01h45 ngày 27/8, Barca - Porto: Bản giao hưởng Latin

26/08/2011 11:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Một trận derby “mở rộng” của Nam Âu, đại diện của Tây Ban Nha tranh hùng với Bồ Đào Nha trong bữa tiệc khai màn của bóng đá Châu Âu. Barca bây giờ đã là hiện tượng với cả thế giới còn Porto, sau một mùa giải rất thành công, đang là hiện tượng với tất cả. Một trận cầu hấp dẫn giữa 2 nhà vô địch xứng đáng nhất của 2 giải đấu.

Trình diễn ở Monaco

Nếu định nghĩa tấn công là việc đội bóng luôn đưa bóng lên và chiếm lĩnh được phần sân đối phương, thì Barca trong 3 năm qua không phòng thủ bao giờ. Nếu nói đến hiệu quả của cách chơi tấn công, cơ bản thể hiện qua số bàn thắng thì cũng chẳng ai qua mặt được Barca và Porto ở Champions League và Europa League mùa vừa qua, vì họ đều là những CLB ghi được nhiều bàn nhất. Lối đá mà cả hai theo đuổi cũng thuyết phục được những khán giả trung lập khi chất Nam Mỹ và sự thực dụng hòa quyện vào nhau. Khi lên ngôi ở hai đấu trường khác nhau ấy, điểm chung giữa họ là tính thuyết phục và đều gợi nên cảm giác là họ không có đối thủ.

Barca thì tuyệt rồi, chẳng thể chê họ ở điểm nào nữa. Luôn có thể khẳng định rằng đội quân của Guardiola sẽ tìm cách áp đảo đối phương theo kiểu quen thuộc. Quá trình chuẩn bị cho mùa bóng sắp tới của Barca không được thuận lợi lắm, nhưng vì thế, người ta còn ngại họ hơn khi dù chưa đạt được điểm rơi phong độ, họ vẫn vượt được Real ở trận tranh siêu Cúp TBN. Bây giờ thì theo logic, Barca phải đang ở trạng thái tốt nhất. Nếu vậy, chẳng gì ngăn cản họ thể hiện sự nguy hiểm tột độ như thường thấy trong lối chơi của mình. Mà với Porto thì Barca là hiểm họa, còn với các CĐV thì xem Barca là để thưởng thức.

Messi chưa bao giờ lập công ở các trận tranh Siêu Cúp châu Âu- Ảnh Getty

Nhưng khái niệm trình diễn không hẳn chỉ ở phương diện tấn công. Đội bóng có thể trình diễn khả năng phòng ngự, năng lực ứng biến với thế trận theo từng thời điểm cụ thể hay những màn trình diễn cá nhân. Porto ở mặt trận Europa League đã chứng minh họ có những phẩm chất khá đa dạng như thế. Nhưng CLB đã mất đi Villas-Boas, một HLV cừ khôi và giỏi trong điều chỉnh chiến thuật. Đấy là một dấu hỏi cho họ về lựa chọn phương thức để đối phó với Barca. Falcao, chân sút lợi hại nhất cũng đã rời đội. Thêm một nghi vấn nữa về hiệu quả trong việc kết thúc các đợt phản công chớp nhoáng của Porto, điều luôn rất cần khi đối đầu với Barca vì phải biết chắt chiu những cơ hội nếu muốn thắng. Nhưng dù thế nào, chất Latin của Porto vẫn không đổi và đó là điều đáng để chờ đợi ở họ: Linh hoạt trong việc biểu diễn theo cách của riêng mình. Ở đây có lẽ là việc Porto chủ động giữ thế trận bằng cự ly đội hình, số đông và tận dụng kỹ thuật cá nhân trong xử lý bóng.

Barca lại thắng?

Ai cũng biết Barca sẽ chơi thế nào, nghĩa là các khía cạnh về con người và kỹ chiến thuật đều đã được phơi bày trước bàn dân thiên hạ, nhưng chưa ai tìm ra cách hữu hiệu để ngăn chặn họ. Barca luôn thực hiện quá nhuyễn những phương án được đề ra. Đấy là lí giải thứ nhất. Tính đột biến của Barca trong công phá cũng rất cao nhờ vào Messi và Iniesta. Đó là nguyên do thứ 2. Văn hóa chiến thắng, yếu tố vô hình nhưng rất quan trọng vì nó giúp các cầu thủ mạnh mẽ hơn trong phô bày cá tính, sáng tạo và tạo dựng niềm tin. Thêm một lời giải thích cho sức mạnh Barca nữa.

Porto đúng là đã đè bẹp những vật cản trên đường chinh phục ngôi vương, nhưng Barca cũng vậy và những chướng ngại của Barca đã gặp còn khó nhằn hơn Porto nhiều. Khoảng cách về con người giữa hai bên cũng khá rõ. Porto có những Rolando, Otamendi, Valera, Belluschi hay Hulk, những ngôi sao ở BĐN, nhưng chưa ai trong số họ vươn đến tầm siêu sao. Barca có nhiều ngôi sao quá và như đã thấy trong 2 trận với Real vừa qua, khi cả đội còn uể oải, chỉ mỗi mình Messi là đủ làm nên chuyện.

Để giải quyết Barca, cần sự tập trung cao độ và những khoảnh khắc xuất thần của ngôi sao. Để hạ địch thủ, Barca cứ đá như thường lệ là được vì gần như họ luôn cụ thể hóa được ưu thế cầm bóng thành kết quả. Có thể chờ đợi một vài thời điểm Porto tạo được cơ hội ăn bàn từ sự ăn ý và những pha phối hợp nhanh khá nhuyễn vốn có, đánh thẳng vào cặp trung vệ bất đắc dĩ Mascherano-Abidal bên Barca. Sẽ không ngạc nhiên nếu CLB của BĐN ghi bàn, thậm chí dẫn trước, nhưng để giành thắng lợi sau cùng thì không vì Barca đã hình thành một thói quen chiến thắng độc đáo, tức là ai đó trên hàng công và hàng tiền vệ luôn biết cách tỏa sáng dù hàng thủ thế nào.

Menotti bảo xem Barca rồi, rất khó xem thứ bóng đá khác. Điều đó là bởi vì dưới tay Pep, Barca cứ mùa sau hay hơn mùa trước đấy…

Dự đoán 3-2

Huỳnh Anh


Lực lượng

Barca: Pique, Puyol vắng mặt vì chấn thương. Tân binh Alexis có thể chơi trận ra mắt.

Porto: Mất 2 nhân vật quan trọng so với mùa trước là HLV Villas-Boas và tiền đạo Falcao. Mới được bổ sung tân binh Kleber và Defour.

Đội hình dự kiến

Barcelona: Valdes - Daniel Alves, Abidal, Mascherano, Adriano - Busquets, Xavi, Iniesta - Villa, Messi, Sanchez.

Porto: Helton - Maicon, Otamendi, Rolando, Pereira - Fernando, Guarin, Moutinho - Hulk, Kleber, Varela.

Thách thức cho Messi

Tiền đạo người Argentina đã ghi bàn trong mọi giải đấu cùng Barca nhưng chưa bao giờ lập công ở các trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Messi đã 2 lần tham dự các trận cầu dạng này. Lần đầu tiên là năm 2006, Barca đối đầu với Sevilla và nhận thất bại 0-3. Năm 2009, Barca vượt qua Shakhtar, Pedro đem về thắng lợi cho đội từ đường kiến tạo của Leo. Lần thứ 4 cho Barca? Trong quá khứ, đã 6 lần Barca tham dự các trận tranh Siêu Cúp và 3 lần họ là người chiến thắng. Lần đầu tiên Barca vô địch là năm 1992 sau khi vượt qua Werder Bremen (đá 2 lượt). Năm 1997, Barca đánh bại Borussia Dortmund để lần thứ 2 lên ngôi. Lần gần đây nhất là năm 2009 với chiến thắng trước Shakhtar. 3 trận tranh Siêu Cúp khác mà Barca chịu thua là trước Nottingham Forest (1979), Aston Villa (1982) và AC Milan (1989).




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm