắng liên tiếp (4/5 mùa giải gần đây, họ đều có trọn vẹn 6 điểm đầu tiên). Wigan đang đứng trước nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo của mạch đó.

Tiếp mạch ấn tượng

Sir Alex nói rằng đối thủ lớn nhất của M.U năm nay vẫn chỉ là Chelsea quen thuộc. Ai cũng nghĩ thế và Stamford Bridge cũng sớm chứng tỏ điều đó. Không chỉ bằng cơn mưa gôn vào lưới Portsmouth mà còn bằng một lối chơi đầy thuyết phục.

Vẫn là sự chắc chắn quen thuộc như dưới thời Jose Mourinho và Avram Grant. Nhưng không chỉ là một màu Xanh lạnh lẽo như cỗ máy. Big Phil đang thổi vào đó sự sáng tạo, hấp dẫn hơn hẳn mà trọng tâm là trung tuyến. Vẻ đẹp hoa mỹ đó từ người Brazil này mới chỉ ở bước định hình, nhưng nó đã làm hài lòng người Nga ngồi trên khu VIP. Roman Abramovich hoan hỉ ra mặt sau trận mở màn và như bị thuyết phục hoàn toàn, nhà tỷ phú này tiếp tục thọc tay vào hầu bao với quyết tâm đem về nốt Robinho. GĐĐH Peter Kenyon đã đến Madrid và dự kiến đưa ra con số tới 30 triệu bảng để Real khó mà từ chối.

Với Robinho, Chelsea sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Big Phil đã tuyên bố như vậy. Nhưng chưa cần ngôi sao Brazil này xuất hiện, họ đã ở một đẳng cấp khác hẳn Wigan. Trong cặp đấu bị coi là chênh lệch quá lớn như thế này, phải chăng không còn cơ hội nào cho kẻ yếu ớt Wigan?

Thực ra, ở JJB, họ không phải đội bóng dễ bị bắt nạt. Hy vọng lớn nhất cho những đội bóng nhỏ là chơi bằng sự tự tin. Cộng thêm đó, giữa tuần qua, nhiều trụ cột Chelsea vừa tốn sức ở loạt trận quốc tế. Nếu Wigan giữ được mình tỉnh táo, không để rơi vào tình trạng bị áp đặt hoàn toàn, họ có thể gây khó khăn không ít cho những vị khách.

Nhưng để có điểm thì hơi khó. Mùa giải mới bắt đầu, Chelsea đã làm người ta phải nêu ra câu hỏi: cản họ thế nào đây? Nên nhớ, The Blues đang giữ 2 kỷ lục Premier League về chuỗi trận bất bại đã lên đến con số 22 và chuỗi trận du đấu suôn sẻ đã lên đến con số 10 (8 thắng, 2 hòa). Giống như một dòng chảy màu Xanh đang cuồn cuộn vậy. Wigan khó mà đóng vai chướng ngại vật được!

DỰ ĐOÁN: 1-3

Lực lượng:
 
Wigan: Không có chấn thương nào đáng kể
Chelsea: Michael Ballack có thể kịp bình phục chấn thương mắt cá, Salomon Kalou trở lại từ Olympic. Didier Drogba và Andriy Shevchenko vẫn trong danh sách nghỉ dài hạn.
 
Đội hình dự kiến:
 
Wigan: Kirkland - Melchiot, Boyce, Scharner, Figueroa - Valencia, Cattermole, Palacios, Kapo - Heskey, Zaki
 
Chelsea: Cech - Bosingwa, Carvalho, Terry, A.Cole - Malouda, Lampard, Mikel, Deco, J.Cole - Anelka
 
ĐỐI ĐẦU
14/04/08 Chelsea-Wigan 1-1
26/01/08 Wigan-Chelsea 1-2
03/11/07 Wigan-Chelsea 0-2
13/01/07 Chelsea-Wigan 4-0
23/12/06 Wigan-Chelsea 2-3
 
PHONG ĐỘ
 
Wigan
16/08/08 West Ham-Wigan 2-1
10/08/08 Utrecht-Wigan 0-2
06/08/08 Hibernian-Wigan 0-1
02/08/06 Sheff Wed-Wigan 2-3
30/07/08 Barnsley-Wigan 0-6
 
Chelsea
17/08/08 Chelsea-Portsmouth 4-0
03/08/08 Chelsea-AC Milan 5-0
01/08/08 Lokomotiv-Chelsea 1-1
29/07/08 Malaysian Allstars-Chelsea 0-2
26/07/08 Chengdu Blades-Chelsea 0-7
 

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm