'Olympic Việt Nam đã dạy cho Iran một bài học về bóng đá'

16/09/2014 05:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Teammelli, website hàng đầu của bóng đá Iran đã có những lời bình luận xác đáng sau chiến thắng 4-1 của U19 Việt Nam trước Olympic Iran.

Đội tuyển Olympic Iran đã bị các đồng nghiệp Việt Nam tặng cho 1 kết quả bẽ mặt trong trận khai mạc vòng bảng ASIAD 17 ở Incheon.

Kể từ lúc bắt đầu trận đấu, Olympic Iran giống như là 1 tập thể gồm các cầu thủ riêng lẻ không có tinh thần đồng đội được lắp ghép lại với nhau để thi đấu ở ASIAD. Đội bóng quá thiếu sự gắn kết và có thời điểm không còn giống như 1 đội bóng thực thụ.

Việc Việt Nam sớm có bàn vượt lên dẫn trước không phải là 1 cú sốc quá lớn, vì ai cũng nghĩ Iran với rất nhiều ngôi sao trong đội hình sau mau chóng lật ngược tình thế. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi Việt Nam làm tất cả bất ngờ với bàn thắng thứ 2 ở phút 28.

Cả 2 bàn thắng đầu tiên của Việt Nam đều diễn ra theo cùng 1 kịch bản là những đợt tấn công từ cánh trái. HLV người Nhật Bản của Việt Nam đã phát hiện tử huyệt ở cánh trái hàng thủ Iran và ông đã chỉ đạo các học trò dồn sức tấn công vào vị trí này.

HLV Vingada đã nhận ra khiếm khuyết này, dù có hơi muộn mằn và ông đã đưa Yaghoub Karimi vào thay Ali Karimi. Iran đã vùng lên mạnh mẽ ở hiệp 2 với hàng loạt pha hãm thành liên tục nhưng lại dứt điểm quá tồi.

Đúng lúc Iran đang hãm thành mà không có được bàn thắng thứ 2, Việt Nam đã nâng tỷ số lên 3-1. Trung vệ Mojammedreza Khanzadeh , người có tên trong thành phần đội tuyển Iran tham dự World Cup 2014, đã chơi rất tệ trong tình huống này.

Phút 81, thủ môn Iran Sadeghi mắc sai lầm kỳ lạ và ngớ ngẩn khi bắt bóng từ đường chuyền về của đồng đội. Iran phải chịu 1 quả phạt và Việt Nam đã nâng tỷ số lên 4-1 từ tình huống, mà nguyên nhân chủ yếu là vì hàng thủ Iran chơi quá tệ.

Và Iran không chỉ thất bại về mặt tỷ số mà họ còn thua cả về tinh thần thể thao, khi Mojammedreza Khanzadeh phải nhận thẻ vàng thứ 2 do phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Việt Nam. Khanzadeh có thể sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc và không loại trừ khả năng phải chia tay ASIAD.

Đây là cái kết cay đắng cho 1 đội bóng đáng  hổ thẹn. Ngay cả khi họ đứng dậy được ở trận tiếp theo của vòng bảng thì tất cả cũng phải bị ám ảnh rất lâu nữa về thất bại này”.

V.P (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm