02h45 ngày 13/10, Iceland - Bồ Đào Nha: Tiếp đà hồi sinh

12/10/2010 10:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Sống lại hy vọng dự VCK sau khi quật ngã Đan Mạch 3-1 trên sân nhà, Bồ Đào Nha sẽ phải tranh thủ bước đà thuận lợi này để tiếp tục quá trình hồi sinh. Bởi thế, nhiệm vụ bắt buộc của họ đêm nay là giành trọn 3 điểm trên sân đội bét bảng Iceland.


Bồ Đào Nha phải giành 3 điểm trước Iceland để tiếp đà hồi sinh - Ảnh: Reuters
Vẫn biết rằng tính chất bắc cầu không hề tồn tại trong bóng đá, nhưng rõ ràng sau khi đã chiến thắng đầy thuyết phục trước Đan Mạch giữa tuần trước, chẳng ai nghĩ rằng thầy trò Paulo Bento lại có thể sẩy chân tại Reykjavik. Iceland là đội bóng đang xếp hạng 79 thế giới (kém BĐN đến 71 bậc), chưa từng vượt qua vòng loại World Cup hay EURO, và cơ bản nhất là đã trắng tay ở hai lượt trận đầu tiên.

Nhưng sẽ thật sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng có thể dạo chơi trước Iceland. Nên nhớ, ở trận mở màn vòng loại, Na Uy đã bị dội một gáo nước lạnh ở Reykjavik trước khi lội ngược dòng thành công trong hiệp hai (2-1). Còn ở lượt trận thứ hai vừa rồi, các học trò của HLV Johannesson đã có 90 phút đầy quả cảm tại Copenhagen, và chỉ chịu thua sát nút bởi bàn thắng ở phút bù giờ của Kahlenberg. Bồ Đào Nha chưa bao giờ gặp Iceland, và đối thủ này cũng bí ẩn chẳng kém gì cái SVĐ có tên cực khó đọc (Laugardalvullur) mà họ sẽ thi đấu đêm nay.

Đúng là Iceland tạo một cảm giác rất khó chịu cho các đối thủ, rằng họ không thắng được ai, nhưng cũng chẳng để ai bắt nạt. Ở các trận giao hữu, đội bóng xứ băng đảo không thắng nổi cả Đảo Síp (0-0) và Liechtenstein (1-1), nhưng khi phải làm khách ở sân Mexico, họ cũng không chịu thua (0-0). Để chuẩn bị cho trận tiếp BĐN đêm nay, HLV Johannesson quyết tung đội hình mạnh nhất khi gọi trở lại hai trụ cột là trung vệ Hreidasson và tiền đạo Gudjohnsen. Đây cũng là hai cầu thủ quen thuộc nhất của bóng đá Iceland, và hiện thi đấu ở xứ sương mù trong màu áo Portsmouth và Stoke City.


Giải tỏa tâm lý

Trận đấu với Iceland là chuyến làm khách đầu tiên của Paulo Bento trên cương vị HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha. Chiến lược gia 41 tuổi này hiểu rằng có không ít khó khăn chờ đón ông ở Reykjavik, nhất là sự khác biệt về thời tiết, với cái lạnh thấu xương ở xứ sở hàn đới. ĐT Na Uy không gặp vấn đề gì tại đây, song các cầu thủ BĐN thì khác bởi họ đến từ đất nước đầy ánh nắng mặt trời của Nam Âu.


Tuy nhiên, vấn đề đáng sợ nhất là rào cản tâm lý thì đã bị loại bỏ sau khi BĐN quật ngã Đan Mạch. Ronaldo đã trở lại, uy hiếp hàng thủ đối phương bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân khéo léo, đồng thời đóng góp một bàn thắng. Ấn tượng nhất là sự thăng hoa của Nani, người đã lập một cú đúp và có một đường kiến tạo trong chiến thắng 3-1 ấy. Trong khi đó, việc kéo Pepe xuống đá cặp trung vệ cùng Carvalho đã phát huy tác dụng bởi bộ đôi của Real Madrid phối hợp với nhau rất ăn ý. Trong sơ đồ 4-3-3 của Bento, Meireles chơi thấp nhất trên hàng tiền vệ và anh đã phát huy rất tốt khả năng chuyền bóng chính xác để cùng với Moutinho kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa.


Đó là những lý do khiến tất cả những người hâm mộ BĐN tin tưởng vào 3 điểm dành cho đội nhà. Đã củng cố tuyến phòng ngự và tạo được niềm cảm hứng cho hàng tấn công, sẽ thật ngạc nhiên nếu BĐN không thể rời Reykjarvid với 3 điểm.


Dự đoán: 1-2

Tuấn Cương

Lực lượng:

Iceland: Gudjohnsen, Hreidarsson trở lại, đội trưởng Ottessen gãy tay khi thi đấu trong màu áo Copenhagen.

BĐN: Veloso vẫn chấn thương mắt cá.

Đội hình dự kiến:

Iceland: Gunnleifsson -Sævarsson, K.Sigurdsson, Hreidarsson, I.Sigurdsson - Gunnarsson, Jonsson - Gíslason, G.Sigurdsson, Gudmundsson - Gudjohnsen

Bồ Đào Nha: Eduardo - Joao Pereira, Carvalho, Pepe, Coentrao - Carlos Martins, Meireles, Moutinho -Nani, C.Ronaldo, Hugo Almeida.

Ronaldo vượt Joao Pinto

Với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 trước Đan Mạch Ronaldo đã vượt qua Joao Pinto để vươn lên xếp thứ 6 trong số các chân sút xuất sắc nhất lịch sử ĐT BĐN. Tuy nhiên thành tích 24 bàn vẫn còn kém xa so với kỷ lục 47 bàn thắng mà Pedro Pauleta đang nắm giữ. Trong số các cầu thủ còn thi đấu, Ronaldo đang xếp thứ hai, sau Nuno Gomes (29 bàn). Và sau trận vừa rồi, anh cũng gia nhập tốp 10 cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho ĐTQG với 77 trận, ngang Nuno Gomes và sắp vượt qua Ricardo (79).

10 chân sút xuất sắc nhất lịch sử ĐT BĐN

1.Pauleta 47 88 trận
2.Eusebio 41 64
3.Luís Figo 32 127
4.Nuno Gomes 29 77
5.Rui Costa 26 94
6.C.Ronaldo 24 77
7.Joao Pinto 23 81
8.Nene 22 66
9.Simao 22 85
10.Rui Jordao 15 43

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm