XSKT.Cần Thơ vượt khó, TĐCS.Đồng Tháp gây thất vọng

08/06/2014 05:44 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - XSKT.Cần Thơ đã có cú bứt phá mạnh mẽ trên bảng tổng sắp khi vượt khó trên sân Tự Do của chủ nhà Huế. 3 điểm có được ở trận này giúp XSKT.Cần Thơ thắp lên hy vọng đua tranh chiếc vé lên chuyên.

1. Thi đấu trên sân khách với áp lực buộc phải thắng, XSKT.Cần Thơ tỏ ra quyết tâm hơn chủ nhà. Đội bóng miền Tây dồn lên gây sức ép với chủ nhà Huế. Và thuận lợi lớn cho họ khi bàn mở tỷ số đến rất sớm.

Áp lực XSKT.Cần Thơ tạo ra khiến cầu thủ Huế mắc sai lầm phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Ngô Đức Việt chỉ tay vào chấm phạt đền và chân sút đang có phong độ cao Belibi không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ môn Minh Phương.

Trận này, mỗi đội làm chủ một hiệp đấu. Không chấp nhận lép vế khi nhận bàn thua, Huế dồn cao đội hình tìm bàn gỡ trong hiệp 2. Họ đã khiến đội khách lúng túng và tiền đạo Belibi sau đó đã nhận thẻ đỏ rời sân vì phạm lỗi thô bạo với đối phương.

Chơi với 10 người trong 1/3 thời gian trận đấu, XSKT.Cần Thơ không thể chống đỡ nổi áp lực mà chủ nhà tạo ra. Đội chủ nhà đã có bàn gỡ ngay sau đó với cú sút hóc hiểm trong vòng cấm của Alex khiến thủ môn Thế Anh không có cơ hội cản phá.

Không còn gì để mất, XSKT.Cần Thơ buộc phải chơi bài ngửa với đối thủ. HLV Nguyễn Thanh Danh chỉ đạo các học trò mạo hiểm dâng cao tấn công, buộc Huế phải chống đỡ. Kịch tính trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+5, phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tiền vệ Phương Tâm đã có mặt đúng lúc để sút tung lưới Minh Phương, ấn định chiến thắng 2-1 ngoạn mục cho đội khách.

Chơi thua người vẫn có 3 điểm, XSKT.Cần Thơ đã chứng minh sức sống mãnh liệt của họ trong khốn khó. Cùng với việc những đội đầu bảng gặp bất lợi khi toàn hòa, XSKT.Cần Thơ đã vươn lên nhóm cạnh tranh vé lên chuyên.

2. Trên sân nhà, TĐCS.Đồng Tháp tiếp tục kéo dài phong độ thất vọng với chuỗi 3 trận không biết thắng. Đội bóng của HLV Phạm Công Lộc dù vẫn có rất nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng chỉ sự thiếu vắng duy nhất của tiền đạo Samson cũng khiến họ phải lao đao.

Đội chủ sân Cao Lãnh dồn ép F.Tây Ninh trong cả trận đấu, nhưng không lần nào tận dụng cơ hội thành công. Trận này, F.Tây Ninh buộc phải phòng thủ để hy vọng có ít nhất một điểm, kéo dài khả năng tranh vé trụ hạng.

Chiến thuật đổ xe buýt trước khung thành Viễn Phương khiến chủ nhà nhiều phen lúng túng. Cũng cần phải nói thêm là đội bóng miền Đông Nam Bộ hôm qua phải cảm ơn thủ môn Viễn Phương rất nhiều, khi cựu thủ thành XMXT.Sài Gòn đã năm lần bảy lượt cứu thua cho đội nhà.

Trận này, tiền vệ Minh Lợi có 2 tình huống dứt điểm ngon ăn nhưng bóng đều đi sạt khung thành đội khách. Tiền đạo Victor cũng bỏ qua không ít cơ hội khi đối đầu với Viễn Phương.

Cuối trận đấu, đội khách chỉ còn chơi với 10 cầu thủ do Đức Sang phải nhận thẻ đỏ rời sân, nhưng thời gian ngắn ngủi không đủ để TĐCS.Đồng Tháp có trọn 3 điểm trên sân nhà.

Chia điểm trong trận đấu không có bàn thắng, TĐCS.Đồng Tháp vẫn có vị trí nhất bảng do đội nhì bảng Sanna Khánh Hòa chia điểm trên sân Hàng Đẫy.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm