Vừa đá vừa hướng về Ninh Bình

23/04/2014 13:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện buồn về hàng loạt cầu thủ CLB V.Ninh Bình tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số đã chi phối quá nhiều đến đời sống bóng đá Việt Nam những ngày qua. Trong đó, V-League đang chao đảo vì hệ lụy của nó, nhưng vụ việc này chưa hẳn là hoàn toàn mang lại hậu quả tiêu cực.

Rất nhiều người tin rằng 11 cầu thủ Ninh Bình tham gia cá độ và dàn xếp tỷ số bị khui ra chỉ là bề nổi của tảng băng chìm trong nền bóng đá vốn có quá nhiều vấn đề như hiện nay.

Bề nổi của tảng băng chìm!

Người ta tin và đang chờ đợi cơ quan chức năng sẽ sớm đưa ra ánh sáng thêm nhiều cầu thủ, nhiều vụ dàn xếp tỷ số nữa chứ không đơn giản chỉ dừng lại ở trận V.Ninh Bình-Kelantan tại AFC Cup.

Chưa bao giờ người hâm mộ lại đặt niềm tin lớn lao các cơ quan chức năng liên quan như lúc này, về quyết tâm làm trong sạch nền bóng đá nước nhà. Thực tế, công an đang vào cuộc mạnh mẽ điều tra vụ bán độ ở Ninh Bình và đã khởi tố vụ án. Phía VFF, tân Chủ tịch Lê Hùng Dũng chắc chắn rất muốn tận dụng “cơ hội” này để làm rốt ráo nạn tiêu cực vốn vẫn bị ngầm thừa nhận là đang sống âm ỉ ở V-League bấy lâu nay.

Có thể khẳng định, khi cơ quan điều tra chưa kết thúc điều tra vụ án ở Ninh Bình thì các đội bóng còn lại của V-League từ nay sẽ vừa đá vừa ngóng về động thái mới nhất ở Hoa Lư. Chắc chắn, những đội bóng vốn có tai tiếng trong việc “đi đêm”, những cầu thủ nằm trong tầm ngắm sẽ không dám manh động. Ít nhất, người hâm mộ có thể sẽ được xem những trận đấu thật và sạch trong thời gian hiện tại và sắp tới.

Thế nhưng, V-League liệu có sạch đến cuối mùa giải 2014 và tiếp tục trong sáng ở các mùa giải tới hay không vẫn là câu hỏi lớn. Và, đơn vị có thể giải đáp câu hỏi đó hơn ai hết là VFF và các cơ quan chức năng. Hãy điều tra rốt ráo, xử lý bằng các biện pháp thực sự có tính răn đe thì may ra V-League mới thực sự trong sạch.

Có lẽ, V-League sẽ được nghiêm túc hơn trong thời gian tới, chí ít là hết mùa giải 2014, bởi các “con rắn” buộc phải chui vào hang “ngủ đông”!

Lời cảnh tỉnh   

Những giọt nước mắt khắc khổ, đau buồn của cha mẹ Quang Hùng khi biết tin con trai “nhúng chàm” khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, cảm động. Chỉ vì mấy chục triệu đồng mà Hùng đã đánh đổi cả sự nghiệp đang lên phơi phới. Nhưng sự đánh đổi lớn nhất với Quang Hùng có lẽ là sự đau khổ, tuyệt vọng của người thân.

Hay như Gia Từ, cầu thủ gốc Hà Tĩnh này đã làm nên câu chuyện cổ tích khi từ hạng Nhì lên thẳng ĐTQG. Chắc chắn vài chục triệu đồng không phải là vấn đề với cầu thủ như Từ nhưng anh đã bị cám dỗ cướp đi cả sự nghiệp…

Quay trở lại với vụ bê bối tại SEA Games 23, những cầu thủ “nhúng chàm” đã phải trả giá quá đắt. Điển hình là Quốc Vượng và thần đồng bóng đá Phạm Văn Quyến sau lần sa lầy ấy đã không thể trở lại với đỉnh cao nên giải nghệ sớm.

Ít nhất lúc này, các cầu thủ manh nha tiêu cực và kể cả những người nghiêm túc với nghề đang nhận được một lời cảnh tỉnh. Nhìn vào những tấm gương “xấu xí” đó, cầu thủ Việt Nam hãy biết thức tỉnh, tức là tự soi lại chính mình để đoạn tuyệt với tiêu cực.

Bóng đá Việt Nam thực sự đang trải qua thời gian rất buồn vì hàng loạt cầu thủ V.Binh Bình bị phanh phui cá độ và dàn xếp tỷ số, nhưng ở một khía cạnh khác, đây chính là cơ hội để những người có trách nhiệm và nhiệt tâm làm trong sạch nền bóng đá nước nhà. Với giới cầu thủ, đây chính là cơ hội để họ tự răn mình để thay đổi quyết liệt hay là…”chết” trước những cạm bẫy cuộc đời.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm