XSKT Cần Thơ – FLC Thanh Hóa 1-4: ‘FLC Thanh Hóa thắng nhờ không chia rẽ’

25/09/2017 05:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Petrovic cho rằng lý do đội nhà giành chiến thắng được ông đánh giá dễ dàng tối 24/9 tại Tây Đô chính là nhờ các học trò đoàn kết hơn thay vì chia rẽ như 2 trận thua trước đó.

Đây là trận đấu được giới chuyên môn và khán giả chú ý vì FLC Thanh Hóa sau 2 trận thua sẽ mang tâm thế ra sao khi đối đầu với XSKT Cần Thơ được đánh giá thấp hơn. Đội bóng xứ Tây Đô quyết chơi không khoan nhượng vì họ cũng ý thức được mình chưa thể yên tâm khi Long An đang có dấu hiệu bứt lên.

Tuy nhiên, với sự có mặt của lãnh đạo CLB trên khán đài, FLC Thanh Hóa đã nhận được sự động viên lớn lao. Họ chơi như lên đồng và trong ngày được mang băng đội trưởng, Trọng Hoàng đã đóng góp lớn vào chiến tích của đội nhà với bàn khai thông bế tắc và đường chuyền để Văn Thắng ấn định chiến thắng chung cuộc cho đại diện xứ Thanh.

HAGL ôm hận phút bù giờ, FLC Thanh Hóa đòi lại ngôi đầu từ Quảng Nam

HAGL ôm hận phút bù giờ, FLC Thanh Hóa đòi lại ngôi đầu từ Quảng Nam

Công Phượng và các đồng đội HAGL đã phải nhận bàn thua ở phút bù giờ trước CLB TP.HCM. Trong khi đó, FLC Thanh Hóa đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Quảng Nam sau chiến thắng 4-1 trước XSKT Cần Thơ. Trên sân Hàng Đẫy, Sài Gòn FC cầm hòa Hà Nội FC 2-2.

“Chúng tôi đã có một chiến thắng tương đối dễ dàng trước đối thủ. Các học trò của tôi đã làm chủ được trận đấu khi kiểm soát bóng tốt và chơi bóng một cách rất bình thường. Tôi rất vui vì điều đó, tôi mừng vì các học trò đã biết đoàn kết hơn trên sân thay vì chia rẽ thành từng nhóm như trước đó. Và đây là chiến thắng đúng với tinh thần của Thanh Hóa như 16 vòng đấu mà chúng tôi đã thăng hoa trước đây”, HLV Petrovic phát biểu sau trận đấu.

Về cơ hội vô địch, ông thầy người Serbia khiêm tốn nói: “Tôi không thể đánh giá cơ hội vô địch của FLC Thanh Hóa, nhiệm vụ của tôi và các cầu thủ là phải cố gắng ra sân với 100% khả năng của mình và cơ hội được chia đều với các đội. Khi chúng tôi thua đó là lỗi của cả tập thể và chiến thắng là thành quả của tất cả. Vì thế, chỉ cần làm tốt tất cả các khâu thì FLC Thanh Hóa sẽ có một kết quả tốt”.

Với XSKT Cần Thơ, dù thua nhưng họ có thể thở phào vì kết quả ở sân Long An ủng hộ thầy trò HLV Vũ Quang Bảo. Khoảng cách của 2 CLB nhóm cuối lúc này vẫn được duy trì đến 8 điểm. “Thanh Hóa chơi tốt hơn là điều dĩ nhiên, đặc biệt là sau khi Thanh Hóa vừa thua 2 trận vì vậy họ càng quyết tâm hơn trong trận này.

Chúng tôi đã lường trước khó khăn và các học trò của tôi đã làm tốt nhất những gì có thể. Ngoài ra, Nsi cũng không thể tập suốt 1 tuần qua và phải truyền nước để hồi phục thể trạng khi đang bệnh.

Cuộc chiến phía trước với XSKT Cần Thơ sẽ  rất vất vả, và chúng tôi cần phải cố gắng hơn nữa và đạt ít nhất phải có 6 điểm nữa, trên 23 điểm mới hy vọng trụ hạng. Nếu Long An thắng 4 đến 5 trận sắp tới thì tôi cũng xin bái phục”, HLV Vũ Quang Bảo “thách đố” đối thủ.

Bàn thắng: Nsi (45+1’); Trọng Hoàng (27’), Uche (38’), Hữu Dũng (75’), Văn Thắng (90’)

Đội hình ra sân

XSKT Cần Thơ: Bửu Ngọc, Hoàng Vissai, Cao Cường, Đức Lộc, Công Thành, Tấn Đạt (Tùng Quốc 77’),Quang Tình, Quang Huy, Việt Phong (Hải Anh 80’), Nsi, Sunday.

FLC Thanh Hóa: Tiến Dũng, Đình Đồng, Văn Quang (Quốc Phương 60’ – Văn Đại 87’) , Xuân Cường, Trọng Hoàng, Văn Bình, Tiến Thành, Hữu Dũng (Thế Dương 80’), Văn Thắng, Van Bakel, Uche.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm