Vòng chung kết U17 Quốc gia 2015: Bất ngờ Đồng Tháp

01/07/2015 05:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đã có bất ngờ diễn ra trong ngày khai mạc giải đấu tranh Cúp Thái Sơn Nam. Đội có thành tích ấn tượng thứ 2 vòng loại Viettel đã không thể đánh bại tân binh Quảng Ngãi và để Đồng Tháp độc chiếm ngôi đầu.

Sau 10 năm, Quảng Ngãi mới trở lại giải đấu này. Nhưng sự quyết tâm của đội bóng miền Trung là nguyên nhân chính khiến Viettel trải qua 80 phút vất vả mà không có được bàn thắng. Dù đến phút thi đấu cuối cùng, Viettel được hưởng quả 11m nhưng Hoàng Đức lại không thể chiến thắng thủ môn Đức Vũ. Bỏ qua cơ hội tốt nhất trận đấu để giành trọn 3 điểm, các cầu thủ Viettel đổ gục xuống vì thất vọng.

Trước đó, Đồng Tháp đã giúp buổi lễ khai mạc trở nên hứng khởi với trận cầu kịch tính trước chủ nhà TP.HCM. Tiền đạo Hồng Hân là người hùng của Đồng Tháp ở trận đấu này. Trong hiệp 1, chân sút được ví như Phan Thanh Bình mới của bóng đá Đồng Tháp là người mở tỷ số. Đầu hiệp 2, Văn Quân bất ngờ có bàn gỡ 1-1 cho TP.HCM từ tình huống cố định. Nhưng càng đá, Đồng Tháp càng cho thấy sự già dặn trong lối chơi và đặc biệt là thể lực sung mãn. Khi nhiều cầu thủ TP.HCM đi bộ trên sân, Hồng Hân đã tỏa sáng với đường chuyền để Văn Danh ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1. Phút 77, tiền đạo cao to này hoàn thành cú đúp để ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng miền Tây.

Không chỉ hài lòng với tỷ số, Đồng Tháp còn để lại ấn tượng đẹp trong ngày khai màn giải. Chỉ khoảng hơn 20 CĐV nhưng họ đã khiến một góc khán đài A sôi động liên tục với kèn trống và những tiếng cổ vũ. Sau mỗi bàn thắng, cầu thủ Đồng Tháp còn chuẩn bị sẵn miếng vải nhỏ cất trong tất với dòng chữ “Đồng Tháp – Đất Sen Hồng” để giương lên chia vui với CĐV trên khán đài.

Kết quả ngày khai mạc (bảng A):

TP.HCM – Đồng Tháp: 1-3

Quảng Ngãi – Viettel: 0-0

Lịch thi đấu ngày 1/7 (bảng B, SVĐ Thống Nhất):

15h: PVF – Sanatech Khánh Hòa

17h: SLNA – An Giang


V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm