Vũ Phong bị nghi đứt dây chằng chéo trong: Họa vô đơn chí

28/02/2012 11:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Từ một pha va chạm không đáng có với đồng đội Chí Công trong buổi tập, Vũ Phong nhiều khả năng phải lên bàn mổ (dây chằng gối). Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ không là sự thiệt thòi với riêng cho Phong, cho B.BD với cuộc đua trở lại ngôi vương V-League 2012, mà còn là mất mát không nhỏ với ĐTQG cho chiến dịch đòi lại ngôi vương Đông Nam Á vào cuối năm nay.

“Chỉ là một pha tranh chấp bình thường, nhưng không hiểu tại sao Chí Công lại vào bóng mạnh như thế. Anh ấy khiến tôi chúi nhủi về phía trước và rồi đè cả thân lên chân tôi. Tôi cảm nhận được tiếng kêu và sau đó thì không gượng dậy được nữa. Vài ngày nay, tôi đi lại rất khó khăn, dù đã băng bó cái gối rất cẩn thận”, bên lề trận đấu TĐCS.ĐT-B.BD, tiền vệ ĐTQG Nguyễn Vũ Phong buồn rầu tâm sự.


Vũ Phong nhiều khả năng phải lên bàn mổ (dây chằng gối)

Chí Công sau án kỷ luật trên sân Thanh Hóa đã không thi đấu cho B.BD kể từ 4 trận đấu đã qua. Và chuyến làm khách của đội bóng đất Thủ ở xứ bưng biền là trận đấu cuối cùng để Công hết án. Có lẽ do quá đói bóng trong thời gian qua mà Chí Công đã nhiệt tình thái quá trong pha tranh chấp khiến Vũ Phong có nguy cơ trở thành phế nhân. Thế mới nói, nó không đơn thuần là một tai nạn.

Trần Chí Công người Cần Thơ và được B.BD chú ý sau khi chơi nổi bật ở giải hạng Nhất cách đây vài năm. Cùng với bản hợp đồng về đất Thủ, Công cũng được HLV Calisto gọi lên ĐTQG (năm 2008), nhưng gần như chỉ ngồi chơi. Đôi ba lần được triệu tập sau đó cũng không khác là mấy, bởi nguyên nhân đơn giản là khả năng chuyên môn của Chí Công cũng ở mức bình thường. Bóng đá tuy là môn thể thao đối kháng nhưng chỉ có ưu thế về thể hình thể lực thì chưa đủ để trở thành một ngôi sao mà còn phải kèm theo đó là sự thông minh nữa.

Giờ, đã gần 30 tuổi, nhưng Chí Công, mộc mạc và đôi khi vẫn hành động rất cảm tính. Scandal ở Bình Dương cách đây không lâu dẫn đến việc Chí Công bị “giang hồ” chém là một trong những minh chứng cho điều đó. Đã có lần Công chủ động đề nghị một phóng viên cho xin nguyên cả… số báo để xin lỗi Lucas Cantonro (HN.ACB) sau một pha bóng khiến đồng nghiệp thiếu chút nữa phải giải nghệ.

Nạn nhân của Chí Công lần này là Vũ Phong. Có thể cảm nhận Công nóng lòng trở lại như thế nào sau án treo giò. Bản thân Phong cũng không còn là kép chính ở B.BD. Nhưng, nó không đồng nghĩa với việc Công có thể lấy điểm trong mắt HLV Đặng Trần Chỉnh theo cách này. Thậm chí ngay lúc này, khi Công có thể ra sân, chưa chắc ông Chỉnh đã dùng anh, bởi Van Bakel và Nguyễn Hoàng Helio đang chơi tốt.

Với Vũ Phong, những ngày vừa qua thật dài. Chấn thương là điều không thể thiếu trong thể thao đỉnh cao, mà cụ thể là bóng đá, nhưng rõ ràng không ai muốn điều tồi tệ cả, Vũ Phong lại càng không. Có thể cảm nhận được nét buồn trên khóe mắt và trong cả giọng nói của cầu thủ quê Vĩnh Long. Chỉ có điều, chuyện đã xảy ra rồi. Có trách mắng hay dằn vặt đồng đội Chí Công lúc này cũng chẳng giải quyết được gì.

Đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai mà!

Trong chiến tích vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của ĐTQG, Vũ Phong đã là công thần của ĐTQG dưới triều đại HLV Calisto. Cú đúp vào lưới Malaysia ở vòng bảng, rồi bàn thắng quý bằng vàng mười trên đất Thái trong trận chung kết lượt đi đã giúp ĐTQG giành lợi dẫn rõ rệt, Phong là một trong những cầu thủ chơi hay nhất giải đấu đó.


TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm